1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Boydienbien: Cảm ơn vì đã khen
    @tuyetlanh152: Chạy nhanh thế HTN chịu không đuổi được
    Trầm Thi
    Trầm
    Một tiếng tơ?
    Buồn gì
    Cung thương níu??
    Chiều
    Gợi lên vắng thiếu?
    Thi về
    Ai hỏi han??
    Ôi yêu thương
    Rã rời cánh?
    Từ nan?
    Những hẹn thề?
    Tình hoài những giấc mê?
    Tương phùng?
    HoaTiNa
  2. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới lại thấy có người dùng "từ nan" .
    Khúc xưa
    (Cổ điển phát )
    Hoa Dương đình khách không ghé nữa
    Khúc Quảng Lăng biệt thế lãng âm
    Lạc Tây đêm với đàn cầm
    Kê Khang tuyệt phúc hồng ân đoạn đầu
    Lục Thủy, Sở Phi hầu túy bàn
    Thạch Công gián nghị bất từ nan
    Cung thương ai gảy mơ màng
    Điệu như ta oán, kê vàng về đâu
    ĐKP
    Chú thích:
    Quảng Lăng khách là do điển nói rằng, đời Tam Quốc, Kê Khang đi chơi ở Lạc Tây, đêm ngủ ở Hoa Dương đình, đem đàn cầm ra đánh, bỗng có người khách lạ vào lấy đàn của mình đánh bài Quảng Lăng tản để dạy Kê Khang. Sau Kê Khang bị Tư Mã Chiêu giết, bài đàn ấy thất truyền.
    Lục Thủy là tên một khúc đàn thời xưa. Sở Phi thán là một khúc đàn trong nhạc phủ thời Tấn do Thạch Sùng soạn ra dựa theo chuyện Phàn Phi liều chết ngăn Sở Trang Vương.
    (Trích theo Đường Thi của Trần Trọng Kim)

  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @dkphong: Đang viết Cổ Cầm để giả nhời bác, mà đang bí... không biết có xong được không
    Ngồi gật gù mãi, làm phát cho bõ tức...hehe...
    Em ngồi ru cho đêm
    Mộng xin dài nữa thêm
    Ru mình trong tiếng gió
    Thoáng qua miền nhớ - quên?
    Ngồi đếm những giọt sương
    Lạnh thấu giữa canh trường
    Khoảnh khắc lòng trễ nải
    Bỗng tàn rơi thê lương?
    Bây giờ sương nặng hạt
    Bây giờ là đêm khuya
    Này em! Làm dấu thánh
    Ru muộn phiền qua đi?
    HoaTiNa
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa hoa Cải bên sông....
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 bức ảnh hoa Cải Vàng rất thích!
    Fonzi
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gửi em hoa Phượm Tím nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Đẹp quá chị Ngọc ơi! bao giờ được thả bước dưới hàng Phượng tím này thì đã nhỉ! Cảm ơn chị nhiều nha!
    Cổ Cầm chắc tiêu rồi anh dkphong Ký nợ, ký nợ
    YIM chết ngoéo, chán quá!
    Lôi bài này ra post không lại thành spam

    Lặng im
    Lặng im
    nghe tiếng lòng nhau
    Lặng im
    nghe tiếng niềm đau
    Vỡ oà?
    Không gần
    Mà cũng chẳng xa?
    Lặng im nghe tiếng
    Người qua?
    Gió lùa..
    Lặng im
    Nghe rõ ràng chưa
    Con tim
    Rối nhịp
    Đường xưa...
    Ai về
    Lặng im
    Trải cả cơm mê
    Lặng im
    Hai ngả đi về
    Lặng im?
    HoaTiNa​
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Kí ức ngủ vùi trong im lặng
    Nhè nhẹ một tiếng lá khô rơi
    Nắng chiều vừa lướt qua khung cửa
    Giật mình! mùa thu đã đi rồi
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giống tớ thế, thù bọn cung cấp yahoo hì hì, đồng cảm tâm trạng hoạ bài thơ nhá, với cả khen hoa đẹp nữa hí hí
    LẶNG IM 2
    lặng im
    thấy thật gần nhau
    lặng im
    ta thấy cần nhau
    thật cần....
    phong trần
    gió cuốn ngày qua
    lặng im để thấy
    người ta...
    chung tình...
    lặng im
    bẽn lẽn dạ thưa
    con tim
    bối rối
    trời trưa...
    nhớ người
    lặng im
    hoa cũng kém tươi
    lặng im
    để nhớ nụ cười
    lặng im....

Chia sẻ trang này