1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Một bức ảnh vẽ đẹp của Andrew Wyeth. Có thể làm giảm bớt cái lạnh của Hà Nội.....
    [​IMG]
    ĐKP
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cho một ngày xa vắng...

    Anh cứ mặc em buồn giữa nỗi chờ mong
    Khi mọi nghĩ suy đã mụ đi vì nhớ
    Như dòng sông bên bồi bên lở
    Những dự cảm theo dòng cứ xoáy cuộn triền miên..
    Đâu dễ nói lời yêu trên vạn nỗi tị hiềm
    Đâu dễ thả diều bay trong ngày trời bão gió
    Nên dẫu hẹn thề còn nguyên như sông Hồng bao năm vẫn đỏ
    Vẫn còn những đợt sóng duyềnh điên đảo dưới lòng sâu
    Thương nhớ bây giờ biết sẽ gửi về đâu
    Ai trách được mùa đông gió lạnh lùng đến vậy
    Ai trách một giấc mơ chẳng vẹn tròn phút cuối
    Mà nuôi mãi muộn phiền theo suốt những ngày sau?
    Thì cứ mặc em ngồi tự xoa dịu nỗi đau
    Bằng những phút mơ về anh bên ấy
    Sẽ còn mãi một dòng sông bên đời em xuôi chảy
    Cho dẫu cuộc tình đứng lại phía bờ xa?
    Chờ đợi âm thầm và đếm nỗi xót xa
    Cứ mặc em nơi đây với thời gian đặc quánh
    Ai trách được trời đông, sương sa, gió lạnh
    Ai trách được cơn mơ không trọn vẹn cho mình?
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 18/12/2006
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ Cho một ngày xa vắng chứ không phải hiện tại hả Hoatina ơi?
    Hiện tại có phải là :
    Bây giờ em đã có được anh
    Mơ ước thuở xưa cũng đã thành
    Mỉm cười quay về nhìn quá khứ
    Nỗi buồn cũng hoá sương long lanh
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Superdance_chat: Một ngày (lòng mình) xa vắng, không phải ngày đã xa và vắng
    Hiện tại (present) bây giờ là món quà của cuộc sống... Đang tận hưởng...
    HoaTiNa
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Thay đổi không khí phát
    Về đi anh!
    Em sẽ nhóm cho mình lại một niềm tin
    Một tiếng cười, một nỗi vui từ những điều bình dị
    Em sẽ nhớ về anh, anh nhé!
    Để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa biết bao
    Về đi anh, mang tha thiết ngọt ngào
    Mang cả dấu phong trần trên con đường anh bước
    Vẻ bất cần, hay những lời ngang ngược
    Cứ thoải mái phô bày cho đông cóng vì anh?
    Dẫu đường phố mùa này, cây bớt chút màu xanh
    Dẫu gió cứ thản nhiên sêu vào trong cổ áo
    Thì cứ mặc mùa đông, tay trong tay ta dạo
    Cũng sẽ ấm vô cùng khi ánh mắt chạm nhau
    Về đi anh, ôm mây trắng ngang đầu
    Ôm sông nước đôi mùa rưng rưng ngóng đợi
    Ôm góc phố, hàng cây, những con đường chưa tới
    Ôm vòng tay đang khát một vòng tay?
    Về đi anh, khuya khuắt của một ngày
    Xô nỗi nhớ trong lòng thành trăm con sóng nhỏ
    Nghe đêm rú gào giữa muôn trùng sóng vỗ
    Thanh âm dội tứ bề, cứ tha thiết gọi tên?
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 22/12/2006
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 22/12/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá - thật là dễ thương đấy em- vui vẻ lên sắp Noel rồi
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị Ngọc đã khen!
    Năm nay có ra HNội đón noel nữa không chị?
    HoaTiNa
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thay đổi không khí có khác, thơ hay...............
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng ơ hờ chẳng thể bỏ mặc em
    Khi mây đen tưởng chừng bao ám ảnh
    Anh đâu thể để mình em cô quạnh
    Cái rét run người cái buốt giá mùa đông
    Sông bên bồi bên lở đến nao lòng
    Sao phải mụ đi vì bao điều mong nhớ
    Anh vẫn đây vẫn bên em đừng nức nở
    Dự cảm ban đầu luôn đau khổ triền miên
    Vẫn biết tình yêu là cái của tự nhiên
    Là Cái vấn vương trong cõi thiền xa lạ
    Mà con người ôi đôi khi thái quá
    Ích kỷ cho mình và cho cả tình yêu
    Dù đã hẹn thề vẫn gặp bến cô liêu
    Như cánh diều kia đang bay thì gặp gió
    Như con sóng buồn hiện ra trên Vàm Cỏ
    Như dòng sông Hồng vẫn mang đậm phù sa
    Em đừng buồn đừng nghĩ những ngày qua
    Những ngày cô đơn không anh buồn hiu quạnh
    Yêu thương đó vẫn không gì so sánh
    Ta biệt ly rồi anh cũng đã xót xa
    Tự nhủ lòng mình,em_cảm giác thứ tha
    Sẽ tự vơi đi chuôic ngày dài nhung nhớ
    Anh sec bên em trong bình minh xứ sở
    Để giấc mơ hờ sẽ chẳng quá đơn côi!
  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về đây bên em hết nao lòng
    Cho cái mùa đông hao hao trời bớt giá
    Anh đã về đây mang bao điều xa lạ
    Em có ngại ngùng khi hai mắt chạm nhau
    Em đã vui rồi đã vơi bớt niềm đau
    Có thể do anh hay bất kì ai khác
    Nhưng may mắn cho anh đã không còn đi lạc
    Không tự nhẫn tâm bóp nát tim mình
    Anh đã về trong ánh sáng bình minh
    Trong những phong sương trong cõi trần thinh lặng
    Anh đã về em ơi đừng lo lắng
    Cuộc sống! Phải rồi luôn ý nghĩa biết bao
    Anh đã về mang một khoảng trời sao
    Mang cái nhỏ nhoi nhưng làm em vui sướng
    Mang những cái mà mấy ai mường tượng
    Mang hạnh phúc ngọt ngào mang cả giấc mơ yêu
    Anh đã về, sẽ vui biết bao nhiêu
    Em sẽ là em dáng yêu kiều
    Sẽ thôi khao khát vòng tay ấm
    Sẽ bớt đi nhiều những đắn cay
    Anh đã về rồi,em có hay
    Hãy thôi em nhé thôi hờn dỗi
    Hãy trút ra nào trong lòng bao nhức nhối
    Để nắng xuân hồng xoa buốt giá cuối đông!

Chia sẻ trang này