1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh Đuyên Hồng, khu vườn nhìn đầy không khí Tết nhỉ, mấy cái tờ chúc xuân đo đỏ cứ khiến HTN liên tưởng đến phong bao lì xì, lạ...
    To...: Nick hoatina_hn vào được diễn đàn rồi, trả lại aldorinie cho đằng ấy nhé! Cảm ơn nhiều!
    HTN nghỉ post một thời gian, chúc mọi người ở lại vui vẻ nhé!
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 21/02/2007
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    không có thơ hay đọc, tiếc nhi
    năm mới muôn điều mới
    hoa ơi thơ gọi mời
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay ở đâu mà nhóc đòi đọc suốt thế. Đợi cảm hứng lên men đã chứ. Giống như rượu vậy. Vừa ủ đã lôi ra nốc là không ngon đâu.
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Muadongbuon832001:
    Boydienbien: Cảm ơn chân tình của bạn! HTN gom bài này về đây, coi như để tặng riêng cho bạn Boy nhé!
    Mưa Xuân?
    Mưa xuân rơi không nói
    Phố mênh mang?mênh mang?
    Cánh chim dường đã mỏi
    Lặng tiếng, chẳng buồn sang?
    Mưa bụi không ướt áo
    Mà thấm lạnh vào tim
    Bên đường - hàng long não
    Chạnh buồn, cũng đứng im?
    Ai thương ai, nhớ ai?
    Và ai chờ, ai đợi?
    Đường về sao quá dài
    Nắng vàng đâu chẳng tới?
    Mưa vẫn rơi trên phố
    Từng hạt nhỏ li ti
    Gót chân ai rất vội
    Lạnh lùng đã bước đi?
    Mưa xuân rơi trên phố
    Ai thương ai, nhớ ai?
    Và ai chờ, ai đợi?
    Đường về sao quá dài...
    HoaTiNa
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn hoatina li` xi` đâu` năm, khi anò rảnh tớ sẽ lễ tạ sau hì hì
  6. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Gửi bài lục bát vào đây.... Hoài thi, giã bạn
    Tháng Giêng mồng mười
    Lảng lảng ới chiều chiều ơi
    Bóng người hun hút bên đời rời xa
    Manh manh khói trắng giang, hà
    Bãi, bờ cải đã vàng hoa thủa nào
    Tà huy nhuộm tím trời cao
    Tay măng bẹ gió xôn xao một tòa
    Đêm nằm mộng thấy mây qua
    Lụa màu ai mặc, mỡ gà, Hà Đông
    **** bay trên mảnh vườn hồng
    Nhìn cơn mưa giọt phập phồng rồi tan
    Lỡ trao hết cả phấn vàng
    Nhụy tình gửi mật cho chàng ong quen
    Bây giờ nhớ để mai quên
    May còn ít nắng vương thềm áo phơi
    Tháng Giêng đã hết mồng mười
    Giang, hà khói trắng, tơ trời manh manh
    Fonzi

  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Đôi dòng cảm nghĩ
    Đọc câu này cứ nghĩ đến cái màu quần trong ảnh cô Gừng
    Vào nhí nhố tí cho vui Mong bác Fonzi, cô Gừng và HH cũng vui như mình
    Cảm ơn bác Fonzi vì bài thơ rất hay
    HoaTiNa
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 27/02/2007
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ta lại gặp nhau giữa mùa xuân tĩnh lặng
    Hoa lá như cười khoe sắc thắm thêm xuân
    Từng đàn én chao nghiêng bầu trời thêm sức sống
    Hỏi gió ban mai còn tĩnh lặng bao giờ?
    Tôi vô tình ném bút chép vần thơ
    Và mong đợi trong kia lời hồi đáp
    Ai vô tình vờ coi như bản nháp
    Lỡ mang dang tay xé toạc những nghi ngờ
    Xuân càng buồn càng đượm những vu vơ
    Càng thương nhớ trong muôn vàn thương nhớ
    Rồii một mai xa nhau nơi hơi thở
    Gió có buồn gió có hát bi ca.....

  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ....
    Tôi chạnh lòng xoay bút chép vần thơ
    Và mong đợi bên kia lời hồi đáp
    Ai vô tình vờ coi như bản nháp
    Lỡ nhẹ tay xé toạc những nghi ngờ
    --> cả hai bên cùng vô tình thì còn nói chuyện gì?
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều con mắt nhắm mà thích băng ngang qua đường.
    Có nhiều câu hỏi không ai thèm trả lời mà vẫn ứ biết ngượng.
    Có nhiều rác rưởi không có gió mà vẫn bay.. Chán vãi!
    @Hoacucvang:
    -------
    Fonzi

Chia sẻ trang này