1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì ở lưng chừng giời, riêng câu kết vẫn rơi tang thương xuống đất. Đố em biết tại sao đấy.
    [/quote]

    Hí hí?chắc có người kéo nó xuống đây mà

    Ờ?nghe hơi bi quan phải không?mà lúc viết bài đó nó nhàu thật đấy chứ?hihi?tả thực mà
    tèn ten ten...ai hát được bài này nào
    Thu xưa
    Lặng nhìn...
    Ôi những chiếc lá chao nghiêng về cuối trời
    Một người...
    Đi trong cơn gió thu nghe hồn chơi vơi...
    Ai..thương mình bơ vơ, thương mình ngốc dại
    Thương mình như con thuyền nhỏ bé dời xa bến bờ...
    Có đâu tình yêu, tình yêu đam mê bỏng cháy
    Cơn mưa chiều rơi, bước chân ai ngập ngừng thoáng ngại
    Vệt nắng long lanh, làn gió thơm hương
    Biết tìm nơi đâu trao gửi tấm chân tình?...
    Người đi...xa những nỗi nhớ khát khao thầm kín
    Và thu...day dứt mãi nhé cơn mưa chiều xưa rơi
    Ai...chân tình lả lơi, ôm hồn thu mộng
    Chờ đợi bước chân ai...
    như trong thương nhớ gọi tên tấm lòng...
    Lặng nhìn...
    Người đi hờ hững dáng nghiêng con phố chiều
    Mặc lòng...
    nào đâu chua xót thương chi hạt mưa sa
    Ôi những nỗi nhớ xa xăm buồn vương mắt nào
    Mà bước chân ai lạnh lùng vội xa...
    Gió thu ơi buồn chi?...
    Lá thu hờ hững gì?...
    Tan tác trong chiều thu biệt ly
    Nào biết nơi đâu chút tình si tìm về nương náu
    Hỡi Người...
    Ai sẽ đong đầy niềm chơi vơi?...
    HoaTiNa
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Không có nốt nhạc thì sao mà hát được hả cô bé này? HTN thơ đủ mọi mặt... Hay phết!
    Tâm sự HoaTiiNa
    Có nhiều điều cất giấu
    Trong lớp áo tươi vui
    Môi cười và khóe mắt
    Không giấu được ai ơi
    Nghìn gam thơ màu nắng
    không vẽ nổi mặt trời
    Cầu vồng tuy đẹp thế
    Vẫn thấy sắc "lam" trôi
    Thôi cứ làm thơ nhé
    Âu cũng chỉ một thời
    Trong bàn tay nhỏ bé
    ...............................thôi !
    Ngoại Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/08/2006
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    hihi...không có nhạc mà hát được mới tài chứ, có rồi thì nói làm gì, HTN mà biết về nhạc thì khỏi bàn rồi...dám tự phổ thơ mình rồi dự thi Bài hát Việt lắm..hí hí...điếc không sợ súng mà
    Một bài thơ vui, cho một ngày vui


    ?oEm vẫn là Em? thôi!
    Đã bảo mãi thế rồi
    Sao cứ hoài thắc mắc
    Rõ là đồ dở hơi!
    HoaTiNa có màu?
    Và thường mọc ở đâu?
    Nhiều người thường hỏi vậy
    Hì hì?thế mới đau!
    Đấy là chuyện cái tên
    Còn về chuyện đời riêng
    Có nhiều người - thơ đọc
    Rồi luận ra?mới điên?
    Đã bảo: thơ vậy thôi
    Chứ thật ở ngoài đời
    Cũng nghịch ngợm ra phết
    Lại cũng rất hay cười
    ?oEm vẫn là Em? thôi!
    Đã bảo mãi thế rồi
    Sao cứ hoài thắc mắc
    Rõ là đồ dở hơi!
    HoaTiNa

  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Đau!
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ...chả biết Fonzi là anh/chị/em? Kệ, post đại bài này để hâm nóng không khí tí
    Anh
    Anh mang hơi ấm
    Thổi vào tim em
    Anh gieo trái cấm
    Để nghe khát thèm
    Ước một làn môi
    Nồng nàn như thể
    Cuồng quay đất trời
    Trào dâng sóng bể
    Uớc một vòng tay
    Về ôm thương nhớ
    Từng ngón hao gầy
    Vùi trong tiếng thở
    Đem niềm bỏng cháy
    Đốt vào đời nhau
    Anh ngàn sóng dậy
    Cuốn em về đâu?
    Anh đem khao khát
    Ngả nghiêng em rồi
    Tựa như dòng thác
    Điên cuồng ào rơi?
    ?..
    Anh đem say đắm
    Từ trong đất trời
    Từ trong sâu thẳm
    Đưa tình lên ngôi?
    HoaTiNa ​
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị của em oanh tạc còn hơn a la phanh ấy nhỉ . Nào nào, chúc mừng nào
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khẩu khí cô này cũng... oanh liệt gớm nhỉ? Anh đang cố tiêu hóa 1 nỗi buồn và cố đưa mình về thiền định nên nhát như cáy ấy. Tặng em bông hoa rồi anh đi đây.
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Doc_vang, em vẫn chưa đi à? Chị chuẩn bị lượn đây...Nhường chiến trường lại cho em oanh tạc nhé! hí hí...Hôm qua mơ gặp sóng thần, chạy té khói... Ra biển chơi với bão đơi...
    Em đi...
    Em đi trong chiều nay
    Khi nhớ đang dâng đầy
    Khi tình đang cuộn sóng
    Và hồn lên men say...
    Em đi ai chờ mong
    Bước chân về hay không
    Em đi...người có nhớ
    Câu thơ buồn mênh mông...
    Em đi xa thật xa...
    Thương nhớ ơi! chăng là...
    Vu vơ tình trao gửi
    Mộng về len gối hoa...
    Em đi xa người thương
    Chân chưa bước qua đường
    Mà lòng chừng nhớ quá
    Tiếng thơ nào vương vương...
    hihi...chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! rose]
    HoaTiNa
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [Anh mang hơi ấm
    Thổi vào tim em
    Anh gieo trái cấm
    Để nghe khát thèm
    Ước một làn môi
    Nồng nàn như thể
    Cuồng quay đất trời
    Trào dâng sóng bể
    Uớc một vòng tay
    Về ôm thương nhớ
    Từng ngón hao gầy
    Vùi trong tiếng thở
    Đem niềm bỏng cháy
    Đốt vào đời nhau
    Anh ngàn sóng dậy
    Cuốn em về đâu?
    Anh đem khao khát
    Ngả nghiêng em rồi
    Tựa như dòng thác
    Điên cuồng ào rơi?
    ?..
    Anh đem say đắm
    Từ trong đất trời
    Từ trong sâu thẳm
    Đưa tình lên ngôi?
    HoaTiNa [/purple] [/center]
    Bài thơ hay tuyệt
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. Cứ ước thế này... ! Người khác vào góp thơ thì mắng dở hơi.. và điên Hê hê, chẳng nhẽ kiểu mơ ước thế này là phịa ra à? Bài thơ trước và bài thơ sau có vẻ khang khác về tư tưởng nhờ? . Mặc kệ, góp bài nữa. Nếu ăn mắng, chắc là đáng kiếp rồi .
    Trôi
    Mảnh trăng cong lưng sắp đi vào đêm
    Ngày đã chảy dài và buồn bằng con sông
    Có những chiếc lá vàng hoang hoãi
    Bay trên một cánh đồng....
    Bản nhạc nhớ suốt bao năm ung mủ
    Gằn gằn ngân âm thanh của chiếc bình rạn nứt
    Buổi chiều lướt qua nhanh, lười cay mắt
    Hoàng hôn ngơ ngái cụm mây hồng
    Gió lãng khấu hú mênh mông
    Đuổi theo bầy chim bay thấp
    Trái chín ngẫu quá mùa rụng mất
    Lững thững tiếc hoài, hái được gì không?
    Fonzzi

Chia sẻ trang này