1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn muốn anh ấy, hic

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thirstyvn, 20/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn anh ấy, hic

    Sự đổ vỡ của mối tình đầu đã khiến em đau khổ trong một thời gian 3-4 tháng. Anh ấy đã có bạn gái khác. Em không ngờ mình lại suy sụp đến vậy vì bị phản bội. Nhưng thú thật là em vẫn muốn anh ấy. Bọn em yêu nhau và quan hệ TD gần 2 năm rồi mới chia tay. Em không muốn vội vàng yêu 1 ai đó khác để rồi sau lại hối hận như đã từng hối hận thời gian qua. Thậm chí em nghĩ rằng có yêu ai sau đi nữa, chắc chắn em sẽ gìn giữ ko quan hệ với người yêu cho đến khi quyết định cưới nhau. Vì em muốn biết tình yêu ko một chút dính líu đến quan hệ thể xác có bền vững cho đến khi cưới nhau ko?
    Nhưng thú thật là thỉnh thoảng em vẫn muốn QH với anh ấy. Ai đó trong box này nói con gái khi đã ăn "trái cấm" thì càng ngày càng thích. Đúng vậy, về mặt tâm lý mà nói thì lúc đầu bao giờ cũng rất đau và bị ức chế do mâu thuẫn với quan điểm Á Đông rằng ko QHTD trước khi cưới nên con gái chúng tôi hay bị dằn vặt, hối hận vì đã trao thân. Nhưng khi đã quen mui, bén mùi rồi thì ... sướng!!!
    Mọi người đừng cố tình hiểu rằng em ... "dâm", em chỉ cố miêu tả cảm xúc của em về chuyện này để mọi người có thể đưa lời khuyên/ngăn cản những suy nghĩ có thể mù quáng của em, vì thực sự mà nói em ko phải ham muốn TD đến mức phải tìm ai đó ngay lập tức để giải toả. Em chỉ đôi khi muốn được gần gũi anh người yêu cũ, và muốn được QHTD với anh ấy như hồi xưa. Em biết là chia tay, nhưng quả thực nhiều khi em chỉ muốn gọi đt bảo anh ấy đến bên em, hay thậm chí em còn nghĩ đến việc lập kế hoạch rủ anh ấy đi chơi xa, chỉ em với anh ấy, như hồi xưa ý, và em sẽ chấp nhận anh ấy vừa quan hệ với bạn gái mới, vừa dành thời gian quan hệ với em để "đổi không khí". Sau đó lại ko liên hệ với nhau nữa, ai đi đường nấy. Nhiều khi em cứ suy nghĩ thế có khổ em không chứ, em còn tưởng tượng rằng 2 đứa thậm thụt quan hệ với nhau như là đi ngoại tình ý, và em chấp nhận thiệt thòi về mình là người lấp chỗ trống trong đời sống TD của anh ấy. Chỉ cần anh ấy đồng ý. Nhiều lúc em thấy em muốn được QHTD với anh ấy, ngay cả lúc này tình yêu của em dành cho anh ấy ko còn nữa, nhưng có lẽ do ham muốn của 1 thói quen hồi trước, và em còn nghĩ rằng em sẽ làm như vậy cho đến khi em tìm được 1 người yêu em thật lòng, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, cho dù ko quan hệ TD với anh này nhưng lúc đó em sẽ chấm dứt mọi hành động của quá khứ. Em biết làm như vậy anh người yêu cũ chỉ có lợi mà thôi. Nhưng mọi người đừng bảo em giảm ham muốn bằng cách làm một mình, cái này em chịu, đã làm thật rồi thì làm 1 mình ko thể nào đem lại khóai cảm như khi làm 2 mình được. Hic.
    Mọi người cũng đừng bảo em kiếm 1 thằng nào đấy, vì em ko thể làm thế với người lạ, trong khi em xác định sẽ ko yêu vội vàng lần 2, nên cũng ko thể yêu bâng quơ vơ vội 1 thằng được. Em chỉ nghĩ rằng em đã trót trao thân cho anh người yêu cũ rồi thì bây giờ chỉ có làm với anh ta thì còn mất gì hơn nữa. Nên dù ko còn yêu anh ta nữa nhưng em vẫn muốn QH với anh ta. Hic, em hư quá!!! Em còn định dám nói kế hoạch trên với anh ta nữa chứ. May là chưa nói, vì em lại nghĩ rằng hoặc anh ta từ chối và khinh mình, hoặc anh ta "dê" và "tham" thì sẽ đồng ý, lúc đó em sẽ hả hê lắm vì vừa thoả mãn, lại vừa chứng tỏ anh ta là 1 thằng đểu, vừa tưởng tượng rằng em đang dắt mũi con bạn gái mới của anh ta giống như em đã từng bị thế, kiểu như trả thù ý. Hic, sao em hư thế này??? Suy nghĩ của em hư quá!!! Em cũng đâu phải trẻ con, tử tế và đi làm như những người bình thường nhưng thực sự suy nghĩ của em khi đêm về cô đơn thật độc ác và mạo hiểm với chính bản thân mình và hư hỏng nữa, em căm ghét chính những suy nghĩ đó của em. Và muốn nêu tất cả lên đây để mọi người lên án những suy nghĩ đó, để thấy suy nghĩ của em thật xấu xa, em hư quá!!!!!
  2. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em kô có hư đâu. Đó là biểu hiện bình thường thôi.
    Bản tính phụ nữ là như vậy đó. Và công nhận đọc bài em chị cũng thấy em giống chị quá.
    Phụ nữ khi đã quen mùi rồi thì nhớ lắm. Khó mà có thể thay đổi thói quen của mình sang một mùi khác. Hì hì. Còn đàn ông thì ngược lại em à. Khi đã quen rồi thì lại muốn tìm sang mùi khác.
    Mà em ui, chị có bí quyết thế này, nếu lần sau em kiếm được anh khác ấy. QHTD chị nghĩ không phải là vấn đề quan trọng. áân đề quan trọng để bó buộc chân 1 người đàn ông là : " tiền" và "gia đình". QHTD mà kô cho anh ấy thoả mãn thì cũng đi kiếm người khác để thoả mãn thôi. Khi quen, tuy chưa đám cưới em cũng tìm cách nắm giữ "tiền" và "gia đình" của anh ấy. Ở VN thì hơi khó, nhưng bên này thì khá dễ ( dù chị biết anh xã chị ( chưa cưới) có tài khoản đen) vì cứ cre*** or saving cards là chị giữ hết.
    Ở VN thì em có thể dùng phương pháp. Anh ơi, chúng mình cưới nhau trong 2-3 năm nữa nhá. Nhưng em sợ lúc ấy chúng ta kô có đủ tiền để đám cưới etc. , mỗi tuần anh đưa em 100k, em bỏ vào ống heo, đến lúc ấy chúng mình mua nhà nhen anh.
    Còn vấn đề em bảo tìm cách quan hệ với anh cũ thì chị nghĩ không phải là cách an toàn. Vì :
    Tuy em nói sẽ tìm anh khác, nhưng khi ngựa đã quen đường cũ, có tìm nữa không ?
    Cây kim trong bọc cũng có ngày chui ra thôi. Em dấu được mọi người bao lâu ? Em có sợ bf mới biết được ? Hay ít ra khi em đối diện với người mới em sẽ cảm thấy thế nào ? Mình có đáng trân trọng trrong mắt họ hay không ?
    Còn cách làm giảm ham múôn thì hơi bị khó. Nhưng cũng khá dễ, cứ tìm cách kô gặp anh ấy nữa ( vì phụ nữ chỉ cảm thấy ham muốn với 1 người nhất định mà thôi). Tìm thêm bạn bè để đi chơi, trò chuyện, công việc etc.
    Nhưng nói chung chị không rõ, vì cách làm giảm ham muốn cũng hơi khó. Mỗi lần chị chán thì đi shopping, beauty, tuỳ theo sở thích thôi.
  3. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị thirstyvn thấy hình như chị muốn quan hệ lại với anh người yêu cũ vì trả thù hay sao ý nhỉ . Chẳng hiểu sao nếu chị ko yêu nữa thì chị muốn quan hệ lại với anh người yêu cũ làm gì ? Hay là chị chỉ muốn thoả mãn xác thịt nhất thời thôi . Em nghĩ trong trường hợp chị ko kiềm chế được thì thà chị kiếm đại một người nào khác thì hơn . Chứ một khi chị tiết lộ cho người yêu cũ của chị biết thì ông ý còn khinh chị hơn ấy chứ , càng chuốc thêm đau khổ và nhục nhã thôi . Làm một cái chìa khoá sơ cua mà chị ko cảm thấy gì ah ?
    Sorry nếu em làm chị khó chịu nhưng em thấy cách suy nghĩ của chị mâu thuẫn lắm . Nó bỏ mình thì mình kiếm thằng nào khá hơn chứ chị nhỉ
  4. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hay hen, nói đúng hơn là cũng hơi dâm dâm đấy với cái topic nì
    Mấy chị em nhà họ gái nói chuyện tâm đắc quá hà .
    @ thirtyvn : Khi chia tay, con gái đau khổ 3-4 tháng ( nhớ ngày quên hay thiệt ) còn con giai thì 3-4 ngày mà thôi . Theo Hớt thì suy nghĩ lúc nì của cô là tiêu cực đấy . Đã xác định mình có cách sống thực tế thì khi chia tay cái thằng cha kia thì quên luôn đi , đừng có vớ va vớ vẩn suy nghĩ đến việc QHTD nữa.
    Với cách nghĩ như vậy thì sẽ rất khó hạnh phúc với người mới lắm . Nói đến đây thì mới phục thằng cha kia, chắc cú là chả có tài ...lắm làm cho cô em khó quên quá .
    Nói chung là đừng suy nghĩ như vậy nữa
    Chúc cô hạnh phúc với tình yêu mới
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Pà kon cẩn thận, cái đứa lập topic này tôi nghi là male lắm không chí ít cũng ...gay, cái giọng như thế không thể là fermale được. Quá suồng sã, tôi là đàn ông đọc còn thấy dội.
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ạ,
    Em gái không biết khuyên gì chị nhiều. Thở dài...Đừng làm như vậy chị nhé, nếu chị không còn tình cảm với anh ta, và anh ta cũng biết như vậy, mà chị muốn *** với anh ý, như vậy có phải là chị hạ thấp chị quá không vậy? Cố gắng nhịn 1 chút đi mà. Em gái nghĩ hình như chị vẫn còn có 1 chút, nếu như không muốn nói là cũng tương đối tình cảm với anh kia, thế nên chị mới thế này, kiểu "cant take my mind, my eyes of you" rồi nghĩ quẩn, rồi muốn xỏ mũi người mới của anh ta và trả thù anh ta. Nói thật, em ở trong địa vị chị em cũng sẽ thù anh ta và người kia đến tận xương tuỷ, nhưng chị nghĩ xem nếu chị không yêu anh ý nữa, như lời chị nói, thì sẽ có ích gì have *** với anh ý? Lợi vẫn thuộc về anh ta mà, người mất mát vẫn là chị. Cảm giác sau cùng chị có đuâọc sẽ là gì? Hả hê, sung sướng? Hay là chỉ là thua cuộc, vẫn không thể có anh ý cho mình, và cảm giác nhục nhã, chị ạ. Em gái khuyên chị nghĩ lại, chị nhé. Nếu buồn thì đi shopping, đi chơi, xem phim, tự nghĩ ra việc mà giết thời gian ý. Chị Zoe12 nói đúng, chị đừng tiếp tục với anh ý nếu chị có ý định muốn tìm người mới. Nếu không chị cũng nên dứt ra khỏi anh ý, anh ý đã có người ta rồi, chị nên tự mình tìm lấy cuộc sống của mình. Chị cứ thế rồi nghĩ quẩn rồi loanh quanh với cái *** thế rồi nhỡ ra không kiềm chế được, anh ta cũng không phải là người tốt, thì chị sẽ là người bị lợi dụng đấy.
  7. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, có gì đáng để mà phải suy nghĩ, kiếm anh chàng khác là xong hết ấy mà. Hai chuyện này khác xa nhau nhiều lắm. TY va TD ấy mà, từ từ suy nghĩ đi... Chúc vui
  8. patachou

    patachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu được những gì bạn nghĩ bây giờ. Cũng có đôi lúc mình nghĩ lung tung nhưng mọi ý nghĩ kỳ cục và đen tối chỉ đến với mình vào lúc nửa đêm thôi. Ban ngày có lẽ do bận rộn với công việc nên mình chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện đó.
    Theo mình nên tìm một cái gì đó để làm, để đọc cho đến lúc thần kinh mệt lả thì ngủ ngay bạn ạ. Biết rằng sẽ khó nhưng người ta vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện", nếu bạn không để cho đầu óc buồn bã thì sẽ không nghĩ đến việc đó nữa đâu. Và cũng do bạn còn vấn vương người yêu cũ nên mới không dứt khoát hẳn được.
    Chúc bạn hoàn toàn quên được anh ta nhé.
    Được patachou sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/05/2005
    Được patachou sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 22/05/2005
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    bình thường thôi làm gì mà phải dằn vặt chứ...
  10. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To thistyvn: đồng cảm
    Tracy chia tay bạn trai cũ đã gần 1 năm rùi. Thời gian này tuy cũng có nhiều cơ hội nhưng ko tiến tới vì ko yêu. Nhưng yêu là một chuyện, *** lại là một chuyện khác. Have *** với người mới thì thấy guilty vì ko yêu và ko quen, nên cái suy nghĩ have *** với người yêu cũ cứ lởn vởn trong đầu (cũng may ko phải ngày nào cũng thế, chỉ vài ngày trong tháng).
    Một thời gian dài Tracy kiềm chế mình, cố ko nghĩ đến, tìm việc để làm... nhưng vấn đề là ko tập trung vào việc gì được cả. Mấy đứa bạn thì hết sức ủng hộ, xúi giục thì đúng hơn. Có điều Tracy đi xa hơn thirstyvn, Tracy đã tìm đến với người cũ. Cảm giác: GREAT ! Như trút được một gánh nặng trong lòng. Oppression is never a good idea.
    Nói như vậy Tracy ko có ý khuyên thristyvn gì, mà chỉ có nghĩa Tracy hiểu và thông cảm với những gì thirsty đang trải qua. Một thời gian dài Tracy cũng dằn vặt chính bản thân mình vì có những ham muốn như thế, nghĩ đó là nasty là vô đạo đức. Nhưng con gái thì cũng là con người, cũng có những ham muốn. Thirsty ko hư, vì nếu hư thì đã ngủ với những người khác để thỏa mãn chứ đâu có mơ mộng đến người yêu cũ làm gì.
    Tuy nhiên, bf của thirsty đã có bạn gái mới, khi bạn làm điều đó, bạn có cảm giác có lỗi với người con gái đó ko? có cảm giác đang hạ thấp mình ko? (ex của Tracy chưa có bạn gái mới, và là người có lỗi với Tracy => Tracy ko thấy guilty). Vả lại đối với con gái, *** thường gợi lại những cảm giác cũ và dễ tạo ra ảo tưởng rằng mình đã chiếm lại được bf. Thirsty có thể tránh được những điều đó ko?
    What you think about me is none of my business !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này