1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài hay - chị thích bài này đó
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    hihi....chị Ngọc! chị cứ trêu em
    Bí quá nên thế đấy ạ , viết thơ vui dù sao cũng dễ hơn mà
    HoaTiNa
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ mắt nhìn đâu đâu
    nhấn sai nên nỗi 2 bài trùng nhau
    Để khi việc đã nhầu nhầu
    Chị làm bài khác - vẽ mầu cái coi
    ( hihihi )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 14/11/2006
  4. ncttrinh

    ncttrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ hay
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Có một người hỏi rằng mùa Thu ở VN như thế nào ?
    Mỗi nơi sắc thu đều khác nhau - nhưng luôn chung một cảm xúc là ... lòng nhẹ lâng lâng và ngọt ngào như mía - chỉ muốn được sống trong giấc Thu thần tiên

    Đêm lạnh
    Đêm Sài Gòn rắc đầy Thu
    Mảnh Trăng vàng mải cầm tù trần gian
    Gió len vào cửa Địa đàng
    Vòng ôm thấm đẫm hồn hoang khóc cười
    Sao ru bàng bạc lưng trời
    Lơ thơ thả xuống lời mời thần tiên
    Gió se dải tóc thật êm
    Đêm len lén ngậm môi mềm giọt sương
    Ừ thì tình chẳng có tên
    Chỉ là xao xuyến Trăng đêm thôi mà
    Sông khuya lóng lánh ngọc ngà
    Lăn tăn khoả sóng - Trăng nhòa nhạt say
    Thoáng nghe lạnh gió heo may
    Đâu miền kỷ niệm đêm rày vắng hoe
    Gió Thu lay tỉnh đêm Hè
    Đường hun hút gọi - ta về với ai ?

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 14/11/2006
  6. gio_thu

    gio_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG CẢM
    Đầu đông rụng rơi nỗi nhớ
    Người xưa xa cách mù khơi
    Lá vàng sầu cây cằn cỗi
    Sợi buồn bám riết tim côi
    Xa em mùa đi thu hết
    Đường mơ cụt lối ngõ hoang
    Cúi đầu vần thơ xưa khép
    Thương người mong đợi héo hon?
    Xa em chim đi trú rét
    Ta còn đâu chốn ấm êm
    Một nửa phương trời cách biệt
    Mênh mang vương vấn nỗi niềm
    Đông về nhuộm đen mây trắng
    Nắng thưa không ấm môi hồng
    Giọt buồn chợt lăn nằng nặng
    Rơi đầy trong chốn hư không?
    Được gio_thu sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 14/11/2006
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @ ncttrinh và Gio_thu:
    Về với em, về với em
    Xong rồi nấu món Bò xem thế nào
    Trăng chiếc gì?chuyện tào lao
    Về mà giải quyết vụ xào nấu đi
    Mua cho rõ lắm, rồi thì...
    Nhét đầy tủ lạnh..rồi đi?thế à?
    Tự giác là chính đấy nha
    Không để em phải kéo ra?thì phiền
    Ầu ơ?gió lạc trăm miền
    Ầu ơ?trăng ngả trăng nghiêng?cũng đành
    Em thì em gọi nàng Thanh
    Mau mau chóng chóng nhanh nhanh mà về
    Ầu ơ?Gió gọi đêm hè
    Còn em, em gọi chị về?thế thôi
    HoaTiNa[/i]
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thể nào cũng ra nấu tạ lỗi mua 1 đống gia vị nhé hihihi - cuối năm bận chết luôn đó
  9. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thịt bò hả Nga? Để hôm nào đến xin bữa cơm. hehe
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @hoadien: tên H này đúng là...điên thật ...thịt bò mà còn đến giờ có mà thành bò khô à Còn một đống gia vị mang từ SG ra thôi, thịt bò thì...khi nào H đến thì nhớ mang theo nhé...Ới chị Ngọc, chừng mấy cân thì đủ, chị?
    @gio_thu: Sửa vậy nghe xuôi hơn đấy! Sợ HTN không nhận ra à
    Lục tạm một bài thơ cũ, không lại bảo spam...
    "Em sẽ vẫn mong chờ một bến sông sâu
    Đủ để cuốn em đi giữa bộn bề cuộc sống
    Dòng sông nơi anh biết có khi nào đủ rộng
    Để cuốn cả đời em?... "
    Dòng sông anh - HoaTiNa


    Sông Cạn
    Tôi lại về thăm bến sông quê
    Chiều vương con nắng nhuộm bờ đê
    Cỏ may không nở hoa ngày tết
    Mà ghim, mà gỡ...cả câu thề...
    Sông cạn mùa này con nước vơi
    Nhìn mà đau xót quá..Sông ơi
    Ai từng khao khát dòng trôi xiết
    Để cuốn ai đi giữa cuộc đời...
    Tôi đứng nhìn sông lặng lẽ thương
    Hờn trách chi đây.., nỗi đoạn trường
    Như thể đôi bờ con sông ấy
    Bao giờ thôi hết những vấn vương...
    Sông vẫn nhẹ trôi, vẫn thướt tha
    Bên bờ sông vắng dáng chiều qua
    Đợi bao giờ hết mùa khô cạn
    Để ứơc mơ tôi mãi vẫn là...
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này