1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa chia tay người yêu, đang khủng hoảng lắm, cần giúp đỡ_tình hình là problem đã xuôi xuôi, mời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cogaivietnam_nice, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    tớ thì có vài lời khuyên với nàng thế này đây. Vì đã từng ở trong hoàn cảnh của nàng ( ko đến nỗi như nàng ) nhưng cũng đau khổ vì vẫn còn yêu ngta nhưng vẫn quyết định chia tay, mặc dù vô cùng tiếc nuối. Tớ nghĩ bây h ai khuyên nàng hoặc chia sẻ cùng nàng điều gì đó thì cũng chỉ là 1 fần thôi. Cái quyết định và quan trọng là ở chính bản thân nàng. Nếu trong thâm tâm nàng biết rõ và hiểu rõ thằng đàn ông đó choá má khốn nạn thía nào nhưng nàng vẫn ko thể ko thể ko thể dứt lòng được thì mọi người có bảo đằng giời khuyên đằng giời nàng được. Vì thế, tự bản thân nàng fải đả thông tư tưởng cho mình, suy nghĩ thoáng ra, nghĩ và viết ra những gì tốt đẹp nhất ở bản thân và những gì khốn nạn nhất ở thằng đó, so sánh với nhau và rút ra kết luận rằng: thằng ngu này ko hề xứng đáng tí tẹo nào với những gì nó đã từng có. Mặc dù trước đây mình yêu nó nhưng suy cho cùng chỉ là nông nổi mu muội nhất thời, bây h là cơ hội cho nó sáng mắt ra, cho mình tự do tìm một chỗ dựa khác xứng đáng hơn. Nếu nàng nói với tớ là nàng ko có điểm gì tốt đẹp thì tớ sẽ bảo nàng rằng, trong tình yêu thì tất cả những cái như bề ngoài, tiền bạc hay cá tính hấp dẫn gì gì đó đều ko quan trọng bằng sự chân thành. Khi một người con gái yêu ai đó bằng cả trái tim mình thì đó đã là điều đẹp nhất, hấp dẫn nhất và cao quý nhất rồi. Chỉ có chàng trai nào tu 5 đời 7 kiếp mới có diễm phúc nhận được sự may mắn đó thôi
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ờ, và 1 vài kinh nghiệm cho nàng để nhanh chóng xoá sổ toàn bộ kí ức khủng khiếp về thằng đó nha! Đầu tiên, nàng fải hết sức nâng niu, trân trọng yêu quý bản thân mình. Tắm lâu lâu 1 chút cho thư giãn, gội đầu hấp tóc thơm phức, sấy tóc, chải tóc, soi gương...có xiền thì mua lấy 1 vài thứ 1 bộ váy mới, 1 đôi guốc xinh xinh, trang điểm nhẹ nhàng, xịt tí nước hoa rùi đi chơi. Nếu nàng thik ngồi với bạn bè thì rủ rê đi, còn tớ thik đi 1 mình ngồi 1 mình, tận hưởng cuộc sống, nhìn ngắm phố xá vào buổi tối cũng thấy vui lắm mà đi 1 mình thì có thời gian suy nghĩ tỉnh táo về mọi chuyện, hít hà hít hà mấy cái...ban ngày thì nghe nhạc ( nhạc vui nha ko fải mấy bài kiểu Vầng Trăng Khóc đâu nha ) và xem Sức sống mới í, mua đồ về nấu 1 món trong đó dạy, te tua cũng được nhưng mà vui lắm! online ít thôi vì ngồi máy tính nhiều mệt lắm, đầu óc mụ mẫm đi lại suy nghĩ linh tinh...và những ngày đầu thì đừng cố quá, nếu cảm thấy ko thể chịu được thì cứ nằm khóc, gào to lên cũng được, cứ mải thoái...đến 1 lúc nào í, mệt rồi sẽ lại ngủ thiếp đi thôi, sau đó sẽ thức dậy, và lại tiếp tục chiến đấu... Cố lên nha nàng!!!
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nên chia tay
    Đối với cá nhân tớ, yêu đồng nghĩa với phải hiểu, tôn trọng và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Anh ta không tôn trọng bố mẹ bạn, không tôn trọng gia đình bạn, không thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của bạn mà lại muốn ép bạn đi ngược lại với cách sống của gia đình bạn để làm theo ý anh ta. Như vậy đâu có phải là yêu ??? (quan điểm cá nhân)
  4. khoamusic

    khoamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chó gì cái thằng đó.Nó có yêu em đâu, em mù quáng quá đấy.Bỏ đi cho nhẹ nợ , hay là quen mùi rồi không bỏ được ?
  5. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    to: mergi_rose
    có lẽ do mình quen cách nói nhĩ nhảnh cá cảnh thế rồi nên bạn nghĩ mình đùa, nhưng mình cũng chưa có ý tưỏng là lấy mình ra làm trung tâm để mọi người đánh giá, hôm qua là mình thật sự khủng hoảng, mình ko biết nói với ai( mình cũng đang đi làm mà ko tiện gọi bạn bè nói chuyện)mình vào đây đọc và quyết định viết ra vì mong có đc nhận xét từ người ngoài cuộc.
    To:Hcd cám ơn anh cám ơn tất cả mọi người, em chỉ có thể biết nói cảm ơn còn hiểu và cảm nhận tất cả ở trong đầu và cảm xúc của em chứ ko thể nhảy cẫng lên bảo :a em hiểu rồi em biết rồi đúng ko ạ?
    và lời mời đi cafe là nghiêm túc chứ ko phải joking ạ
    To: chị Meng
    thanks chị nhìu nhìu
    hôm qua cũng có anh nói em là đừng suy nghĩ nhiều xấu đi, mà con trai yêu bằng mắt em ạ.
    TO Everybody
    em rất cảm ơn tình cảm của mọi người và những lời khuyên mọi người đưa cho
    đúng là quyết định và hành động là ở phía em nhưng nếu ko có những lời khuyên thì chắc chắn em chỉ bó hẹp mình trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn.
    hôm qua có mấy bạn vào hỏi chuyện và cũng nói rất thật( em cảm nhận vậy) em chưa bao giờ nghĩ trên mạng lại như vậy( trc em nghĩ khác)
    một lần nữa cảm ơn mọi người và em vẫn giữu lời mời cafe đó ạ
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    em hiểu sai về lời mời cafe rồi
    không ai bảo em joking đâu
    mergi_rose nói tiếc time là bởi vì em cứng đầu đấy mà ...
    hôm nay thoải mái rồi nhỉ...
    có khi e*** lại topic này thêm chữ "problem solve,thanks all, xin mời ca fê những người đã giúp"
    ... có lẽ lập một buổi ọp ẹp với những người đã help, được đấy ^_^ , làm bữa cà fê Cam pu CHIA ...
    ai đã ra tay tương trợ mời nào ...
  7. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hì hì sao quý anh Kud thế ko biết
    nhưng em ko biết sử dụng chức năng công cụ nhiều, cũng ko biết e*** thế nào, chỉ em với, đọc lại cái title em cũng muốn khủng hoảng luôn
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    giúp cho trót vậy ^_^
    em đăng nhập vào diễn đàn , góc trên bên phải chữ "login"
    mở lại trang 1 topic này,góc trên trái ở khung bài viết đầu tiên của em có cái biểu tượng e***, em chọn vào đó sao đó ghi lại tên bài là xong, đừng xóa tiêu đề cũ cho mọi người dễ nhìn, viết thêm vào ok?
    biểu tượng e***
    [​IMG]
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thật là Bá đạo
  10. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    thanks anh Kud
    đặc biệt hôm đi cafe em sẽ mời anh 1 cốc chanh+muối vì đã nhiệt tình nói nhiều giúp em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này