1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vấn vương tình cũ quá , chả biết thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 05/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nên, để thấy mỗi một bài học mình phải trả cái giá là ntn>:)
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác e đứng núi này trông núi nọ đấy nhỉ , nản quá , skill đã luyện xong mà muốn thu phục lại boss cũ mà thấy tối quá ,nhất lại có gái mới rồi
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    ........................................
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhổ rồi lại liếm thì hơi hiếm.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thế mà trc a Chung với Mr. Li cứ khen bạn suốt. Tán rồi, hôn hít rồi, giờ thì sao nào?
    Tình cảm của bạn ko có lập trg gì cả. Ngay cái mục đích lập top cũng ko rõ ràng nữa. Bạn muốn bỏ em mới để tán lại Ex ah? Hay bạn muốn vừa đi với người mới, vừa tán Ex để nếu có lỡ ko dc thì cũng tránh tay trắng?

    Mà theo mình, yêu A, tán B, ngủ với C, hẹn hò với D .... rồi cuối cùng lại lấy em Z nào đó chẳng liên quan. Bạn thử nghĩ một loạt các tính xấu của Ex ra, sẽ thấy cô ấy cũng bt.
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái suy nghĩ này cũng không có gì quá xấu xa cả. Thằng đàn ông nào trong thâm tâm cũng tham lam cả, nhưng có thằng kiềm chế được lòng tham mà chung thủy một vợ một chồng, lại có thằng không kiềm chế được và đi tìm rau rậm bên ngoài.

    Chú muốn làm gì thì cứ làm thôi, nhưng trước khi làm phải biết cân nhắc thiệt hơn, được mất. Anh theo dõi topic của chú từ cái đợt trước, cũng nhắc về con bé ex của chú. Đem đối chiếu hai con với nhau thì anh thấy cái con chú đang yêu nó khá hơn đấy. Dù chưa biết nhiều nhưng anh thấy cái con chú đang tán nó thông minh, tâm lý và cũng xinh rồi, lại không buông thả. Thú thật anh giờ cũng đang kiếm mẫu gái như vậy. Chú có rồi ráng mà giữ. Đừng thả mồi bắt bóng làm gì.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cân nhắc kỹ lắm a Chung ah . Gái mới e tuy k hay thổ lộ là yêu e như thế nào ,nhưng e biết gái nó yêu e ? ... còn vs ex thì e cứ vấn vương ,yêu thì cũng k còn nữa,nhưng để cho ex biết e thay đổi ra sao sau khi ex đã đá e . Cảm giác hiếu thắng thì đúng hơn , phá đáo rồi nhưng vẫn muốn phá đảo lại lần nữa , rủi ro thì cao hơn . Như chơi đỏ đen vậy , e đang đặt cược gái mới ( ưu việt hơn ) ra để chập nhận được mất vs ex . Nghĩ e cũng thấy thiệt cho mình hơn, chỉ để cho ex thấy a đã thay đổi mà hy sinh 1 gái yêu mình thì cũng ko đáng . Ko biết e có nên set up 1 cuộc hẹn cafe vs ex ko ? dù sao e còn nhiều điều muốn nói vs ex suốt gần 1 năm qua
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Mấy tháng vừa rồi chú ăn uống luyện tập cái gì mà trí tưởng tưởng nó bay lên cao vút thế này ... Thích gặp ex thì cứ hẹn gặp mà nói chuyện, thích khoe thành tựu , nội công, chưởng lực thì cứ thoải mái mà khai triển. Có gì là đồi bại, bỉ ổi mà phải lén lút, thắp hương cầu trời khấn phật xốn hết cả xang, rộn hết cả ràng lên thế này ...

    Nếu chỉ đơn giản là chú muốn chạy theo tình ái hay thậm chí là chạy theo cả những cảm xúc nhất thời thì ... cứ chạy tự nhiên, anh khuyến khích.

    Khi nào muốn lấy vợ thì lúc đó mới cần phải phân vân.!!
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú cứ làm những gì chú muốn thôi. Chẳng qua là em gái hiện tại chú tán được dễ dàng quá nên chú không biết trân trọng em nó.
    Trước khi làm việc gì đó, hãy nghĩ đến cảm giác của người yêu chú đã. Suy nghĩ thấu đáo để mình có thể trở thành một thằng đàn ông đích thực - một quân tử thực chứ không chỉ có cái vỏ. Và trên hết, cần biết quý trọng những gì mình đang có.

Chia sẻ trang này