1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu chẳng có lúc ngu ngu
    - 1 người không tôn trọng gia đình bạn thì cũng chẳng thể đối xử tốt với bạn sau này, chẳng thể làm con rể tốt được
    - Gia đình thì chỉ có 1, bố mẹ anh chị em chỉ có 1, người yêu thì kiếm đâu chẳng có
    - Trong cuộc sống chỉ tin được người thân (bố mẹ anh chị) và người YÊU MÌNH thật sự, còn lại chẳng tin được thằng nào cả, kể cả thằng mình yêu
    - Bây giờ nghe mọi người khuyên thì bạn có vẻ hơi tỉnh ra nhưng rồi lại như cũ thôi, đọc bài của bạn mình thấy hơi khó tỉnh ra được
    Good luck
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    @chủ píc :
    đây là lý do anh bảo là trước khi đọc bài đó thì muốn đi uống cafe cùng là thế ^_^ đọc xong ai cũng nhận ra , chẹp
  3. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của anh NOBITA, nóng hết cả người
    hóa ra mình ngu muội đến thế
    em ko nghĩ mọi người trên mạng quan tâm tình cảm đến thế( the first time đấy ah)
    thật sự là em cũng ngu nhưng sáng sủa ra nhiều rồi
    em vốn là con người thiếu thốn tình cảm nên khi dc ai quan tâm thì cảm động lắm
    anh Nobita mắng em nữa là khóc luôn dc( nhưng nên nói cho em hiểu, bớt ngu đi)
    love u all
  4. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em đọc kỹ từng nhận xét và tư vấn của mọi người nhé.Thế nhé.
    Còn bây giờ anh cần em 1 lời cảm ơn vì anh đã khuyên em rất thật lòng,và theo anh là đúng.Em cảm ơn người khác ko cảm ơn anh là anh tức lắm đó.
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhiệt tình thật, nhất là bác Ku, chắc bạn chủ pic cũng thấy quan điểm của đa số rồi nhỉ, chẳng biết đúng sai nhưng cũng nên suy nghĩ kỹ
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tình yêu càng bị cản thì càng mãnh liệt
    nói thế thôi các bác ạ !
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết bạn này đang thất tình thật ko, thấy bạn ấy cứ như đùa, là tớ tớ cũng ko tiếc cốc cafe nhưng tiếc thời gian như Ku thôi
  8. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  9. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hìc 'òc cà? topic mới thẮy 1 'iĂ?u
    VẮp ngàf 'Ă?u 'ơ?i thui, cẮ gf́ng 'ứng dẶy, khuyĂn pè cùfng chf?ng biẮt khuyĂn thì nè?o, cài chình là? ơ? mì?nh.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lạnh lùng mà chia tay vào . Ở nhà có thể khóc sướt mướt cũng đc nhưng quyết định này là chính xác đấy . Người bạn đó có thể suốt cả đời bạn k quên đc nhưng ra quyết định lúc này chia tay là chính xác . Anh ta k tôn trọng gia đình bạn thì làm sao tôn trọng bạn đc ? Tôi khinh cái loại đàn ông này !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này