1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Một bài thơ vui.... hết "Đường....!
    Ngược hay xuôi
    Anh từ Tây Nam lên Hà Nội
    Em xuôi Đông Bắc về kinh
    Đấy theo lẽ là ?ongược chiều? em nhỉ
    Nhưng cũng may, không điểm đến một mình
    Như thế rồi cả hai cùng gặp gỡ
    Phố cỏn con mà mãi mới tìm nhau
    Nghe đài bảo năm nay mùa khá lạnh
    Sợ ?ongược chiều? nên để ý gì đâu
    Anh từ Tây Nam lên Hà Nội
    Em xuôi Đông Bắc về kinh
    Nhưng mưa, gió đều nghiêng theo một hướng
    Thế nào rồi em cũng sẽ gần anh
    Fonzi

  2. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Ảnh sưu tằm)
    ---------------
    Long Biên, sông Hồng
    Em bảo mùa này đâu còn nước lớn
    Long Biên
    Ngày mờ
    Và gió Đông ***g lộng
    Chiếc khăn mỏng
    Bay xanh lên màu trời
    Tôi hỏi về dòng sông
    Tiếng ai cười
    Không gian lạc lõng
    Xa, vọng
    Mất, còn, xen lẫn
    Náo động đời thường
    Hoa trên tóc, hay hương
    Của đô thị gom vào sương muộn
    Tôi hỏi về triều nước lớn
    Không quay lại nhìn
    Tháng Bẩy, em trả lời
    Vẫn lại nụ cười
    Rất tươi
    Cái đầu nghiêng
    Và đôi mắt?
    Em
    Nhỏ bé
    Dịu dàng
    Chân thật?.
    Cuối năm
    Nước cạn
    Gió sông Hồng
    Có bay mất gì không?
    ĐKP

  3. hoatiina_hn

    hoatiina_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quả này bới lung tung tìm đủ thứ này ...Đấy! ai chả có lúc này lúc khác, "lỗi" cũng chia làm nhiều loại, cái này gọi nôm na là "lỗi vô ý vì cẩu thả" còn "cái kia" chắc là "lỗi vô ý vì quá tự tin"
    Đổi cho nhau chắc được, bác DKP nhể
    "Giá chi được cười, giá chi được khóc, giá chi được gục vào ngực anh..." Có người bảo cho mình cái list tên bài hát mà đợi mãi chẳng thấy đâu
    Chiều không nắng
    Một chiều em đến, hoa rơi cuối con đường
    Và dòng sông vắng trôi êm qua mù sương
    Một chiều em đến cô đơn bước chân về
    Một chiều sương gió, đón đưa chân người đi?
    Một chiều không nắng, trong em lá rơi nhiều
    Ngày vào đêm với chút dư hương tàn theo
    Một chiều em đứng mơ trông bóng ai về
    Và ngày im tiếng đã hoen câu tình thi?
    Một chiều
    Một chiều dòng sông lơ đãng
    Đã xuôi về Nam
    Đã xuôi về xa xăm
    Xa xăm?
    Ơi à..
    Một chiều
    Một chiều lặng im không nói
    Đã nghe lệ rơi
    Đã lên đầy vơi
    Nỗi niềm
    Rong khơi?
    Rong khơi?
    Ơi người!
    (Đang viết dở...)
    HoaTiNa
    Được hoatiina_hn sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/02/2007
  4. hoatiina_hn

    hoatiina_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Không đề
    Thôi em, đừng buồn nữa
    Có thể khác được đâu
    Một cuộc tình nhỏ bé
    Mà cơ man nỗi sầu
    Con sông dài mấy nhánh
    Đời chia những ngả đường
    Một cuộc tình trọn vẹn
    Chăng là nỗi vấn vương
    Thôi em, ngày đang tới
    Ra mà ngắm mây trời
    Giữa phố phường tấp nập
    Mà ngăn những giọt?rơi?
    Mai em về bên núi
    Thả xuôi những ngày dài
    Trả cho người nơi ấy
    Nặng tình đau trên vai
    Thôi em, đừng mong nữa
    Lặng im tiếng trả lời
    Mai em về, rũ bỏ
    Mọi nỗi niềm chơi vơi
    Thôi em, đừng khóc nữa
    Có thể khác được đâu
    Đoạ đày cho nỗi nhớ
    Chết chìm giữa dòng sâu
    Con sông dài mấy nhánh
    Đời chia những ngả đường
    Xót chi loài hoa cỏ
    Mọc ven rìa niềm thương
    HoaTiNa
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    2 câu cuối chả hay tẹo nào, tớ chê đấy
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi -hoatiina_hn mình đã in bài của bạn trong tocpic :"Vốn liếng thơ ca........ " mà không hỏi ý kiến của bạn mong bạn thứ lỗi
    mình nghĩ là bạn cũng đồng ý
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm ảnh mùa đông cực kỳ đẹp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ---------
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 14/02/2007
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ TUYẾT TAN
    Mùa lạnh sứ người có làm anh buồn không
    Mà sao lời thơ gửi về da diết thế
    Tuyết chưa thôi rơi trắng cuộc đời dâu bể
    Bâng khuâng hoa nắng đâu rồi
    Cành khô lá còn một chiếc xắp rơi
    Sao anh chẳng chờ mùa xuân trở lại
    Cứ lầm lũi trên đường trần xa ngái
    Đi tìm hòai giông tố mù khơi
    Từng bước đi rỉ máu xuống cuộc đời
    Hoa có nở theo sau ngàn dấu ấn
    Mỗi chặng dừng chân có còn vướng bận
    Ân hận nào ở phía sau lưng
    Tuyết cuối mùa vòng lưng có ấm không
    Tím rã nát ...ồ tuyết tan chưa đấy ?

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 14/02/2007
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Boydienbien: Chắc là về rừng rồi nhỉ! Chê thoải mái đi, hai câu đó dở thật, vừa "tiêu cực" vừa không thoát ý, không biết với bạn Boy thì dở ở khía cạnh nào nhỉ
    @Luuchivy: HTN chả có lỗi đâu mà xin...Cho nên cứ vô tư đi
    @Chị MM_Ngọc: Chắc phải thay mặt bác Fonzi cảm ơn chị phát nhỉ! Tâm trạng quá
    @Fonzi: Ảnh đẹp mà chưa có gì đáp lại, ký sổ tiếp
    Giờ thì, HTN xin chúc tất cả các bạn thành viên trên Thi ca một năm mới mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, thơ phú rộn ràng và luôn đoàn kết nhé
    HoaTiNa
  10. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

Chia sẻ trang này