1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn muốn anh ấy, hic

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thirstyvn, 20/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chả đọc hết . Nhưng việc này có gì mà cứ giãy đành đạch lên thế nhỉ ?
    em T cũng chả nên nghĩ ngợi đến dâm mà nói nhẹ nhàng chính xác :nhu cầu về dục tính của em cũng không xoàng nhưng em biết kiềm chế
    còn việc .. tìm đến người yêu cũ thì còn tuỳ vào từng trường hợp ... có thằng nó ghê tởm mình ấy chứ .
    Bản thân tôi thì cũng rơi vào như thế 1 lần và việc quan hệ với người yêu cũ thực sự cho cảm giác thoải mái :) ... ở đây chỉ có *** !
    nhiều khi cũng dằn vặt khi nghĩ mình chả còn tình cảm mà cứ leo trèo suốt ... cũng chuối thật !
    đến khi cả 2 đứa đều hiểu tìm đến nhau chả còn tình cảm mà chỉ đơn giản muốn được thoả mãn . Chúng tôi thường không bao giờ nhắc cái chuyện này ... mà chỉ thích thì cứ đẩy nhau vào ... là xong ! hùng hục rồi lại đâu vào đấy
    sau này đi lấy chồng thì chấm dứt ... mọi việc như chả có gì xảy ra . Tất nhiên thi thoảng đến chơi đầu tôi nảy vài ý nghĩ bậy ... và tin chắc em cũng chẳng từ chối nhưng nhìn đứa bé và thằng chồng hiên ngoan thơm thảo thế ... ai nỡ !
    làm gì thì làm ... đừng để cảm xúc bị dồn nén . mà đã để dồn nén thì chuẩn bị tâm lí để vượt qua nó :)
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cứ thấy quan tâm chuyện của bạn này.
    T ah, tốt nhất là cứ làm những gì bạn muốn.Thế là tuyệt nhất, your life is in your hand.Nghĩ ngợi kiềm chế lắm,....... mệt đầu, ......hại thân
  3. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!!!!
    Em này thì đúng là củ chuối phải gọi bằng cụ! M..i...e, các bác cứ nghĩ đến đoạn thằng (hay con) người yêu của mình nó lại làm t.nh với người yêu cũ của nó thì đúng là... ****** điên lên đập một phát chết tươi....
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ặc lâu lắm mới trở lại thăm gdgt thì tóm ngay được topic này .... ... biết nói thế nào nhỉ.. đọc phát đầu nghĩ chắc là không phải girl ...girl gì mà máu thế ...nhưng cũng khá dũng cảm đấy vì nếu những gì bạn nói là sự thật.
    phải nói là thời buổi bây giờ thì con trai cũng như con gái đối với chuyện TD có vẻ thoáng ...thoáng hơn nhiều lắm. nhưng chuyện đã chia tay rồi mà vẫn còn ham muốn đến nỗi thế thì đúng là potay... cũng có thể con gái khi yêu thường khó thoát khỏi những cảm giác gần gũi quen thuộc đôi khi chỉ là một thoáng mùi cơ thể thôi cũng khiến cho lí trí bị lu mờ... còn chuyện xxx thì nói thật tình tui chưa hề biết qua nên cũng không thể tưởng tượng được nó có ma lực mạnh đến cỡ nào.
    thirtyvn biết không đọc câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối tui chỉ thấy có một điều quan trọng nhất mà có lẽ bạn chưa muốn chấp nhận đó là "hai người đã chia tay rồi " vì thế ttui thấy chuyện bạn nói về ham muốn của mình về những kế hoạch mà bạn cho rằng bạn có thể làm suy cho cùng thì cũng chỉ xuất phát từ lòng ích kỷ, hay mong muốn níu kéo lại người bạn trai cũ. những gì không thuộc về mình thì làm sao có thể giữ mãi được
    giả sử cho rằng bạn có thể làm được những điều đó thì liệu bạn có hạnh phúc được không ? tui sẽ không có một lời khuyện rằng bạn phải làm thế nào ..nhưng nếu có cảm xúc thì hãy để nó được tuôn trào. nếu không thể tuôn trào thì cứ kìm
    én đi nhưng hãy chuẩn bị để vượt qua đừng tự dồn mình vào những điều trái ngược với luân thường như thế
    tình yêu hay ******** thì cũng cần phải có sự hoà hợp từ cả hai phía nếu đã là không thể thì chỉ có đau khổ mà thôi ...
    ham muốn cũng không phải là sai trái ...nói ra được cũng có thể làm cho mình thoải mái hơn quan trọng nhất trong đời người là biết được điểm dừng để không phải nói lời hối sau này
  5. thirstyvn

    thirstyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    My God, mọi người post bài sau này có vẻ lười đọc quá ha, tại có những suy nghĩ mới tôi đã post tiếp theo đó rồi mà
    Có lẽ mọi người đọc bài đầu tiên có thể thấy choáng vì những suy nghĩ được coi là "thẳng thắn", "táo bạo", "không giống giọng của 1 girl",... nên nóng lòng muốn reply ngay những suy nghĩ nóng sốt của mình. Cám ơn các bạn rất nhiều vì mọi người đã quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với tôi. Về chuyện giới tính, tôi đã khẳng định nhiều lần rồi, 1 lần nữa và là lần cuối cùng nhé tôi là NỮ 100%, xin mọi người đừng lầm tưởng nam giới nữa, mà nếu đã từng lầm tưởng thì hãy chấp nhận sự thật rằng có 1 cô gái đã từng có những suy nghĩ "xấu xa" và là người post lên những suy nghĩ như vậy.
    Riêng với bạn gio_mua_dong_bac: bạn đưa ra 1 lời khẳng định tưởng như chắc chắn vì có vẻ như có nhân chứng vật chứng đàng hoàng là 1 người bạn nào đó của bạn, mà bạn có dám chắc người bạn đó nói thật ko? hay họ nhầm lẫn tôi với 1 anh chàng thirty (nick của tôi là thirstyvn cơ ạ) nào đó, chỉ biết nói lại với bạn rằng tôi là NỮ và từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn có các bộ phận cấu tạo, hình thức, tính cách của NỮ. Nếu chẳng may có những suy nghĩ và luận điệu trong topic này bạn cho rằng ko phải NỮ thì có lẽ do cảm xúc của tôi nhất thời mạnh mẽ đến mức khó chấp nhận với 1 số bạn nam. Bạn cũng nên lưu ý 1 điểm mấu chốt là: tôi đã nói rất rõ ràng mục đích của tôi khi đưa ra topic là muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả những lời chỉ trích lên án suy nghĩ đó của tôi, để tôi có thêm quyết tâm đẩy lùi nó. Tôi chẳng thể hình dung nổi nếu tôi mà là nam giới thì post lên những lời lẽ đó với mục đích gì nhỉ???
    To kizzzshockkk: vâng, ngoài đời tôi thật thà và thẳng thắn lắm bạn à, thật thà đến mức tôi chẳng thể hình dung nổi người yêu tôi lại nỡ lòng lừa dối và phản bội 1 người thật thà như tôi nên mới ...a kay!!!
    To yendieu: Giá mà tôi có thể bỏ lại tất cả để đi khỏi nơi này, thay đổi công việc này, nhưng tôi cũng nghĩ kỹ rồi, đó ko phải là cách đi đúng tại thời điểm đó, nó giống như là cuộc chạy trốn thì đúng hơn, nên tôi chọn con đường đối đầu với sự thật và vật lộn với những suy nghĩ đó.
    To chị Zoe012 and others: Em đã có quyết định (tích cực) của riêng mình, vì em có ý chí, có lòng tự trọng của bản thân nên em ko thể biến những suy nghĩ đó thành hành động được. Mà cũng bởi vì tình yêu em dành cho người ta ko còn nữa, những suy nghĩ và ham muốn tầm thường kia cũng chỉ nhất thời lúc tinh thần của em yếu đuối. Có lẽ việc nói lên những suy nghĩ đó và nhận được sự chia sẻ của tất cả các bạn cũng góp phần giúp em cảm thấy nhẹ nhõm và dần dần ít nghĩ về nó hơn. Giờ đây em có quá nhiều vấn đề phải quan tâm ko có cả thời gian nghĩ về những suy nghĩ đó nữa.
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã sẻ chia với tôi trong hoàn cảnh đó!!!
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị thirstyvn ạ, cuộc sống là của chị, không ai có thể quyết định hay làm cho chị được. Em gái nghĩ dù ai nói gì, chị hành động sao cho cảm thấy happy với bản thân là được. Cùng là girl, em gái mạo muội nói rằng chị vẫn còn gì đó với anh ý, chị chưa thật sự OVER. Em cũng hiểu khi yêu 1 người, tin người đó với cả trái tim, love gone, he''s gone thì sẽ thấy trống trải và nhiều khi có nhiều suy nghĩ crazy kiểu "what if?" Chị gái yên tâm, dù ai nói ngả nói nghiêng, em vẫn tin chị la girl, và luôn believe in u. Good luck and relax, chị gái nhé.
  7. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ, chuyện bị "ám ảnh" về ******** với một trong những người đàn ông đi qua đời mình là chuyện rất bình thường. 5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, thì 5 người đàn ông (ví dụ thế) cũng có 1 người làm mình happy hơn những người kia là điều tất nhiên.
    Và nếu người ấy không còn là người mình đang yêu, thì việc đến với nhau thuần tuý là have *** tớ cũng chẳng phản đối. Miễn là phải biết tôn trọng cuộc sống riêng tư.

  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    toàn người thích bốc phét
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một câu đơn giản thế này thôi: 1 life Live it...
    Nếu sự trống trải và niềm đam mê đã làm bạn yếu đuối đến mức có thể mang ******** ra làm fương tiện đổi chác....thì hãy Please urself...Chẳng cần fải care bất kì thứ gì cả...
    Quan trọng là Dám làm dám chịu...Ko bao giờ hối hận về những hậu quả sau này nếu có..
  10. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hình như đối với bạn TD là tất cả sao ??? Làm việc gì đi , làm việc gì lành mạnh khi bạn bắt đầu có những suy nghĩ về việc đó , chú tâm tất cả vào việc đó , rồi bạn sẽ tự biết kéo mình ra khỏi những nhu cầu bản năng đó. Ai đó đừng yêu một thời gian như bạn và chia tay đều có cảm giác muốn được gần gũi với người cũ , nên bạn ko nên dằn dặt mình bằng ý nghĩ là Em chỉ nghĩ rằng em đã trót trao thân cho anh người yêu cũ rồi thì bây giờ chỉ có làm với anh ta thì còn mất gì hơn nữa . Giữa bạn có sự xung đột , vừa tiếc nuối lại vừa phó thác , buông trôi . Tôi thấy bạn có vẻ quá yếu đuối , chắc gì đã khá khẩm với người thứ 2 đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này