1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    [ Mới giận hờn nhau một tí
    Thấy ngày sao dài lê thê
    Bây giờ chẳng mong cãi lý
    Đúng, sai - thôi cũng cứ huề
    Mùa đông nơi anh lạnh lắm
    Nếu buồn - sẽ thấy cô đơn
    Tiết trời hôm nay ảm đạm
    Thôi em chẳng dại mà hờn
    Em thương anh nhiều như thế
    Xuống nước rồi này, thấy không
    Pha trò cho anh cười để
    Sớm mai có chút nắng hồng
    Thôi mình huề nhau anh nhé
    Cười lên ta nhóm niềm vui
    Trong vòng tay em nhỏ bé
    Người đâu mà ghét quá thôi!
    HoaTiNa[/purple]
    [/quote]
    Hic! Tiếp thì tiếp....
    Anh chẳng muốn làm lành
    Vì sợ rằng sẽ càng xa em nữa
    Hơn thua mãi vẫn là trong cái tựa
    Em nhịn hay nhường anh cũng vẫn thế thôi
    Vòng tay em nào nhỏ bé đơn côi
    mà em ghét anh thì đã từ lâu anh biết
    Nên vẫn cứ giận hờn rồi ly biệt
    Cô đơn rồi càng cảm thấy cô đơn
    Chắc là anh chẳng hiểu chút gì hơn
    về bản thân em về tính tình nóng lạnh
    về một chút mà người ta nói:"chảnh"!
    Nên yêu nhiều đôi lúc ghét dễ đổi thay
    Huề làm gì anh thấy chẳng có hay
    Cứ mãi bon chen cứ ganh đua mà sống
    Bởi đường đời ôi chao là rất rộng
    Để được nhường đâu phải lúc này đâu
    Lý lẽ trên đời nào đâu phải mưa ngâu
    Bất chợt phun rào rồi lắng sâu vào đất
    Mà lý lẽ là những điều rất thật
    Phải tranh luận tới cùng để mà biết đúng sai
    Cứ vui đùa cứ cười cợt lại hay
    Đừng cứ lặng im quay đi không ngoảnh lại
    Đến khi đó anh còn ai tranh cãi
    Cô đơn một mình cái lạnh át mùa đông!
    Em đừng hờn đừng trách ..tính anh ngông...
    HE He!.............
  2. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh thích cãi nhau
    Tìm người khác nhé
    Yêu đương như thế
    Em hổng dám đâu!
    Thì anh cứ ngầu
    Cứ ngông...gì đó...
    Nhưng mà nói nhỏ
    Với những ai kìa!...
    Ngồi cãi lý đi
    Cho anh độc thoại
    Nói qua nói lại
    Thôi em té à...
    HoaTiNa
  3. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Hàng Hoa
    [​IMG]
    Được aldorinie sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 24/01/2007
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hàng hoa
    (Mổ ra xem có vá lại được không ? Phổ bức ảnh phát! )

    Hà Nội ngang qua mùa Đông
    Chút màu đỏ, một chút hồng lối đi
    Anh quên phố cũ tên gì
    Và quên hết cả thị phi trên đời
    Bên anh chì có môi cười
    Bên anh chỉ có một người anh yêu....
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 24/01/2007
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ..........................
    Ngồi cãi lý đi
    Cho anh độc thoại
    Nói qua nói lại
    Thôi em té à...
    HoaTiNa[/maroon]
    [/quote]
    ƯHM!
    ĐÃ VẬY THÌ THÔI
    ANH KHÔNG NÓI NỮA
    kHÔNG THÈM ĐỀ TỰA
    ĐỂ TRỐNG VẦN THƠ
    ANH CŨNG CHẲNG MƠ
    CHẰNG CHỜ CHẲNG ĐỢI
    MỘT NGƯỜI XA VỢI
    LUÔN MUỐN QUÊN ANH
    MỘT NGƯỜI MONG MANH
    LUÔN TÌM NÉ TRÁNH
    YÊU MÀ THẤY LẠNH
    THÀ CHẾT CÒN HƠN
    THÀ ĐỂ EM HỜN
    CÒN HƠN CÃI LÝ
    NHỮNG GÌ SUY NGHĨ
    LẠI CHẲNG NÓI RA
    CỨ ĐỂ NÓ QUA
    THÌ ĐAU ĐỚN LẮM
    THÔI ĐÀNH CÂM LẶNG
    ĐỘC THOẠI NỘI TÂM
    RỒI SẼ NÍN CÂM
    NHƯ LÀ EM MUỐN...
  6. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Người yêu
    Tôi có người yêu rất?cứng đầu
    Giận hờn?khiếp lắm?rõ là lâu
    Tôi cười, tôi nói?tôi làm bộ
    Mà chả thương gì, thế mới đau!
    Tôi có người yêu?xa tít?xa
    Những khi chàng giận?kéo phong ba
    Muôn phương gộp lại đầu tôi: DỘI
    Chẳng chút nương tình tôi thiết tha?
    Chàng bảo: hôm nay nắng chửa về
    Gió mùa vẫn thổi, lạnh còn mê (man)
    Chao ôi! Giận cứ dai như đỉa
    Khiếp vía, hồn tôi lạc tứ bề
    Tôi có người yêu, đã trót yêu
    Những khi chàng nóng, phải biết chiều
    Xuống thang một nấc, cho hạ hoả
    Chắc hẳn rồi chàng cũng sẽ xiêu
    Chàng ạ, hôm nay chàng thế nào
    Nắng trong chưa nhỉ? Gió lao xao?
    Thang đây, xuống nhé! chừng mấy nấc?
    Chàng xuống, xem chừng...trông lại cao (hơn)


    HoaTiNa
  7. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0


    Em có là...


    Em đứng giữa một vùng mây trắng
    Nghe xa xăm đâu đó vọng về
    Tiếng gió hú, lá rơi xào xạc
    Mùa đông vời trên đỉnh đồi mê
    Có khi nắng quên mình biết khóc
    Lấy tàn phai che chắn vết buồn
    Có khi những điều chưa thể nói
    Đã nhạt nhoà một dấu môi hôn
    Ơi những dãy phố dài mỏi mệt
    Dấu bụi còn vương vất đâu đây
    Có nghe tiếng thời gian vẫy gọi
    Lá rụng nhiều và lộc biếc trên cây
    Em đứng giữa quãng đời anh lặng
    Không thanh âm một dấu chân người
    Đó có phải là phần trĩu nặng
    Khi lối về bỏ những cuộc vui?
    Dừng lại chút, ngắm nhìn cặn kẽ
    Vết thương sâu bên nỗi nghi ngờ
    Khi đứng giữa vùng mây trắng nhẹ
    Em có là tia nắng?
    Hỡi người mơ?
    HoaTiNa

  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thơ Đường... Xa....
    (Lâu lắm rồi ..... không ngọt ngào .... !)

    Tết ở phương này Tết trắng phau
    Từng đàn chim mỏi cánh về đâu
    Mới hay đất Bắc nhiều sương lạnh
    Mà biết trời Nam lắm nắng đào
    Em cuối dòng thương nhìn nước vỡ
    Anh đầu nguồn nhớ ngắm trăng hao
    Bờ xa sóng nhỏ buồn ngân mãi
    Mạch sáng chìm theo những bến nào
    Fonzi

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 30/01/2007
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải khi yêu sẽ nói nhiều
    Rằng thương, rằng giận để em kiêu
    Để em ra vẻ ta đây mãi
    Rồi anh mang tiếng đã nuông chiều
    Đâu phải do anh rất cứng đầu
    Tại vì em cứ nghĩ đâu đâu
    Xa nhau mới nhớ rồi hay giận
    Thế mà em lại chẳng hiểu sâu
    Anh vẫn ở đây cạnh em mà
    Có gì mà thật xa tít xa
    Phong ba anh nỏ bao giờ kéo
    Ấy vậy là em chẳng thật thà
    Anh đúng thầm yêu đã trót yêu
    Yêu người cuồng dại đến liêu xiêu
    Mà người đâu biết còn chê trách
    Còn mang bao chuyện đặt bao điều
    Khiếp vía làm chi nàng hỡi nàng
    Lâu rồi trời bỗng nắng chang chang
    Cho nên cơn giận càng thêm giận
    Như lửa gần rơm trút bẽ bàng
    Nàng ạ hôm nay vẫn bình thường
    Vẫn hờn vẫn giận vẫn còn thương
    Vẫn vương vẫn nhớ hình ai đó
    Như gió đêm trường vẫn lao xao
  10. aldorinie

    aldorinie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi...Đường...xa
    Thôi thì cho bài Đường...ngược chiều vào vậy
    Bác Fonzi có hứng thì hoạ tiếp nhá
    Thơ Đường...ngược chiều
    Mạch sáng chìm theo những bến nào
    Ẩn trong màu tuyết nét hư hao
    Sương giăng, giăng bước người quân tử
    Nắng trải, trải theo dáng má đào
    Hỏi cánh chim trời: sao đã mỏi?
    Nhắn vầng trăng khuyết: lạc nơi đâu?
    Đêm nay về lại nơi bờ bến
    Mà mộng giữa mùa tuyết trắng phau?
    HoaTiNa

    Được aldorinie sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 31/01/2007

Chia sẻ trang này