1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi...sao không nghĩ là Em gái đang yêu mộ người đã có vợ nhỉ ?
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...nghe lại tưởng người quen, quay lại vào trang riêng của mình mới thấy là mình khai thử ra và nó đã hiện lên roài ...thế mà lúc post mạng lại báo là lỗi đinh ninh là chưa ai xem chứ...hí hí.. Cái ảnh avatar lại còn hiện lên như là ảnh mình mới chết...tí vào sửa lại vậy
    Nguy hiểm gì cơ? Cho thêm bài nữa này codaikhongten

    Xin đừng trách em

    Ðừng trách em nhiều anh nhé
    Vì em chẳng biết nói sao
    Trái tim nào ai có thể
    Khiến sai chọn lối đi nào

    Ðừng trách nếu như em có
    Khiến anh xa xót niềm dau
    Bởi anh là người hiểu rõ
    Em chẳng hề muốn vậy đâu

    Ðừng trách em còn lạc lối
    Bên đời một tiếng thơm ngoan
    Giấu trong tim mình đêm tối
    Ðam mê có lúc ngập tràn

    Ðừng trách em sao chẳng thể
    Trao anh trọn cả niềm yêu
    Ðừng trách em sao chẳng thế
    Sống hoài cùng nỗi cô liêu...

    Bởi vì em là em đó
    Ép mình suốt những năm qua
    Ngỡ mình như con phố nhỏ
    Chìm trong mưa gió nhạt nhoà
    Bởi em tuởng chừng như đã
    Cạn rồi những ước mơ xưa
    Thấy lòng cằn như sỏi đá
    Yêu thương biết mấy cũng thừa...

    Bởi vì giờ em mới hiểu
    Trong tim em ngọn lửa nao
    Âm ỉ cháy trong vắng thiếu
    Vẫn đang rên xiết kêu gào
    Em muốn là Em, anh ạ
    Không tự nhốt mình nữa đâu
    Em muốn giang tay ôm cả
    Trời xanh, mây trắng trên đầu
    Em muốn là Em, anh nhé
    Được sống thật hơn với mình
    Dù ngôn từ hay lời lẽ
    Đôi khi vương vất đa tình
    Em muốn là Em, bởi thế
    Xin anh đừng buồn nhé anh
    Ngoan hiền ngày xưa xin để
    Trong em một giấc mơ lành?
    HoaTiNa
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thơ cô này hay phết nhờ.
    Tất cả trên đời (kể cả mạng sống) với anh là 1 cuộc chơi. Và đã chơi là trung thực và hết mình.
    Thơ thẩn càng vậy, nên thấy thích là vote rồi "bình chọn". Vào bình chọn thì mới biết thông tin về cô.
    Anh không tò mò.
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay phết nhờ...
    Có ai nói gì đâu mà tự dưng thanh minh
    HTN mới qua đây, còn chưa biết làm thế nào để cho mình một cái avatar và để tô màu cho câu chữ ký...Cũng chưa biết vote với bình chọn như thế nào...Cí này chắc phải nghiên cứu lại tí
    Kiếu sống như vậy cũng hay, nhưng mạng sống thì có lẽ không nên xem như trò chơi, chơi thua có thể chơi lại, nhưng mạng sống khó lấy lại lắm Với lại mạng sống là của bố mẹ tặng cho...hihi...thôi, nghe có vẻ giáo huấn quá...Những điều này chả nói ai cũng biết...nhất là người (có vẻ) từng trải như anh, codaikhongten nhờ...
    "Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Phải người lớn cơ..."
    Là Em
    Là em bên trời nắng nhạt
    Hong tình trong nỗi thương vay
    Là em tóc bồng gió nhẹ
    Phơi mình trong thoáng mơ say...
    Giấu lả lơi trong màu mắt
    Thả hồn lênh đênh sóng khơi
    Mênh mông biển trời tan - hợp
    Nào đâu dám trách chi Người...
    Là em...thủa nào thiếu nữ
    Soi gương dưới sóng mặt hồ
    Giang cả vòng tay níu giữ
    Nghìn trùng trong cõi hư vô...
    Là em...một đời phong kín
    Hồn vẫn theo mây trắng về
    Bao giờ tình yêu câm nín
    Là em...thôi hết đam mê...
    Là em...Là em...nên mới
    Trói vu vơ cả nỗi niềm
    Người về trong cơn bão nổi
    Là em ôm mộng sầu riêng?
    HoaTiNa
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hoa nhé, hoatina?
  6. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn codaikhongten
    À, thấy quả avatar hiện lên roài..
    HoaTiNa
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy nó hiện từ đêm qua cơ mà?
    Sao không lấy một cái ảnh thật up lên cho nó máu?À, hiểu. Thông cảm.
    Sao cứ vào vào ra ra thế?
    Anh làm cốc bia. Vừa có 1 thằng ngu để chửi, khoái quá.
  8. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mong em vẫn mãi là em
    Để tôi mãi cứ thòm thèm...hehe
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ra để đi ăn sáng, về rồi mãi không vào lại được...trang ttvnol này chậm quá!
    Có đọc bài của codaikhongten...umh...HTN hướng theo "dĩ hoà vi quý"...mình lên đây tìm vui, cũng nên tạo niềm vui cho người khác...hồi đầu mới vào hơi choáng vì cách viết ở đây...nhưng cũng học được rất nhiều Cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều theo ý mình, cũng phải biết nghe người khác phê phán và thậm chí chửi rủa nữa Phải biết - vì cái đó không phụ thuộc vào mình mà...Tuy vậy, HTN thích nhìn vào bản chất con người hơn là vẻ bề ngoài! Hôm qua mới đọc chuyện codaikhongten viết, đang chờ nghe hồi sau...
    Sáng nay làm 2 cốc bia rồi, thêm cốc của codaikhongten nữa là ba...xỉn rồi
    HoaTiNa
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thanhan..gì, có mà dê
    Ngoan, không lại lạc đường vê bi chừ...
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này