1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác này khuyên em yêu 1 người khác để quên đi hay sao ý nhỉ
    thôi thì mọi người cũng khuyên em hết lời rồi, em có lớn mà ko có khôn
    giờ em cũng muốn nói chuyện nhưng lại ko muốn mở mồm ra nói với ai, nên mong dc tám với mọi ngưòi hoặc ở topic này hoặc yahoo: cogaivietnam_nice
    nhân tiện đây , hỏi luôn mấy bác xem có hôm nào rỗi đi cafe, em ở hà nội
    khi em buồn chỉ thích nói chuyện thôi
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ở Hà nội và chả nề hà gì nếu mới bạn một cốc cafe và ngồi nghe bạn tâm sự
    nhưng đấy lại là trước khi tớ đọc bài này ...
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    cafe em thấy anh hơn nguòi ấy , ...chết anh ! BUÔN Y!H thì vô tư
  4. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    sao lại là sau khi đọc bài này?
    ayway, thanks
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sao em có thể yêu 1 thằng vừa ích kỷ, thiếu hiểu biết và gia trưởng như thế được nhỉ?
    Anh nghĩ chắc thằng này ở nhà nó là tướng, còn khi yêu nó phải là bố tướng.
    Em cũng thật là mu muội trong TY, em đã để TY nó điều khiển (em đã để con tim nó lấn áp lý trí). Anh nghĩ nếu nó yêu em thì không bao giờ nó thở ra những lời không suy nghĩ như thế
    Theo anh thì em nên goodbye thằng này khẩn trương

    Đọc xong tức điên hết cả mề
  6. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    thì ở nhà bố anh ý bảo anhýlà " hòn ngọc của bố, lúc nào bố cũng nâng niu chiều chuộng mà"
    em đang nói chuyện với anh ý đây, anhýnói, nếu nói dối để dc bên em trọn đời anh cũng nói
    em thấy
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    nếu em có thể tỉnh táo ra một chút trong tình yêu,
    nếu em tâm sự với mong muốn được giúp đỡ,
    nếu em thực sự tin lời anh nói,
    nếu em có thể nghiêm khắc hơn với tình yêu của mình
    anh xin thề là nếu em không nhận được trọn vẹn một tình yêu thực sự anh sẽ từ bỏ tất cả để dành cho em một tình yêu thực sự..
    để em nhận ra những gì anh khuyên là đúng và thật lòng...
    để em nhận ra mình non nớt trong tình cảm đến mức nào...
    và để em hiểu ... thằng đàn ông nói ra lời ngọt ngào dễ đến đâu dù chả quen biết gì em cả..
    thật đấy ...
  8. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    anh thấy nó là thằng đểu+yêu vui+kém văn hoá.
    Em là cô gái kém nhạy cảm+ko tình cảm với gđình+kém hiểu biết xã hội
    Nói thế nặng lời thế là giúp em đấy và cả "người yêu " em nữa.
  9. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    lời anh Kudosman mạnh mẽ quá
    cám ơn tất cả mọi người đã tâm sự với em và cho em thêm ý chí
    cám ơn tất cả
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    sorry anh không định làm tổn thương em ^_^
    anh chỉ muốn chứng minh lời nói dễ thế nào, vì thế đừng để lời ngọt ngào che đi cả đống điều phi lý ...
    ^_^ mọi người đều rất thẳng thắn với em đấy, còn lại là ở em thôi...
    ... không nhất thiết phải chia tay nhưng khi yêu càng phải nghiêm khắc bản thân để tình yêu bền lâu và đi đúng con đường của nó, không bị lệch bánh ...
    Chúc ... may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này