1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa làm chuyện dại dột...cứu em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dv2600, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em vừa làm chuyện dại dột...cứu em với :((

    híc ...ngả mũ chào các bác....Gà em xoắn quá rùi huhu
    Cáo là em họ thằng bạn em...Gặp cáo lần thứ hai là em bít mình thành gà chính hiệu mất rùi .Cáo giản dị nhưng trong sáng, sâu sắc lém... híc túm lại là ngoan hiền và hơi cổ tích một chút...Còn gà em thì mọi thứ hoạt động bình thường,cho tới khi gặp cáo ....Em cũng tiếp cận cáo được một thời gian tầm 2 tháng và cáo chắc cũng bít hết ruột gan con gà này ...Một thời gian dai và dài gà em chỉ dám nhắn tin sms và tán gẫu qua chat YM,túm lại là thấy chút phản hồi tích cực (hay tại em ảo tưởng thái quá...rủi cho em là hai hum nay nhớ quá ứ chịu được em call nói chuyện với cáo...híc...bình thường thì gà em ngồi với cáo khác quạt gió cũng mát lắm, vậy mà khi nãy mất điện lúc đầu hỏi han cáo nói dăm ba chuyện cười vui lắm, vậy mà lúc sau em luyên thuyên cái gì chả nhớ...cứ dai dẳng mât tự tin và thiếu lun tự chủ...túm lại là làm cáo chán và chủ động dừng em lại..
    em trích ngang nhá:
    .......
    bla bla......
    cáo:anh ơi để khi khác kể típ, máy anh sắp hêt tiền rùi đấy
    gà: kô sợ hết tiền đâu, sợ hết pin thui em ạ ( chả hiểu đầu óc em thế nào mà lúc ấy ngu dứa )
    cáo:gì cũng được nhưng em thẳng tính lắm (cười)
    gà: hì anh hỉu rùi...em cứ nói thẳng và thật ra nào
    cáo: em đau tai quá rùi hihi
    ....em bít cáo thẳng tính lém và em cũng dần có phản xạ bt với điều đó nhưng vụ tối nay em bẽ bàng và hoang mang quá...cũng tại một phút dại khờ vì còn non và xanh...em pải làm gì típ đây mong các bác ném đá cho cái đầu gà em tỉnh táo lại với huhu
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gớm , đọc tiêu đề tưởng chú hiếp dâm con gái nhà lành rồi bị người khác úp ?
    Hoá ra là chuyện vặt , con nhỏ nó mót đi toa lét mà chú chẳng hiểu ý cứ bắt nó phải vừa túm đũng quần vừa nghe chú luyên thuyên .
    Thôi lần sau rút kinh nghiệm , để một vài bữa nữa gọi lại cho nó , hoặc tốt hơn cả là phi đến gặp nó trực tiếp hoặc lựa lời rủ nó đi uống nước .******** trên điện thoại thế là đủ rồi . Kéo mãi nó nhạt , nó nhàm , gái nó ngấy .
    Mà nhớ là lần sau có huyên thuyên với nó thì thỉnh thoảng cũng phải có khoảng dừng cho gái nó thể hiện với . Chứ cứ luyên thuyên một mình quá đà , gái nó tưởng bị thần kinh , nó chán thì hết cửa .
  3. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic tại gà em lần đầu làm thớt mong các bác chiếu cố...bỏ qua cho cái tít em giật :P
    bác DeutschlandvermisstVN ơi...giờ em còn cửa nào kô...theo công phu và nội lực của bác thì cáo nó đang nghĩ cái gì ạ....em nhộn hết cả nhạo rùi...khó ngủ quá huhu ...training cho em vài chiêu với :(( mời bác bia ạ
  4. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    gì phải xoắn, chú đang trong giai đoạn đẹp nhất đới, cứ hưởng thụ đi,ko việc j phải vội cả
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vẫn còn cửa , nhưng phải kiềm chế một vài bữa đã . Giờ gái nó cũng chẳng nghĩ gì nữa đâu vì nó đã hết mót . Vài bữa nữa gọi lại cho em nó , cố gắng gạ gẫm nhẹ nhàng , tế nhị , khéo léo hẹn gặp nó trực tiếp ở bên ngoài hoặc đến chỗ nó ở cũng được . Nói vừa tầm , quan tâm đúng mức . Cứ thế đã , rồi để xem em nó thế nào xoay tiếp .
    Cách đây hơn chục năm , khi còn là sinh viên anh cũng đã nếm quả đắng như chú với con bạn cùng lớp , mới đầu con bé của anh nó cũng thích , cũng xoắn . Thế mà chỉ có mỗi hôm đi Picnic tập thể anh phởn lên lèm bèm quá đà làm ngứa tai nó . Thế là nó quay ngoắt 180 độ thờ ơ với anh , làm anh đần ra một thời gian .Đấy đàn bà nó thế , nhiều khi nó không muốn hiểu cho thằng gà choai một chút là khi nó được ở bên con mái nó thích thì thỉnh thoảng nó cũng có phởn lên hâm hâm một tý .
    Thôi rút kinh nghiệm đi , đẽo gái là phải biết kiềm chế , tinh ý , tế nhị . Quan sát nhanh , hành động khéo léo rồi sẽ ăn được thịt ếch .
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    xời, thế mà làm mình tưởng xơi con gái nhà ng` ta xong lên đây thú tội =.=!
    vấn đề này tự giải quyết đi chủ topic, vấn đề nhỏ thế này mà đã lên hỏi thì những cái to to chắc chú spam nát cái box này quá
  7. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    híc bác thông cảm cho...em gà của các bác iu rùi nên bấn quá....hóng hớt trên này đã lâu giờ em mới dám thỉnh các cao nhân, hông có dám spam...cuối tuần này khả năng gạ được cáo đi chơi...em update liên tọi các bác ném đá oanh tạc cái topic này cho em nhé...vụ này mà thành gà em đội ơn lắm lắm...(tối về em sẽ up thêm thông tin)
  8. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cửa , nhưng phải kiềm chế một vài bữa đã . Giờ gái nó cũng chẳng nghĩ gì nữa đâu vì nó đã hết mót . Vài bữa nữa gọi lại cho em nó , cố gắng gạ gẫm nhẹ nhàng , tế nhị , khéo léo hẹn gặp nó trực tiếp ở bên ngoài hoặc đến chỗ nó ở cũng được . Nói vừa tầm , quan tâm đúng mức . Cứ thế đã , rồi để xem em nó thế nào xoay tiếp .
    Cách đây hơn chục năm , khi còn là sinh viên anh cũng đã nếm quả đắng như chú với con bạn cùng lớp , mới đầu con bé của anh nó cũng thích , cũng xoắn . Thế mà chỉ có mỗi hôm đi Picnic tập thể anh phởn lên lèm bèm quá đà làm ngứa tai nó . Thế là nó quay ngoắt 180 độ thờ ơ với anh , làm anh đần ra một thời gian .Đấy đàn bà nó thế , nhiều khi nó không muốn hiểu cho thằng gà choai một chút là khi nó được ở bên con mái nó thích thì thỉnh thoảng nó cũng có phởn lên hâm hâm một tý .
    Thôi rút kinh nghiệm đi , đẽo gái là phải biết kiềm chế , tinh ý , tế nhị . Quan sát nhanh , hành động khéo léo rồi sẽ ăn được thịt ếch .
    [/quote]
    hí hí mời bác bia típ ạh...em sẽ update thêm bác vô ném đá tảng cho thằng em khôn dần với nhé...gà đi iu khỏe thì thừa mà khô thì thiếu đa tạ bác
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thích con gái nhà ng ta à mà thế ... :))
  10. krodong

    krodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em ấy đau thật mà sao đâu mà phải cứu
    Chờ em ấy hết đau ta lại tiếp tục

Chia sẻ trang này