1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn muốn anh ấy, hic

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thirstyvn, 20/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi..cuộc sống muôn màu muôn vẻ....Nếu cảm thấy còn "thèm" với người yêu cũ thì cứ tiếp tục...nhưng sau đó thì "bạn hiền" nhận được những kết quả cực chuối đấy...
    Thứ nhất:bạn nghĩ là đã "cho" anh ý rồi,giờ "cho" thêm thì cũng chằng mất mát gì...nhất là ở trong hoàn cảnh của bạn hiện giờ...nhưng nếu tôi là thằng bf của bạn thì tôi sẽ tặng bạn 1 chữ "NGỐC"...
    Thứ hai:bạn nghĩ bạn làm vậy thì sẽ "dắt mũi" gf mới của anh "bồ" cũ,và có cảm giác được trả thù...nhưng nếu bạn thử đặt địa vị của mình vào cô gf mới thì bạn sẽ nghĩ gì...???
    Thứ ba:thực tế một tí thì nói thật nhé...mình mà là thằng bf của bạn thì mình cũng "break-up" với bạn...
  2. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc........ chuối hột, chuối cả buồng. Mình chả đọc hết bài của mọi người...... nhưng cứ tự tiện đưa ra 1 câu hỏi:
    2 năm yêu nhau,..... bạn thử xác định lại khoảng thời gian cuối là thế nào? QH do muốn QH hay là do yêu nhau?
    Chuối cả buồng, cái thằng kia cũng chuối, không đáng là thằng đàn ông......
    Bạn là con gái, thua thiệt vẫn do bạn mà thôi, bạn chú ý một điều, đừng có để QH thế này rồi back lại với nhau vì một lý lẽ chuối cả rừng nào đó nhé!
    Cố lên đi......
  3. emerius

    emerius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Giong van nay la cua nam gioi, ko phai la cua nu~.
  4. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười là một số anh đàn ông trong này cứ nhất quyết khẳng định tôi hẳn phải là gay, hay male mà ko phải là female. Hoặc là các anh chưa yêu, hoặc là các anh yêu nhiều mà chẳng hiểu gì về phụ nữ chúng tôi cả. Chúng tôi cũng có những ham muốn của chúng tôi chứ, chẳng khác gì nam giới cả, có người nói lên suy nghĩ ham muốn đó, có người không. Lại có người biến cái suy nghĩ ham muốn đó thành hành động, có người lại không. Có người tò mò nhắn tin ko hiểu tôi đang ở VN hay ở nước ngoài mà có những suy nghĩ bạo tợn vậy!!!
    Cảm ơn 1 số chị em đã cảm thông cho những suy nghĩ đó của tôi. Bản thân tôi là nữ giới Á đông, lại đang sống và làm việc ở Việt Nam-1 đất nước vẫn còn có quan điểm khắt khe trong chuyện này, khi tôi nói lên những ham muốn đó của mình, đến tôi còn cảm thấy kinh tởm, đến tôi còn cảm thấy xấu hổ vì 1 điều ăn sâu trong suy nghĩ có được từ nền giáo dục Việt Nam là ko được phép nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thực, sự thực là tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy.
    Khi tôi post lên đây, tôi cũng biết rằng sẽ có rất nhiều người phản đối, rất nhiều người cho rằng tôi ngu ngốc, ... có lẽ đó cũng chính là mục đích của tôi ít nhất là tại thời điểm tôi post bài. Bởi tôi mong muốn lúc đó được mọi người chửi bới, dè bỉu cái suy nghĩ đó trong tôi, để tôi có thêm sức mạnh quên đi chúng. Tôi thật ko ngờ cũng có một số chị em đã hiểu những suy nghĩ này theo hướng cảm thông, dù rằng đa số ko đồng tình biến chúng thành hành động.
    Mọi người thân mến, từ suy nghĩ đến hành động có thể chỉ mỏng manh như sợi chỉ, nhưng cũng có thể xa vời vạn dặm. Bởi vì tôi có suy nghĩ, tôi có ý chí của bản thân tôi, tôi có lòng tự trọng của bản thân tôi. Anh ta ko là cái gì cả với tôi, *** cũng ko phải là điều tôi quan trọng, tôi ko phải con ngốc để làm a bigdoll cho anh ta, mà dường như suy nghĩ đó như 1 sự trả thù trong suy nghĩ của tôi, trong những phút mềm lòng, cô đơn. Có lẽ nó đã từng như vậy!
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Dù nam hay nữ,....điên....em dùng thuốc lắc đi , nó còn sướng hơn nữa....
  6. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thirstyvn thân mến!
    Anh chân tình khuyên em hãy cố gắng quên anh ta đi. Và cũng đừng có vấn vươn quá nhiều về chuyện ******** nữa. Mỗi khi ham muốn trỗi dậy, em hãy tự trấn an rằng: điều này ngay cả loài cầm thú cũng có làm được. Mình là một con người, tất nhiên, mình phải có lý trí, nên phải vượt qua những ước vọng tầm thường ấy.
    Anh không quá cực đoan đến nỗi nghĩ rằng ******** là không tốt, và anh cũng hiểu rằng ******** cũng là một nhân tôkhống thể thiếu trong hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên ấy là ******** chân chính. Còn như những gì em tâm sự ở trên, anh không thể chấp nhận được.
    Em hãy dừng cái duy nghĩ tồi tệ ấy ngay lập tức, nếu còn muốn có một gia đình tử tế, và một người chồng đúng nghĩa. Bằng ngược lại, em sẽ khổ đau, day dứt trong cô đơn đến cuối cuộc đời.
    Chúc em hanh phúc!
  7. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    [Nếu ông bf cũ đồng ý chuyện đó thì anh ta sẽ lãnh hậu quả không thể lường trước được. Bạn cũng sẽ chẳng vẻ vang gì,có khi còn ê chề nữa nhưng có lẽ bạn sẽ đạt đựoc một điều : trả thù, ko ăn được thì phá cho hôi !!! Chỉ đáng thương nhất là cô gái kia...... Thiện tai, mong rằng đừng có sinh linh mới nào trong chuyên của các anh các chị
  8. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  9. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tui thì thấy là những bạn nào mà lên án bạn thì chắc là tuổi đời còn nhỏ nên mới đưa ý kiến như vậy . Các bạn ấy chẳng biết tí gì về phụ nữ or chưa từng có một bạn gái thực thụ hoặc là chưa từng lập gia đình. Mình thì chưa lập gia đình , nhưng bạn bè thì đã có , nên những tâm tư suy nghĩ của bạn mình nghĩ chả có gì fải cảm thấy guilty hay obscence cả . Bạn cứ theo cách của bạn hoặc là theo cách những bạn nữ đã nói ở trên này .Miễn là bạn cảm thấy đúng là được !.
  10. thienthanvitinh

    thienthanvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hi
    tâm sự của thirstyvn hơi giống mình đó. Mình và bf cũng vừa break up hôm 30/4 xong, cũng buồn, nhưng có lẽ mình là người mạnh mẽ hơn cậu, và cũng có thể chưa QH thật sự nên mình ko dằn vặt về chuyện đó lắm! Mình sống xa tổ quốc nên càng buồn ,cô đơn hơn! Mình đôi khi cũng nghĩ như cậu, nhưng mình đã tìm cách khắc phục nó bằng cách chơi sport, cả ngày ở trường , và đi chơi, relax cùng bạn bè, tối đến mệt lử , lên giường, đánh một giấc dài đến tận sáng!!! Good point ? bạn hãy thử xem!Chúc luôn vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này