1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vô cùng bức xúc... giải toả cho emmmmmm!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 04/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em vô cùng bức xúc... giải toả cho emmmmmm!!!!

    Em post kí nì lên box tâm sự, nhưng kỳ thực em muốn các anh chị chia sẻ và giúp đỡ em, chứ ko thì em bức xúc bức xúc ko chịu nổi...

    Chuyện là... em làm trong một cty của Nhật. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Thực ra thì các bác cũng biết mấy thằng Nhật nói tiếng Anh rất lởm... nhưng em tự thấy em nói rõ ràng, dễ hiểu, và hết sức hợp tác trogn công việc. Với ông sếp lớn thì ko sao, nhưng hồi này cty em mới tuyển thêm một thằng người Nhật làm manager trực tiếp của tụi em. Thằng này ko fải là chuyên gia từ bên Nhật sang, mà hắn đã sống ở VN, và cưới vợ người VN. Hắn khá giỏi T.V, nhưng nói T.V thì ko tốt lắm, mà hình như cái khả năng tiếng việt của hắn chỉ fát huy lúc hóng chuyện và lê la thôi í, chứ trong cv em nói T.V chả bao giờ hắn hiểu gì...

    Vậy nên ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

    Em và hắn ghét nhau. Nói chung là em ko thik hắn và hắn cũng chả thik em. Hồi này em đang gặp một vấn đề vô cùgn bức xúc, là em nói gì hắn cũng nói là "tao ko hiểu, rồi nhắng lên gọi phiên dịch ra". Mà em thề là em chỉ nói những từ đơn giản vô cùng tận, kiểu như "**** you" ấy... trời ơi em cảm thấy hắn gây khó khăn cho em kinh khủng, bất hợp tác kinh khủng... hôm nay em nói cái từ UK, mà hắn cứ hỏi em mày nói cái gì cây? cái gì cây? rồi gọi phiên dịch ra... tiên sư thằng dở hơi...

    Các chị ơi... bày cho em một chiêu để em giải toả nỗi bức xúc này... ko thì sớm muộn cũng có ngày em bắn hắn cái bòm rồi di hắn dưới chân như di xác một con giun...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nói là hum qua bác gặp vợ nó đi với bồ nó hok hiểu chết liền à...
  3. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Giống em. Em nói thẳng với sếp em, bảo tao ko tốt thì mày phải hợp tác chứ, có gì nhún nhường nói thẳng cố gắng đừng làm fiền người khác.
    Mình cáu nó càng có lí do cáu, mà nó là sếp trực tiếp của mình mà. BBọn Nhật hay kiểu đàn bà đấy lắm, khinh người mình lắm, ghét lắm, nhưng dù sao đây là đất nước mình nó ko dám giở trò đâu, chỉ sợ người việt mình nói xấu nhau thôi
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Làm với Nhật thì phải chấp nhận thôi. Tui chưa đi làm mà đã khối người cảnh báo đừng chơi với bọn Nhựt Bổn rùi.
  5. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đây đi làm cho nhật cho hàn rồi nói chung ở đâu cũng có thằng này thằng kia. Chung quy lại cũng tại nước mình nghèo. Lãnh đạo nhà mình hèn. Nên đành chấp nhận tạm thời là như vậy
    To chủ topic: điên quá chửi cho nó trận sau đó thì té. thiếu gì việc
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế này.
    tớ đi làm thì cũng ko phân biệt được ai là sếp.
    ngoài xã hội thì tớ cứ nghĩ mình là nhất, tớ chả coi ai ra gì.
    cứ thế này chắc nó sắp vứt tớ ra đường mất.
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thờ cha mẹ, ở trường thờ thầy giáo và đi làm thờ ông chủ
    Những cái ấy người VN hầu như ko ai có và cũng ko muốn làm. Chính vì thế chẳng ai tâm huyết với công ty, ngành gnhề của mình. hỏi sao VN càng ngày càng đi xuống, ai cũng muốn làm chủ, đi làm cứ như được chiều chuộng ở nhà.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn! Nó đã cố tình không hiểu thì có viết cũng thế thôi.
    Tôi thấy nguyen_andy nói rất đúng. Nước nghèo, vua hèn đâm ra dân phải tự phòng vệ, người nào biết người ấy, gió chiều nào che chiều ấy. Cái thủ đô này đầy rẫy những người rủ rê tụ tập nhau lại học ngôn ngữ nước này, nước kia, lập CLB này, CLB kia... rồi lấy những hiểu biết nhỏ nhoi của mình về ngôn ngữ của nó, đất nước của nó mà làm tự hào. Lại còn dùng loạn ngôn ngữ (gọi tắt là "loạn ngôn") khiến tiếng Việt thì ngày càng mất đi sự trong sáng.
    Hôm nọ mới cop được cái này đọc thấy rất hay (không biết là viết về nước nào mà hay thế chứ!): "Trong một đất nước nhỏ có một thủ đô rất to. Nhưng trong thủ đô to lại có những con đường rất nhỏ. Bên những con đường nhỏ lại có những ngôi nhà rất to. Trong những ngôi nhà rất to có những người vợ nhỏ. Những người vợ nhỏ là vợ của những ông quan to. Những ông quan to có những chiếc cặp nhỏ. Trong những chiếc cặp nhỏ có những dự án rất to. Dự án thì rất to mà hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát lại rất to. Thất thoát rất to nhưng trách nhiệm của quan lại rất nhỏ..."

Chia sẻ trang này