1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em với cáo sống xa nhau, giờ làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em với cáo sống xa nhau, giờ làm sao

    Em với cáo ở cách nhau 300km, gia đình cáo lại ko muốn cáo lấy chồng xa cứ nói bóng gió với cáo hoài à, giờ e với cáo cũng ko biết sao nữa, anh chị nào tư vấn giúp em ko
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    1 - ấy về gần nhà cô ấy mà sống
    2 - bỏ
    3 - chưa nghĩ ra

  3. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có một cách rất hay truyền lại là: Ép ngược. Cứ làm ra một nhóc thì chả có khoảng cách j nữa cả đâu. gì chứ 300km chứ đến 3000km cũng ok liền ah
  4. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tụi r là sinh viên, cô ấy lại thương bố mẹ, thiệt e cũng ko biết sao nữa, các bác tư vấn thêm đi
  5. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    e thì cũng nói sau này sẽ về nhà cô ấy sống nhưng gia đình thì lại bảo là gái phải theo chồng, sông có khúc, người có lúc ...
  6. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Xời, tưởng giề, tình yêu sinh viên cứ tận hưởng cái ngọt ngào thi vị đê. Cưới nhau thì còn lâu. kinh nghiệm từ bản thân tớ nè. yêu nhau sinh viên, 7 năm thắm thiêt giờ còn mỗi đứa một nơi nữa là. Xời. Tưởng là thế nào. Take it easy, man. Just love.
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    vậy ở rể hay thuyết phục xuất giá phải tòng phu thôi .Xa phải chịu thôi lập gia đình thì phải lo cho gia đình riêng , ở xa cũng như ở gần thôi .Ko khác mấy
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ miền cứ nói bóng nói jó bao lâu là phải yêu ng thế nọ thế kia, thía mà đến h mình cứ làm ngược lại. Thế mới tài ^^
    Đang iu thì cứ iu đi. Cưới đâu mà lo, lo thế lo đấy chiện khác cơ.
    ơ, hay là đang tính cưới ?
    he, . Nghiêm túc nà bố mẹ nào chẳng ko muốn con ( con gái) lấy chồng xa. Miền mà bảo quen ai ng miền trung, miền trong nà tắt điện luôn ^^ cái này khó phết, bạn mới đang iu thì cứ iu đi ^^
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các cụ không muốn cho con gái lấy chồng xa là đúng roài , muốn đi đến dích cũng mệt đấy , liệu tìm việc ở gần chỗ em mà làm rồi tính tiếp .

Chia sẻ trang này