1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    "Em vẫn là em thôi"!!
    ................................
    Ước........................
    Ước em như là người chị
    Cưng chiều mọi thứ phần tôi
    Và em còn như em gái
    Chúa hay nũng nịu lắm lời
    Ước em như là người tình
    Đắm say cuồng nhiệt khi yêu
    Trong anh, em người đẹp nhất
    Xa nhau nhung nhớ thật nhiều
    Ước em như là người vợ
    Đói no đắp đổi có nhau
    Thuỷ chung hờn ghen đau khổ
    Bên tôi chung gánh cơ cầu
    Dẫu đời có nhiều điều ước
    Chỉ ước em là em thôi
    Bởi nếu em là tất cả
    E tôi lại ước suốt đời.
    ................................................
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fonzi dạo này cũng "ngoan hiền" kinh. HoaTina mắng điên, dở hơi mà tớ cứ tự vơ vào mình mới đau chứ. Có lẽ phải xem xét thật nghiêm túc đến chuyện từ chức "Anh giai" đây.
    Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Tặng mỗi người 1 bông hoa cho bài thơ của mình.
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @Fonzi: hí hí...iem có mắng cũng là mắng iu thôi, bác hỉu iem thế thì phải cảm ơn bác cái cho phải phép chớ nhỉ! hihi...
    @: superdance_chat: Vừa tham, vừa ranh ma nữa...
    @Codaikhongten: Thấy làm anh khó đấy...rồi à...hì...sáng nay HTN vừa viết được đoạn tản văn nhé, định đặt tên là Nhành Thừa dại hay Cây Thừa dại gì đó...hình như đây là lần thứ 2 viết văn, lần đầu tiên viết từ hồi 18 tuổi...lâu quá rồi...
    Đã đọc truyện

    Riêng Một Lời Ru
    Em hát trên đồi
    Chiều loang mây tím
    Em hát giữa đồng
    Nắng sớm phiêu bồng
    Hát cho đời mình
    Phù du mấy ngả
    Hát cho cuộc tình
    Một sớm nào qua...
    Em thương cánh chim
    Hay thương đoá hoa
    Em thương con đường
    Đổ bóng nhạt nhoà...
    Hát cho dòng sông
    Quặn đau mùa lũ
    Vẫn mang trong lòng
    Riêng một lời ru...
    Riêng một lời ru
    À ơi em hát
    Riêng một lời ru
    À ơi bỏng rát...
    Em ơi em ơi...
    HoaTiNa

  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thôi ngắn gọn:
    -Về thơ, anh bầu em làm... chị.
    -Về đời, xin được làm bạn (tuy nhiên xưng hô vẫn thế, quen mồm rồi).
    P/s: Mà thế qué nào bảo đi biển 2 ngày (với bạn trai hẳn) mà vẫn lên mạng thơ thẩn được cũng tài. Thương thằng bé hiền lành, tử tế thế không biết.
    Thôi chạy, trâu đang ăn lúa kia kìa.
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế là sao? Tao chuyên đánh đám khoe khoang và đạo đức giả thôi... Ngoài ra thơ thì vẫn là thơ và tôn trọng thơ. Chú mày cứ thoải mái tung, hứng với HoaTiNa đê . Tao vào viết bậy bạ chẳng qua thấy HTN thơ hay thôi! Tao ghét bon chen nên đek thích làm ... điều đó.
    Fonzi
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    HoaTiNa ơi càng ngày anh càng... trẻ ra đây nài. Khéo mấy hôm nữa về quan hệ cũng phải gọi em là chị đấy.
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết HTN khóc mướn thương vay cũng tài tình ghê...Đọc thơ rồi cứ suy luận thì hỏng hết bánh kẹo mất thôi...hihi...thế thì sau bài này chắc HTN dám biến thành đàn ông lắm nhẩy!
    Vô đề
    Trăng ngủ trên vai người lữ khách
    Đêm sâu...
    Dài...
    Và ngẩn ngơ...
    Em đi
    Sương ướt bờ mi
    Lạnh...
    Buốt giá hồn anh
    Mãi...
    Đến giờ...
    HoaTiNa

  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Thí dụ
    Thí dụ bây giờ
    Trên vai em là đôi cánh mỏng
    Em?
    Có thể nào em sẽ bay đi?
    Em bay đi về đâu?
    Về đâu??
    Ôi!
    Năm tháng úa màu
    Yêu thương làm thành bão gió?
    Em đi về nơi đó
    Ai đón đưa em..?
    Thí dụ bây giờ
    Một bờ vai êm
    Ru em?
    Ru em?
    Ru em ngủ giấc êm đềm?
    Có thể nào mộng là thiên thu..?
    Có thể nào mãi mãi lời ru??
    Cho em..
    Cho em?
    Ôi!
    Giọt nước mắt mềm
    Sẽ gọi tên mùa bình yên thức giấc
    Khoảnh khắc nào cho nhau
    Trong đáy mắt em sâu
    Không lời?
    Thí dụ bây giờ em không khát nữa
    Ngọt lịm bờ môi
    Buông lơi?
    Buông lơi?
    Em?
    Đi về miền khô héo
    Tàn?
    Rơi?
    Có ai..
    Nhặt cánh hoa bên đời
    Mà thương..
    Hoa kia đơn côi??
    Yêu thương rồi sẽ trôi qua
    Mơ trên đường xa?
    Đường xa?
    Còn ai mong nâng cánh tay ngà
    Truyền cho nhau hơi ấm
    Một lần?
    Để lại được mơ
    Yêu trong nỗi mong chờ?
    Yêu trong niềm vô vọng??
    Thí dụ?
    Làm từng cơn sóng?
    Vỡ tan?
    HoaTiNa

  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu hôm qua anh đùa hơi vô duyên nhé.
    Những bài thơ của em đang cất cánh đấy.
    Thế còn tản văn đâu? Em post lên đi.
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 06/08/2006

Chia sẻ trang này