1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời cả nhà ra đình ă

    tình hình là em kể ra hơi dài một tý
    em với bạn trai yêu nhau hơn 1 năm, thơi sgian dầu yêu em ở viẹt nam anh ý ở bển, khoảng 9 tháng sau anh ý về gặp nhau dc 1 hôm, 2 ngày sau chia tay( em nói vì em đoán có ngưòi khác) anh ý quay lại bên kia, 3 tháng sau chúng em quay lại, mọi rắc rối từ đây, anh ý lằng nhằng với 1 người khác, anh ý nói anh ý ko yêu nhưng vì bà ý ghê quá đánh anh suốt ngày còn thuê người đánh em , cố gắng mãi chúng em mới dứt dc bà ý ra thì
    anh ý ở trọ ở HN còn em sống với gia đình, anh ý muốn lúc nào em ko đi học thì về nhà trọ hoặc đi với anh ý, em cũng đã áp dụng, em còn đi làm khinào anh ấy rủ là em sắp xếcôngviệc đi luôn
    mấy lần rủ về quê anh ý , qua đêm tại đó về bố mẹ em nói, nhưng vẫn đóntiếp anh ý niềm nở ko cấm đoán gì
    hôm kia anh ý lại bảo em về giỗ bà, đi qua đêm,em xin bố mẹ ko cho đi( anh ý chả chịu nói 1 câu), anh ý bảo chọn đi 1 là anh 2 là gia đình, thế là em lại cun cút đi về quê với anh ý, thế là xong
    bố mẹ em cấm ko yêu đương hay bạn bè gì
    sáng nay anh ý hỏi tối qua thế nào vì anh ý sắp đi TQ nên em ko muốn nói chuyện gay gắt, thế là anh ý cáu loạn lên rồi nói tất cả chỉ vì gia đình em thế là em nói chia tay
    đối với gia đình em thấy là em sai rồi, toàn cãi bố mẹ, đi cả ngày mới về
    nhưng người yêu em nói như thế mới là yêu, rồi nhà em khó tính, rồi em chỉ biết nghe lời gia đình, thì lfa thế nào?
    em biết đã nói chia tay rồi là xong, em thì rất rất yêu anh ý, nhưng
    mọi người cho em ý kiến đi, em muốn quên anh ý, em đang khủng hoảng lắm
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là yêu mù quáng .....tớ có thể cảm thấy bạn yêu anh ta nhưng chưa nhận ra anh ta yêu bạn như thế nào?.....
    Có nên mù quáng nữa hok???
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    em biết mù quang
    nhưng tại sai mù quáng mà em ko thể dứt ra
    hay em điên
    đầu óc em cũng muốn điên lắm rồi
    em muốn đạp đầu vào tường hoặc đạp vỡ nó ra cho mọ chuyện bay ra hết cho nó nhẹ
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vì thế mà bố mẹ tớ luôn bắt tớ phải học hỏi thật nhiều, đọc thật kỹ, trui rèn kỹ năng sống ngay ừ trong sách vở chứ không phải đợi nhảy vào cuộc sống rồi đụng đâu học tới đó...
    cảm nhận của tớ về câu chuyện tình của bạn chủ píc .. không tốt đẹp và có hậu lắm ...
    ích kỷ.. thiếu hiểu biết nữa ...và nhiều nữa..
    tớ chỉ khuyên thế này thôi :"kẻ không biết trân trọng sẽ không thể có một thứ như thế", ở đây nó là gia đình..
    20 năm chung sống mà bạn còn không trân trọng thì với 1 năm phải chăng bạn không nhận ra đã bỏ ra quá nhiều?
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em có cần người cho em tựa để thay thế không ?
    Em có cần người cho em xả không ?
    Anh sẵn sàng này
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    ]
    Thằng này thuộc dạng không được giáo dục đầy đủ rồi em.[​IMG]
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bác Ku là một kẻ không biết quý tình cảm gia đình thì hắn chả thể có một gia đình tốt, chả ai yêu mà lại bảo người yêu chọn hoặc gia đình hoặc anh ta, ích kỷ và độc tài quá.
  8. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng của mọi người em cũng thấy bớt đi phần nào
    nhưng em hơi ngỡ ngàng, khi yêu anh ý em cũng biết nah ý gia trưởng hơi ích kỷ, nhưng có phải vì emyêu, em mù quáng, mà chỉ nghe lời nói ngọt ngào của anh ý lúc yêu, mà ko để ý hành động của anh ý
    đã nhiều lần anh ý che bai gia đình em là quản chặt, là chỉ có gia đình em là thế, là ko thích mẹ em, gia đình em.
    lần trc anh ý rủ em về sống cùng nhưng em ko đồng ý
    cứ khi nào bọn emcãi nhau hay gì là anh ý lại bắt em chọn hoặc anh ý hoặc cái gì đó
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, rảnh rang ủng hộ tớ cơ đấy àh,
    cậu có ý gì, nhờ vả gì nói thẳng ra đe ^_^
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hãy 1 lần vượt qua cái không thể để biến thành có thể đi ấy!
    Tương lai còn nhiều cái nữa mà, nếu cứ tiếp tục thì ấy sẽ khổ mãi đó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này