1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn muốn anh ấy, hic

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thirstyvn, 20/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tại dạo này bà chị bận bịu quá.
    Đến ngay cả anh iu mà cũng phải tạm gác sang một bên, huống chi là vào mạng. Chị cũng có vào TTVN, nhưng mà kô thấy có topic nào hứng thú hết nên out thôi.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tiến bộ của khoa học giúp bạn đỡ cô đơn hơn mà vẫn ko cần mò tới tìm thằng cha kia! mát ..mát tu bây ....
  3. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỏi cả tay .
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ý là người mau quên thi U nên wên luôn đi, chắc thời gian vừa rồi cũng làm U nguôi ngoai rồi chứ ?
    Còn nếu anh ý đi tìm cảm xúc mới thì cũng nên wên luôn rưng nhỡ đâu cái cảm giác lần đầu có với U là mãi mãi thì sẽ có một ngày ảnh sẽ quay lại với U thôi.
    Đừng buồn và nghĩ linh tinh nữa nhé.
    Have fun !
    Thân !
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vài lời với Thirstyvn này,
    Nếu được, bạn nên thay đổi cuộc sống. Chọn một điều gì đó có thể làm bạn thay đổi: Đổi công việc, dời nhà, dọn đến thành phố khác sống, đi làm thêm, học thêm một khóa, tập chơi một môn thể thao mới,... nói chung là jazz up your life. Khi đó, những năng lượng mà bạn từng dành cho "người đó" sẽ tiêu tan hết vào những hoạt động kia. Thế là bạn vừa chóng quên được tình cũ, lại không phải "khó chịu" mỗi lúc ''Sao chẳng đến cùng em, cơn mưa đêm lạnh lắm, không thể hát trong đêm yên lặng, em chỉ biết thương anh vô cùng'' (Sorry ông Dương Thụ, hehehe, vì bài hát của ông bị minh họa vào một chủ đề chả liên quan thế này)
    Khi bạn thay đổi như vậy, bạn sẽ thấy rằng người kia, và cả chuyện kia chẳng còn một vị trí nào quan trọng trong bạn nữa, và bạn lại có thêm một hành trang mới, một vốn sống mới (do sự thay đổi kia mang lại). Quả là nhất cử lưỡng tiện phải không nào?
    Bạn tránh để mình ''tâm trạng'' quá nhé, thí dụ cứ đi xem phim tình cảm lãng mạn, hoặc đi xem ca nhạc ủy mị, hay đến những nơi hai người thường lui tới,... Tất cả sẽ khiến bạn suy nghĩ nhiều đến chuyện cũ.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui mới (đa nghĩa thật, hì hì)
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Hắn ta đến với cô nàng bằng ********, rồi hắn ra đi... cô nàng muốn giữ hắn bằng ******** (potay) và vẫn "muốn" hắn, chấp nhận làm nô lệ ******** ... (potayn). Trong toàn bộ câu chuyện tui chả thấy tình yêu nằm ở đâu cả, vậy thì cô nàng cũng là một con quỷ XXX không hơn không kém.
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 29/05/2005
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật ấn tượng.Một cô bé đã dám nói thật, những suy nghĩ thật táo bạo
    @thirstyvn: không được biết bạn ngoài đời, nhưng tớ thích cái kiểu của bạn đó.Hahaha, rất thật thà.
    Nhưng tớ cũng phải khuyên bạn là cố mà cho qua anh ta đi.May là bạn chưa hành động đấy.Dù sao anh ta cũng đã có new girl.Bạn làm thế thiệt cho bạn, khổ cho con bé kia{ dù nó cũng đáng chịu lắm }, mỗi anh ta hưởng lợi khi mà anh ta là thằng đểu giả như thế.
    Thôi thì nghe hơi thô thiển: bạn cố mà forget, tập thể dục ra ngoài đường shopping vi vu nhiều vào.Không được thì ,....., đành lòng mà by yourself vậy.Delete mọi cách liên lạc với anh ta.Dù sao tớ cũng thấy bạn khá tỉnh táo chứ đâu có mù quáng :"
    Thậm chí em nghĩ rằng có yêu ai sau đi nữa, chắc chắn em sẽ gìn giữ ko quan hệ với người yêu cho đến khi quyết định cưới nhau. Vì em muốn biết tình yêu ko một chút dính líu đến quan hệ thể xác có bền vững cho đến khi cưới nhau ko? "
    Cố lên cưng à, đã làm thì làm cho trót.Đừng dại dột mà cuối cùng lại phải ân hận.To live is to fight .And tomorrow is a new day .
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Cưng @Kasanova nói ứ đúng , tớ thật !
    Chú có biết nô lệ ti?nh dục la? thế na?o không ha? ? Đó là sự thèm khát , đòi hỏi thoả mãn từ 1 phía . Còn ở đây là cả hai cùng ok thì nói là hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ , nhỉ
    Mới lại ti?nh dục đâu cứ pha?i luôn luôn đi ke?m ti?nh yêu. Các anh giai đi mua hoa bán nhụy ơ? Đô? Sơn , Thái Lan đâu cần yêu thương gì đâu mà vẫn vùi hoa dập liễu được đấy thôi , đúng không nào
    Em thirsty ,việc em chỉ muốn quan hệ lại với anh ý chứ không theo kiểu anh nào cũng ok có một điê?m rất tốt la? tránh được câ?u gai va? các bệnh lây qua đươ?ng ti?nh dục khác . Va? em cufng tự có trách nhiệm với ba?n thân mi?nh , không đê? tự trơ? tha?nh một tro? chơi qua đêm hay ha?ng cho không biếu không cu?a các cha?ng ...
    Chị nghif la? em nên quan hẹ với nó đi , một cách gia?i to?a tâm trạng bức xúc vi? bị dắt mufi trớc đây . Lại được tho?a mafn the?m khát cá nhân . Cứ ki?m nén đê? đau khô? , em sef bị vơf tung ra mất em ạ .
    Kệ cho thiên hạ ba?o em la? thế na?y thế nọ thế kia , em thấy không hối hận la? được rô?i , đúng không
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sau người đàn ông đầu tiên của tớ, rất lâu sau tớ mới có thể đến, quen mùi rồi đón nhận một cách tự nhiên người đàn ông thứ hai. Nhưng rồi cuộc đời không suôn sẻ như trong mơ. Người đàn ông thứ 3 tớ đón nhận không vất vả lắm. Và sau lần đó, thời gian thường chỉ tính đơn vị bằng giờ.
    Mọi thứ hãy đơn giản hoá đi rất nhiều bạn ạ, cuộc đời vẫn còn nhiều thú vui khác, lẫn nhiều người đàn ông khác đáng yêu lắm.

  10. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc... bạn thirstyvn à, quên ngay, quên khẩn cấp đi... đừng biến mình trở thành nô lệ cho cái cảm giác ham muốn đó... nó "bản năng" quá thể bạn ạ... mình chỉ vào đây để tìm hiểu và mới đầu cũng choáng, nửa tin nửa ngờ vào những cái topic trong box này... nhưng bây giờ mình cũng sáng mắt ra được nhiều điều nhờ năng vào đây!
    Mình thấy bạn khổ sở vì chuyện này quá.... ăn chay hay tu vài ngày đi cho nhẹ nhõm... đời đâu phải chỉ có 3 chữ xxx!
    Làm việc chăm chỉ và thanh thản đi, bạn trai cũ của bạn đã có người khác rồi, nó có day dứt hay áy náy gì về chuyện quan hệ vơi bạn trong cả 2 năm đâu... thoáng đến choáng luôn... coi như mình đã yêu nhầm đi...
    Sống tốt và lấy 1 ông chồng tốt bụng, thế là xong.
    Ở hiền gặp lành. Còn cứ ham hố thế thì chẳng khá lên được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này