1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hê...Anh dê một cách từ bi
    Em yêu ko? Anh thầm thì cho nghe
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì viết thấy ngang phè
    Xem thầm thì có dễ nghe (hơn) không nào?!
    hehe...
    HoaTiNa
  3. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Thơ ngang phè nhưng mà dê
    Nói to hay nói thầm thì như nhau
    Miễn là em chớ âu sầu
    Chớ thấy anh phè phỡn mà càu nhàu cả đêm
    Mà cho anh biết mail em
    Bữa nào anh rủ làm quen cái nào
    Thích gân hổ hay yến xào?
    Hà Nội anh có biết bao nhà hàng
    Toàn nhà hàng ở ngoài đàng...hehhehe
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Con gái mà bia rượu đến hãi.
    À, cái truyện đó bị lạc mất mạch. Đang từ tiết tấu nhanh lại chuyển sang thủ thỉ nên anh vứt luôn. Không viết nữa.
    Cũng có người đọc cơ đấy.
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    May mà đọc bài bên topic kia mới nhận ra...hí hí...không ngờ đại ca cũng ngây ngô thế, người ta post 2 bài trên, bài nào cũng mời đại ca bia, thế chả là uống 2 cốc rồi à... đỏ mặt rồi này...hí hí...
    Đừng vứt, cứ để đấy khi nào có hứng thì viết tiếp!
    Thanhan...: chưa có bài nào đủ đanh thép để trả lời cho con dê này Cứ để nó thơ thẩn vào nhà hàng có khi nhà hàng họ thịt hộ mình luôn...hehe ...
    HoaTiNa[/purple]
  6. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Ta Về
    Có một nỗi nhớ đi
    Phiêu du mãi không về
    Qua ngày?
    Qua đêm?
    Như ngàn mũi kim
    Xuyên?
    Có một cánh gió bay
    Mang theo chiếc hôn dài
    Tay gầy
    Níu vai
    Đất trời cuồng quay
    Say?
    Có một giấc mơ hoang
    Về đứng nơi thiên đàng
    Vẫy chào
    Bước chân
    Ơi người còn chút ăn năn
    Ta về?
    280706
    HoaTiNa
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em
    (Viết cho T)
    Phải cuộc đời đã tặng anh cho em
    Để yêu thương tất cả những điều khiến em hạnh phúc
    Dẫu biết thế, em tin là có lúc
    Chắc chắn lòng anh cũng bề bộn nỗi hờn ghen
    Sao anh lại yêu em?
    Người dường như chẳng bao giờ cảm thấy là đã đủ
    Người gánh bên mình cả một thời quá khứ
    Ngông cuồng, dữ dội, đắm say?
    Nhưng, em lại là em ?" như những lúc này đây
    Nghĩ về anh..
    Và thương anh quá đỗi..
    Yêu làm gì anh - Người cả đời nông nổi
    Cứ mải miết đi tìm điều không thực ?" như em??
    Sự chiều chuộng, nhớ nhung chẳng thể bởi thói quen
    Nên em hiểu: anh vì em mà thật lòng vun đắp
    Trái tim anh dọc ngang bao vết cắt
    Em đã vô tình, hay cố ý gây nên ?
    Em vẫn là em, vẫn một tiếng ngoan hiền
    Vẫn mãi mộng mơ như thời còn con gái
    Những ước mơ dẫu có phần vụng dại
    Em vẫn giữ bên mình bằng tất cả đam mê?
    Em chẳng có gì cho anh sau mỗi lúc quay về
    Lại trần trụi là em - bình thường như bao người phụ nữ
    Vẫn cứ thích xênh xang áo mũ
    Phấn gương, nũng nịu, làm duyên ?
    Phải cuộc đời đã tặng anh cho em
    Để yêu, và để em hành hạ..
    Trái tim em đâu phải là sắt đá
    Để làm ngơ trước một tấm chân tình?
    HoaTiNa
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm qua đến trưa nay mải đi chửi nhau bậy bạ chắc cô em gái mới quen này chối anh lắm nhể?
    Nếu chối cứ nói, anh phắn chẩu ngay. Cả thiên hạ ghét anh còn chả là gì thêm cô vào nữa thì chợ vẫn cứ chật người rồi.
    "Em vẫn là em" cùng với "ngoan hiền" khiến anh cứ muốn vào đây.
    Anh chưa tìm ra chỗ nào để bắt bẻ thơ em cả, tệ thật. Thực sự hay chưa thì chưa nói nhưng rất dịu dàng, nhân ái và nữ tính. Bài cuối làm anh nghĩ về phong vị Xuân Quỳnh. Đời anh chưa có ai "ngoan hiền" với mình cả, chắc là anh không xứng đáng. Nhưng mỗi lần nghe từ ấy lại thấy...
    Hôm qua cũng định họa bài cho vui nhưng mấy thằng nhợn lấy hết cảm xúc rồi. Mà topic này chèn vào mấy bài giẻ rách em lại nóng lên oánh vỡ đầu anh thì khổ.
    Vậy tặng đủ thứ nhé.
    (Hôm qua được tặng từ ngây ngô khoái lắm đấy, hồi trước được EmXinhKhong tặng từ trẻ con cũng không khoái thế này. Hóa ra tâm hồn vẫn trẻ khi thể xác đã già, còn gì bằng.)
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé HTN hay mơ sau này mình trở thành Tướng cướp chả biết cướp gì, chỉ nghĩ là cướp của người giàu chia cho người nghèo như trong phim, trong truyện...Và rất thích những người đàn ông có tính cách hơi "ngầu" một chút...Nói vậy để muocmatquy thấy HTN cũng bình thường thôi, mà đôi khi hơi hèn nhát vì không dám sống thật với chính mình, chỉ dám "giấu trong tim mình đêm tối / Đam mê có lúc ngập tràn..."
    Vì mới vào diễn đàn, chưa biết ai vào với ai, ở đây mọi người dùng nhiều nick quá, thậm chí không biết là male hay female nữa...HTN không ghét ai ở đây cả...nhưng nếu nói thật lòng thì cũng hơi...buồn chút...nếu coi ai đó là bạn...khi nghe những lời người khác nói không hay về bạn mình thì...ai cũng có cảm giác vậy đúng không?!
    HTN nói không quan trọng về hình thức, nghĩa là đôi khi HTN cố gạt bỏ những từ ngữ không đẹp để nhìn vào sâu bên trong...HTN tin những người lên diễn đàn văn thơ đều có trong mình tâm hồn hướng thiện và biết rung động trước cái đẹp...
    Tiện nói đến EXK...HTN cũng thích tính cách cô ấy...rất thẳng thắn và biết sống hết mình
    Đôi dòng...Mong mọi người đừng nghĩ HTN "sến" (theo cách dùng từ ở đây)
    Bài này viết thời gian trước, cách vài tháng thì phải, post lại cho codaikhongten (bài này chia làm 2 đoạn, có giai điệu...)
    Em!
    Em...
    Bỏ quên câu hát
    Quên những vần thơ
    Vu vơ về đâu...
    Em...
    Nhìn mây đưa tiễn
    Nhớ lúc buồn vui
    Thoáng qua mà thôi...
    Em...
    Lạnh lùng chôn dấu
    Xem những niềm đau
    Như con tàu lướt mau...
    Và một chiều nào em đứng bên đời
    Thương nhớ xa vời
    Một áng mây trôi..
    Một khúc hoan ca...
    Một niềm đau thật thà...
    Và một chiều nao em khát khao Người
    Chia cắt muôn đời
    Giọt lệ nào rơi...
    Tình nào đã lên ngôi
    Còn mất nhau người ơi...
    Xa anh em nhớ khôn nguôi
    Dẫu tình chẳng thốt nên lời
    Dẫu rằng bờ môi
    Chưa lần tìm đến lúc chơi vơi...
    Xót xa mà thôi...
    Em...
    Lạc trong hư ảo
    Trong giấc chiêm bao
    Chót trao mình em...
    Em...
    Tình thôi cay đắng
    Cơn mưa nào giăng
    Thương trăng mù xưa...
    Em...
    Về trong gió cuốn
    Bên những dòng sông
    Ngóng trông gì đây?
    Rồi một ngày nao em sẽ quay về
    Bên trời đam mê
    Còn nhớ câu thề
    Bên dòng sông quê...
    Cỏ may giăng kín bờ đê...
    Rồi môt ngày nao em trút nỗi niềm
    Một góc trời riêng
    Xin được khát khao thêm
    Ru trong màn đêm...
    Cho tình gọi sóng lên...
    Xa anh em biết mong chờ
    Dẫu rằng tình chỉ bâng quơ
    Trót trao lời thơ
    Hẹn hò nhau trong vu vơ
    Thương đến bao giờ...
    HoaTiNa
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Anh chả dám post thơ ở đây đâu.

Chia sẻ trang này