1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Tina cho anh gửi bài thơ này ở đây nhe!
    Viết nhân một ngày sinh nhật.....
    Cái này tặng Tina
    Cái này tặng ....
    Tìm em
    Trong giấc mơ này đã thấy em chưa
    Mà sao loanh quanh tìm hoài vậy
    Hình như em khuất sau lưng cơn mưa
    Còn tôi phía đầu sông ngóng mãi
    Đâu thể nào trở lại ngày xưa
    Để nhặt vào tay thời gian tuổi nhỏ
    Tất cả mọi ký ức chắt chiu
    Từng ngày qua đều có em ở đó
    Tôi chỉ biết tìm em giữa cơn ngủ muộn màng
    Khi xáo trộn đời thường trong tôi lắng đọng
    Bởi lẽ sự sống này nhiều hoang mang
    Nên buổi chiều trôi theo quá rộng
    Tôi lạc mất em lúc mùa chớm Đông
    Bầy lá lìa đàn như chùm hươu, nai nhỏ
    Và thú dữ kéo về bằng hiện thân của gió
    Nỗi đau đến giờ chưa một phút nguôi ngoai
    Bốn lần Thu tưởng chừng phôi phai
    Nhưng dòng sông vẫn mang màu quạnh đỏ
    Tôi không dối nổi lòng mình vì nhung nhớ
    Con đê đã nhiều lần làm vật chứng thở than
    Hôm nay tôi viết bài thơ cho em
    Bằng cảm xúc chân thành và mộc mạc
    Vì tất cả tình yêu em dành cho tôi
    Trong giấc mơ cũng là điều có thật !
    ĐKP

  2. dunghahn

    dunghahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhíu mày tự hỏi
    Hoatina là ai
    Sao thơ viết rất dài
    Mà đọc hay hay thế
    Tôi thì thơ con dế
    Chỉ dám viết vài câu
    Đợi em viết lâu lâu
    Tôi lao vào post trộm
    Người yêu tôi ghét đọc thơ nhất
    Cô ấy đọc được một vài câu là ngất
    Thơ phải hay phải xúc tích quánh như keo
    Tôi nói thơ đâu như tiếp đạm hay tiếp nước cho dân nghèo
    Nước đến đâu người khỏe ra đến đấy
    Tôi khuyên cô ta nghe chừng vẫn vậy
    Thơ cần thơ còn cô ấy thờ..ơ!
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn tìm em cứ dựa vai anh
    Một bờ vai của con người xa lạ
    Một bờ vai đâu gì mà xa quá
    Khóc được rồi sẽ vơi bớt thương đau
    Bình minh rạng ngời sẽ san lấp đêm thâu
    Sẽ khép gần hơn trong đôi lòng con phố
    Sẽ êm đềm trong con tim sóng vỗ
    Hết tủi hờn em sẽ bớt đơn côi
    Bờ vai nào cũng ấm áp thế thôi
    Cũng dễ sẻ chia cũng chan hoà thân ái
    Bờ vai này sẽ làm em ấm lại
    Lạc lõng qua rồi, Hà Nội ấm dần lên
    Em dại khờ nên có lẽ dễ quên
    Khi bên em còn bao bờ vai ấm
    Mà tay anh đâu dễ làm tan chậm
    Tóc rối hay lòng mải rối những tơ vương
    Hà Nội đông về khuya sẽ ướt đẫm sương
    Sẽ nhớ thương ai trong lòng em se lạnh
    Em hãy nhớ em không còn cô quạnh
    Vai bạn bè hay hơi ấm tay anh
    Mùa đông này sẽ mau chóng qua nhanh
    Sẽ hết cô đơn Hà Nội tràn nắng ấm
    Thời gian sẽ qua thôi không chậm
    Để vai này em sẽ tựa _cô đơn!
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Góc bình yên
    Nếu cảm thấy buồn, anh cứ ghé qua đây
    Khi đám mây biệt chiều vẫn loang sắc nhớ
    Khi cơn gió cô đơn về qua từng ô cửa
    Mà đoái trông theo một phương cũ xa rồi?
    Nếu cảm thấy buồn, cảm thấy quá chơi vơi
    Thèm một góc bình yên cho cơn mơ vừa dứt
    Đừng ngại ngần nhé anh, dẫu thu vàng hoa Cúc
    Hay khi giá đông về, anh cứ ghé lại đây?
    Vẫn nhớ nụ cười buồn từ bấy đến nay
    Thương lắm bờ sông cứ chênh chao đứng đợi
    Ai khuất phía cơn mưa?mà thời gian lấp lối
    Thiên đường trắng như sương, mơ ảo đến phũ phàng?
    Đâu thể trách cuộc đời với những nỗi trái ngang
    Cho xa cách chẳng thể nào đừng được
    Cho giây phút lòng bỗng nhiên chùng xuống
    Bởi trái tim khao khát những ân tình...
    Nên nếu cảm thấy buồn, anh cứ ghé nha anh!
    Dẫu chẳng thể xua tan mọi muộn phiền trăn trở
    Nhưng còn mãi nơi đây góc bình yên nho nhỏ
    Dành cho anh những lúc muốn quay về...
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 27/11/2006
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HoaTiNa là...HoaTiNa
    Cũng như dungha là dungha
    Nhíu mày làm chi, nhăn cái trán
    Cẩn thận kẻo trông lại...chóng già
    Đọc thơ của bạn, tớ rất vui
    Nhưng post này là...thứ nhất thui
    Lâu lâu như thế thì...lâu lắm
    Chờ post thứ hai (chắc)...tớ tiêu rùi
    HoaTiNa
  6. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cho tựa vai nhờ, hỏi thật, có?run không
    Chả phải run vì gì đâu?mà là run vì?sợ
    Người đâu mà sao?anh hùng vậy chứ
    Cho em mượn bờ vai?cẩn thận chít có ngày?
    hihi?
    Không biết nghe rồi?còn cho mượn nữa không anh hai?
    hihi..
    HoaTiNa
  7. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Long Biên....
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐKP
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tựa chút vai nhờ...nói thật :Có gì run!
    Chỉ thương ai run rẩy tiếng đượm buồn
    Anh hùng chẳng thấy toàn ngây dại
    Khi vai này ai cũng muốn tựa chung!
    Rất vui nếu được cho mượn vai để tựa, nhưng nói trước là phải trà lại đàng hoang và cẩn thận nhé.........!Chúc Vui Vẻ!
  9. dunghahn

    dunghahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy ai quảng cáo bờ vai
    Để người khác dựa vào nhờ một tí
    Bờ vai ấy chắc vô cùng bình dị
    Nước mắt chảy vào liệu có mềm không?
    Tôi chưa thấy ai yêu người trong mộng
    Để lúc tỉnh ra người ấy đã đi xa
    Tôi chợt hiểu: "không yêu người xa lạ"
    Bởi khi yêu mình nhận được bao nhiêu
    Tôi chưa thấy ai vừa vần vừa điệu
    Như bài thơ người ấy viết trong này
    Thơ bốc cháy khiến tâm hồn khát cháy
    Tina ơi, thơ đánh máy..hay ghê!
  10. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt ?.
    Hôm nay có một vệt Thu rất muộn, hoang mang, khép nép giữa nắng say. Hôm nay có những bọt tuyết đầu mùa rất mới,
    lưng chừng, nhỏ bé, mảnh mai.
    Đâu phải sương, đâu phải mưa, đâu phải không gian vẩn bụi.
    Phút giao thời, ai biết, ai hay? Đời sống trôi nhanh qua khung cửa. Phai tàn bất chợt đến trong tay!
    Có lẽ thời gian định nghĩa bằng im lặng ngồi và nhớ.
    Năm, mười năm một chốc như bay. Nỗi buồn làm mặt trời bé nhỏ. Bàn, ghế trở về, thơ viết cuối ngày.
    Hoa dại ngạc nhiên mọc trên những con đường. Nếp áo không quen mang đôi điều rất lạ. Lá rơi nhiều trở nên suồng sã,
    Thành vết tích bước chân người.
    Anh hiểu được thế thôi!
    Để mai này trở lại thành phố ngày xưa?Con sông cổ, sóng ồn ào... trễ hẹn. Em bảo thế nào em cũng đến, Có nụ cười e thẹn giấu chờ mong
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 12/12/2006

Chia sẻ trang này