1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Mưa
    Nghe trong mưa
    những tiếng lòng đang chảy
    Thành những giọt
    liêu xiêu, run rẩy, ơ hờ
    Bỗng phút chốc
    ta và ta lắng dịu
    Cả đắng cay
    và hạnh phúc phù du.
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mưa
    Nghe trong mưa
    Thoảng chút hương nồng từ đất
    Giọt rơi
    Nhẹ rơi
    Hương ơi! rất thật?
    Ta mong mưa hoài?
    Nghe trong mưa
    Có nỗi buồn riêng ai
    Rất sâu
    Rất ngọt
    Chăng là chỉ phút liêu trai?
    Hỡi Người?
    HoaTiNa
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Dự cảm
    Có những khoảnh khắc thời gian tạo thành bước ngoặt
    Cuộc đời rẽ sang một hướng khác đi
    Những ngã rẽ đôi khi
    Trải thảm nhung rực rỡ
    Đôi khi trắc trở?
    Những toan tính chẳng thể lường?
    Em và Anh
    Có thể hôm nay cùng chung một con đường
    Chung mạch nguồn cảm xúc
    Có thể hôm nay cùng thao thức
    Nhớ nhung và lo lắng cho nhau?
    Nhưng?
    Biết đâu ngày sau
    Anh nhỉ!...
    Đôi khi
    Em không dám nghĩ
    Bởi cuộc sống luôn chứa đựng sự bất ngờ
    Chẳng êm đềm như là thơ
    Em biết thế?
    Nếu một ngày nào ngã rẽ
    Phía anh
    Không còn thấy em..
    Thì chắc hẳn trăng sẽ vẫn cứ xanh
    Và hoàng hôn vẫn một màu tím sẫm
    Những buồn, vui, hờn giận?
    Sẽ vẫn cứ đi về?
    Ngày hôm nay nằm lại phía cơn mê
    Nhập nhoè tối sáng?
    Ôi! Trái tim đa cảm
    Trước những ngã rẽ cuộc đời?
    Giây phút còn bên nhau
    Cho nhau nhé nụ cười?
    Cho nhau những lời thân ái
    Để mai đây
    Dẫu đường đời xa ngái
    Hành trang trong tim sẽ còn lại những ân tình
    Nhé anh!
    Dù chuyện của chúng mình
    Chỉ dừng lại ở đôi bờ dang dở
    Thì xin anh hãy nhớ
    Một quãng đời mình đã sống vì nhau?
    HoaTiNa
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thế quái nào lại cao hứng lên làm hẳn được bài thơ tặng cô. Nhưng lúc đó mạng lỗi không lập nick mới được, bây giờ công việc mới xong nên anh lấy từ hộp thư ra paste. Cô cứ việc bình thoải mái, anh không như mấy thằng dở người thấy người ta chê là nhảy ngược lên đâu.
    Hoa tina
    1
    Hoa tina,
    liệu có không một loài hoa?
    Hay cũng chỉ
    như lá Diêu bông diệu vợi.
    Một tình yêu
    không đến được bao giờ.
    Hoa tina,
    hãy cứ mãi ngoan hiền em nhé.
    Em vẫn là em
    chung thủy.
    Với những giọt nước mắt,
    nụ cười
    đã là của hôm qua.
    2
    Không cần biết cuộc đời ngắn ngủi
    Quan trọng là
    sống mà biết cho nhau
    những giọt tình người.
    Không cần biết hận thù hay tha thứ
    Quan trọng là đừng giả dối
    với đời,
    yêu ghét rạch ròi.
    Quan trọng là
    dù ta chỉ là đốm lửa,
    thì phải cháy bằng ánh sáng riêng mình.
    Và khi chết thì tàn tro,
    rắc xuống đất và cây vẫn mọc.
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Codaikhongten vì bài thơ, HTN thích lắm! HTN thì không có tài bình thơ, chỉ cảm nhận vậy thôi...Dường như mỗi bài thơ viết ra đều có những giá trị riêng của nó, ít nhất là đối với tác giả, cho nên...thơ chưa hay có thể góp ý, nhưng nói thế nào để người viết không thể nhảy ngược lên mới là khó...Cái này chắc codaikhongten cũng đồng ý với HTN nhỉ!
    Vui vì hôm nay nick codaikhongten đã "mãn hạn án treo", nhưng lại thấy nuocmatquy lại bị treo ngược lên rồi Làm thế nào nhỉ, hi vọng còn được thấy anh vào thăm trang thơ của HTN, đừng để có một ngày HTN không thể gặp một trong 2 nick đó nhé
    Sáng thứ 2 HTN thường bận nhiều việc...khi nào rảnh sẽ quay lại diễn đàn...
    Chúc mọi người một tuần làm việc đầy hứng thú!
    HoaTiNa
    Một bài thơ cũ, viết khi bàng bắt đầu trổ lộc ...
    Từ những vu vơ
    (Mến tặng anh Hoàng Anh)
    Qua chỗ anh làm trong chiều Hà Nội gió
    Khoảng sân rộng mênh mông
    Dãy bạc hà trầm tư nghiêng mình bên cửa sổ
    Và mọi ồn ào trên từng con phố
    Đã thuộc về một thế giới khác, xa xôi?
    Cầu thang nâu trầm hai ngả chia đôi
    Em đi sang lề bên trái
    Với hành động ngang tàng nho nhỏ ấy
    Cũng chỉ để nơi này bớt trang trọng tí thôi?
    Trước cửa phòng anh bàng đã trổ lộc rồi
    Màu xanh nõn sao mà yêu đến thế
    Nhưng ở nơi này thì?anh nhỉ
    Có lẽ chẳng ai rảnh rỗi để ngắm nhìn?
    Cánh cửa sổ màu xanh, một bên khép im lìm
    Cuốn Kỷ yếu trên bàn dày cồm cộp
    Hình như ở nơi đây - từng thứ một
    Chẳng có gì là thừa cả, đúng không anh?
    Công việc, giấy tờ?chỉ một thoáng, rất nhanh
    Tất cả như một guồng máy vô cùng chính xác
    Em mở cửa bước ra, ngoài sân chiều nắng nhạt
    Mà trong lòng lại tiếc nỗi gì đâu?
    HoaTiNa
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rách việc hay đúng hơn là chịu đựng 1 công việc nên anh đọc lại tô bích của cô. Mới thấy người này từ vnthuquan sang chơi. Và cũng có quen 1 số người ở đây.
    Đọc đến 2 câu tô vàng thì buộc phải vài spam phát. Hay lắm. Thế thôi, trình anh có hạn. Biết bình biếc như mấy ông lắm chữ đâu.
    Thằng đàn ông ngồi 1 mình và bật khóc. Giọt nước mắt có thể nghiêng lệch cả địa cầu đấy cô ạ.
    Đàn ông thì không được khóc (nên đôi khi anh vẫn giấu người nhà, trùm chăn và "khóc đi cho thỏa dỗi hờn") và vì bắt chúng nhịn nhiều rồi nên khi khóc có thể nước mắt ngược dòng mà chảy vào trong.
    Quyền của đàn ông không nhiều như các cô vẫn tưởng. Chúng chỉ được khóc khi xám hối. Chẳng hạn chúng xám hối trước phụ nữ.
    Thằng đàn ông nào mà chả có lỗi với ít nhất 1 người phụ nữ-đó là mẹ mình. Còn khi yêu hay thậm chí đã có vợ thằng nào mà chẳng ngoại tình, ít nhất trong tư tưởng. Tạo hóa ban cho thế, đơn giản vậy thôi.
    Nên không đạo đức giả gì sất mà rằng, chúng muốn cưỡng lại lẽ tự nhiên cũng khó.
    Vậy thì đôi khi chúng thấy tội lỗi tày trời và chúng khóc.
    Thằng nào khóc thì kệ nó, anh không quan tâm nữa.
    "Đàn ông yêu rồi mới tính toán, đàn bà tính toán rồi mới yêu". Khi người đàn bà yêu rồi thì thường là trao gửi hết. Tuyệt đối trong trắng là ở chỗ ấy, vậy thì đàn ông tệ nhể?
    P/s: Anh có cảm giác cô là nhà thơ nữ nào đó ẩn danh ở đây. Cô không phải trả lời gì sất, ở đây lắm thằng đàn ông mặc váy lắm. Thằng nào muốn thể hiện chất đàn ông dư thừa, cứ vào những tô bích tao lập mà chửi bới, đừng trả lời ở đây mất hay.
    Cô có bài tuyền thanh bằng hay nhờ, hơn cái lão Lê Ta mấy cái đầu chứ lại.
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    HoaTiNa ham vui, theo chân chị MM_Ngọc qua đây...Cũng mong có thêm những người bạn mới, cảm xúc mới...
    Cảm ơn codaikhongten đã ưu ái, HTN chỉ là một người ngoại đạo với văn thơ, chưa bao giờ nhận được một đồng nhuận bút nào cho nên không thể là nhà thơ nữ nào đó được...vào đây - có người đọc thơ mình đã là một niềm vui rồi, được chia sẻ nữa thì niềm vui lại nhân lên nữa...đơn giản thế thôi!
    Thỉnh thoảng HTN thích viết kiểu thơ toàn vần bằng, HTH post thêm một bài cho codaikhongten đọc nhé!
    Cô đơn
    Người ơi sao đêm nay tôi buồn
    Tình ơi sao đêm nay cô đơn
    Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
    Lòng sao không thôi ngưng châu sa?.
    Đường thênh thang đi chân đau rời
    Tìm đâu hoan ca cho bờ môi
    Bờ môi đang khô trong đêm dài
    Mình tôi đêm nay không còn ai?
    Buồn rơi, rơi?rơi?trong đêm này
    Làm sao cho quên men nồng cay
    Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
    Về đi, cho nhau đôi niềm mơ?
    Mình tôi đêm nay sao đêm dài
    Ngồi bên song thưa mơ về ai
    Bờ vai ru qua đêm không màu
    Làn môi thơm hương ru đời nhau?
    Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
    Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
    Mình tôi đêm nay trong đêm dài
    Mình tôi đêm nay không còn ai?
    HoaTiNa
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Tình xưa
    Ai thả nỗi buồn theo tiếng mưa
    Mà vương chi nỗi mấy thu xưa
    Cánh hoa rụng xuống bên sông vắng
    Thấm thoắt đến nay đã mấy mùa?
    Đã mấy mùa rồi xa cách nhau
    Bến xưa, đò nhỏ trôi về đâu
    Em - từ bữa ấy xa ngàn dặm
    Những tưởng lành da mọi nỗi sầu?
    Đâu biết thời gian vẫn nhẹ trôi
    Tình xưa canh cánh, nhớ không thôi
    Ba sinh duyên nợ đành riêng trả
    Phụ bạc tình anh, mộng vỡ rồi?
    ??
    Bến vắng ai còn thương nhớ ai
    Tiếng mưa hay tiếng khẽ thở dài
    Hoa May vẫn nở triền đê cũ
    Mà cả câu thề xưa đã phai?
    HoaTiNa

  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Từ ai
    Từ ai?em ngồi đan mộng
    Đường xa thăm thẳm điệp trùng
    Nỗi đau hằn trên phiến đá
    Rơi trong tĩnh lặng thinh không
    Từ ai.... tim em buốt nhói
    Từng đêm mệt đắng rã rời
    Nghe như ngoài kia gió gọi
    Nửa hồn thương nhớ đầy vơi?
    Từ ai?em còn khao khát
    Mắt môi nồng ấm chứa chan
    Trái tim rộn lên nhịp đập
    Ôi.. nỗi nhớ nhung ngập tràn?
    Từ ai?Từ ai?Có biết
    Trong em ngàn cơn lốc xoay
    Bao nỗi tình em da diết
    Vượt lên trên nỗi đau này?
    ??
    Từ ai?em ngồi đan mộng
    Mặc đường xa cách núi sông
    Từ ai em ngồi đan mộng
    Mặc cho trời đổ bão giông?
    HoaTiNa
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Phù du
    Em lại về ngày chớm gió heo may
    Lá xoay lá, chiều rơi chiều phơ phất
    Ngày tháng cứ trôi đi, những buồn ?" vui, được - mất
    Cũng sẽ trôi theo khoảnh khắc giao mùa?
    Em lại trở về đong lại nỗi niềm xưa
    Con sông cũ, bờ xa?và nước cạn
    Ai còn thương một phía trời nắng hạn
    Một phía trời đau đáu đã chờ mong?
    Một khoảng trời thơ mộng, một dòng sông
    Một em mãi phiêu du từ góc trời Hà Nội
    Không ai hiểu vì sao khi thời gian hấp hối
    Lại nhuộm vào hồn những mảng trắng vô biên?
    Em lại trở về, gió khẽ trở ngoài hiên
    Khép lại phía sau lưng tàn dư ngày tháng cũ
    Mùa nhung nhớ đã qua?những muộn phiền, cách trở
    Đã vàng võ phía bên ngoài cánh cửa để phù du?
    010806
    HoaTiNa

    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 01/08/2006

Chia sẻ trang này