1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có chút lời khuyên cho em
    thằng đó có tôn trọng em không ? chê bai gia đình em là tôn trọng ??
    trong tình yêu như thế là quá mù quáng ,
    quan trọng nhất là sự tôn trọng nhau, nếu không em chỉ là món đồ chơi ( không hơn ) trong tay của người ấy , anh nghĩ em cũng không muốn thế . Hắn quá nôn nóng , để đatj được mục đích , chắc hẳn cái mục đích chẳng tốt đẹp gì . Nếu tính lâu dài , chắc hẳn sẽ chẳng có hạnh phúc, dù hắn có nói thế nào cũng chỉ là lời nói, em thật bình tĩnh
    Hãy thả lỏng ngưòi ra , hãy tỉnh táo hơn , hãy xem xét giữa tình yêu và sự kiêu hãnh của bản thân , vì chính suy nghĩ của em điều khiển bản thân em , đừng để hắn là người điều khiển em ! em sẽ thấy tình yêu này quan trọng hay bản thân mình quan trọng hơn .
    còn ý kiến cá nhân thì em đừng yêu 1 người ở xa , nhất là không thế đến với nhau khi nỗi nhớ dâng trào, em sẽ buồn nhiều hơn vui, sẽ mất đi nhan sắc rất nhanh chóng , và ác cụ nmói : " con trai yêu bằng mắt ! " tốt nhất là ngừng lại , em thích gì làm đấy ! quậy phá cho quên đi !
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    cũng điên bình thường thoai...nhưng đang điên giả vờ...đừng để đến lúc điên thật phải vào trại là thành "người điên yêu" đấy.
    Ấy còn trẻ...cơ hội còn nhiều,sao cứ đâm đầu vào bụi rậm thế...
    Dũng cảm vựơt qua...tớ tin rồi chuyện tốt đẹp sẽ đến với ấy...
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chỉ đc cái nghĩ xấu người khác là nhanh
    @Chủ topic: Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Ku, ấy sống như vậy ích kỷ quá, tình yêu như vậy quá mù quáng. Ấy suy nghĩ lại đi, quay đầu vẫn còn kịp, đừng để chuyện gì quá muộn, sau này hối hận ko kịp. Gia đình bao giờ cũng là trên hết, có thể ko yêu người này thì còn yêu đc người khác, chứ bố mẹ anh chị em thì làm sao có thể thay thế đc.
  4. nemo_vs1

    nemo_vs1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Quan hệ đến mức nào mà ko rứt ra được đã "cho" nó chưa? ( xin lỗi vì hỏi hơi thẳng)
    Với cái loại ko biết tôn trọng người khác thì đừng có luyến tiếc, trên đời này còn nhiều người tử tế hơn nhiều
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    em swwall nói hay quá !
    1 giọt máu đào hơn ao nước lã
  6. BabyBuffalo

    BabyBuffalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    0
    Hừm! đàn ông như thế là kô chấp nhận đc, toàn ép buộc bạn gái làm những điều theo ý muốn của mình mà kô cần hiểu tâm lý bạn gái của mình thế nào.
    Càng nghe em nói anh càng bực, đàn ông thiếu jì. Anh thấy em thật tốt, em có thể kiếm người khác tốt hơn. Còn tiếp tục với tên kia em sẽ càng khổ thôi.
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Ờ con gái là thế mà , nghĩ không tỉnh táo , không sâu được . Yêu là chỉ biết đến tình yêu mà không xem set các hoàn cảnh bên ngoài , không thể nhận ra đối phương thế nào ( tốt hết , kí gì cũng tốt )
    tội nghiệp !
  8. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    " Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Quan hệ đến mức nào mà ko rứt ra được đã "cho" nó chưa?"
    em 22
    em chỉ cảm thấy khi ở bên anh ấy như bị mê hoặc
    anh ấy nói gì em cũng nghe theo và suy luận theo hưóng của anh ấy
    khi ở bên anh ấy em cảm thấyhoàntoàn nhỏ bé,
    hầu như những gì anh ấy nói và làm em đều thấy đc.
    có lẽ vì thế mà anh ý suốt ngày chê em ngu,
    thực sự nói gì thì nói em cám ơn mọi người đã có ý kiến giúp em, nhưng tất cả có lẽ chỉ là cố gắng vượt qua thôi đúng ko
    qua chuyện cảu em mọi người còn nhận xét gì về anh ấy nữa ko để em biết, vì có thể em là ngưòi trong cuộclạibị tình yêu phủ lấp rồi nên emchỉ toàn nghĩ tốt cho anh ý
    hoặc bất kể anh ý có gì xấu em đều nghĩ ra lí do để bao biệncho hành động đó
  9. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Mọi lời khuyên mọi người đã cho hết rồi. Tớ chẳng có jì nói thêm cả. Nếu bác chủ topic còn tỉnh táo thì hãy nghe theo mọi người Bỏ anh ta di. Còn nếu bác vẫn u mê mù quáng thì chịu, chẳng ai júp được bạn bằng chính bạn đâu. Nếu bạn tiếp tục quan hệ với anh ta, lằng nhằng với anh ta thì sẽ có một ngày bạn sé hối hận và lại ƯỚC JÌ....chấm dứt ngay khi còn có thể.
    Bố mẹ bạn mà anh ta không tôn trọng thì chẳng có lý do jì anh ta tôn trọng bạn cả. Nói đùng giận nhé..Bạn dốt lắm.

    .......Có một câu cửa miệng: NGU THÌ CHẾT.
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    khuyên bỏ rồi ! nhưng bi giờ giúp thì giúp cho chót ?
    câu hỏi tiếp theo là cách nào ?
    Mình thích nhất là 1 câu : " chỉ có tình yêu mới đánh bại được tình yêu " .....bạn thử chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này