1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa làm chuyện dại dột...cứu em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dv2600, 05/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic dạ vâng bác ạ gà em vừa xuống ổ... ngây ngô cất tiếng gáy đầu tiên
  2. ducnpmisoft

    ducnpmisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nên hạn chế nói nhiều bác ơi, nấu cháo dt nhiều quá cũng không nên
  3. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Title dật gân quá ! Bây giờ mới là giai đoạn đầu cưa cẩm chứ làm sao đã lo hết cửa ? Cứ bình tĩnh bạn ơi . Nói chuyện lâu quá có khi đau tai thật . Như tớ nhìu lúc nói chuyện điện thoại , ai mà nói lâu quá t cg phát chán lên , nghe điện thoại nhìu cg mệt hết cả người . Nếu SMS mà em ý vẫn trả lời đều đều thì cứ SMS mà chơi đi bạn , hay hơn nhiều . 1 ngày chỉ call 1 , 2 lần mà mỗi lần mấy phút thôi . Đừng có nấu cháo . Ngán lắm .
    Thế nhé !
    Chúc thành công !
  4. honodu

    honodu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có người yêu thì mới gà với cáo vậy thôi ...
    Có người yêu rồi mới thấy ... được đi tán đã là cả 1 niềm hạnh phúc !
    Đấy là nói riêng với mấy bạn tử tế như mình thôi nhé !
    Bạn có thể bắt đầu từ việc bạn muốn người ấy thấy bạn như thế nào. Xây dựng lại hình ảnh của mình, tạo style cho mình và kiên định với style đấy
    Chúc bạn sớm bị ăn thịt
  5. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tối hum kia có nhắn vài tin với em...có chủ đề thông tin liên quan tới việc học hành sắp tới của em nóhuhu vẫn hồi âm lại nhưng pải tầm 7, 8phút..nội dung ngán tủn mủn vô cảm thảm quá làm gà em pải tìm cớ G9 sớm...cả ngày hum qua và hum nay em đành bơ con bà ngơ đi chưa bít bước típ ra sao
    chủ nhật này chắc lây được cái hẹn với cáo đi off chia tay đứa bạn em, cũng học cái học bổng mà cáo sắp nhảy vô(1 năm trong nước 1 năm bay ) nên chắc cáo hứng...
    ...trích ngang lý lịch cáo:sn 88,tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên, nhỏ nhắn, hơi thấp tí nhưng xinh xắn... Trong sáng, dịu dàng, sâu sắc và giản dị...4 từ đó thui đủ biến em thành gà dù dụ thêm điều nữa là cáo nhìu vệ tinh,chưa iu nhưng kỹ năng từ chối cũng liệt vào hàng cao thủ
    ...trích ngang lý lịch em: học điên nặng BK,1m70 thân hình tương đối bình thường...kô dị tật bẩm sinh...nhìn cũng tàm tạm (vì cũng có gái xinh thích nên chắc kô tệ lém...) đã đi làm và chờ cơ hội bay như cáo... hông pải thành phần nhát gái nhưng lần này xoắn tít mù rùi ợ híc híc em sẽ update típ...các bác ném thêm đá,chém thêm gió cho mát topic of em nhá cảm tạ
  6. dv2600

    dv2600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi! thỉnh thỉnh típ ạ
    tối nay gió lạnh, hơi mưa tí. em ngồi ở cafe phố cũ - PBC. alo cho em ý,rủ đi uống nước và ăn tối (em ý ở với anh trai, mà anh trai vừa đi công tác) em ý đang dạy ở gần nguyễn du (dạy thêm) 8h xong.
    túm lại là kô rủ được ... em kô thích đi mưa, dạy từ sáng mệt, em kô mún đi hai xe :) bla bla :) nhưng nói chuyện vui và có chút tình cảm (em cảm thấy thế :P )
    vẫn mưa!
    8h em vòng ra đầu nguyễn du gọi lại! nghĩ cáo về lại lóc cóc nấu nướng măm linh tinh tội tội , cáo kô nghe máy. lát sau cáo gọi lại cho em...em về nhà rùi :(( ...blabla thui anh về nhà lun đi, mưa lắm :(
    23h:
    Cáo đang hiển thị offline và sẽ nhận tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập.
    Bạn đang offline với Cáo
    gà: tháng này dự kiến tiêu thụ mấy thùng mì tôm và bánh đa hả em
    Cáo: em đi ăn ngoài suốt ấy mà
    Cáo: có ăn ở nhà mấy đâu
    Cáo: a lại nghe a Tuấn nói xấu e à
    Cáo: e ko thích cái kiểu đấy đâu
    gà: anh xin lỗi, kô nc ăn uống nữa nhé
    gà: lớp em sắp đi dọn phòng học hay sao ấy
    gà: anh đang chat với anh Lâm
    Cáo: vâng ạ
    Cáo: e ko biết chuyện đó
    Cáo: có hai người
    Cáo: một đi một ở lại
    gà: có hai cái chai
    gà: trong mỗi chai là 365 hạt thóc
    gà: qua một ngày lấy ra một hạt
    gà: theo em lấy hết 365 hạt rùi chuyện gì xảy ra !
    Cáo: e ko biết
    gà: họ gặp lại nhau?
    Cáo: cái đó để họ trả lời
    Cáo: e ko tò mò
    Cáo: anh định nói gì với e mà mãi ko xong thế
    Cáo: giờ e hiểu a sợ con gái thế nào rồi
    Cáo:
    Cáo:
    gà: anh sợ người con gái làm anh buồn,khi không thể để người ta ra khỏi suy nghĩ của mình! mọi lúc
    Cáo:
    Cáo: a nói tiếp đi
    gà: có một ngưoi như thế! đã là quá khứ
    gà: của 2 năm trước
    gà: bây giờ! có một người!...khiến anh buồn hơn
    Cáo:
    gà: ơ..tạnh mưa rồi này
    gà: thu đi ngủ đi em
    Cáo: thật hả anh
    Cáo: hi vọng mai trời sẽ nắng
    Cáo: e chưa tắm
    Cáo: nên chưa ngủ dc
    gà: em chả bảo anh mai đi dạy sớm mà
    gà: thế thì đi tắm đi,đun nhìu nước vào
    Cáo: thì e đang đun nc
    Cáo: mà chắc sẽ khó ngủ đây
    Cáo:
    gà: tắm xong thoải mái ngủ sẽ ngon hơn ^^ mà bỏ thói quen tắm mụn đi, kô tốt đâu
    Cáo:
    Cáo: a ko muốn nc với e nữa chứ gì
    Cáo: oki
    Cáo: vậy a cứ coi như e đi tắm xong rồi đi ngủ rồi nhé
    gà: kô
    gà: cũng có người đêm nay khó ngủ...nhưng người đó quen rùi.
    Cáo:
    Tin nhắn sau cùng nhận ngày 10/15 lúc 11:28 PM
    gà: ờ hén!kô ngủ thật có người mai đi làm muộn
    gà:
    Cáo: anh đã ngủ rồi à
    Cáo: thế mà kêu là mất ngủ
    Cáo: :-w
    gà: đang mơ ngủ8->
    Cáo: mơ thấy cô tiên chưa anh
    gà: còn thấy cô ấy chat với anh cơ...mơ mà 8->
    Cáo: =))
    Cáo: đúng là mơ ngủ
    Cáo: lúc nãy a nc với e có cảm giác gì ko ạ
    gà: có
    Cáo: cảm giác gì ạ
    gà: mất tự chủ, loạn nhịp tim, trán toát mồ hôi...nhưng lúc đó tỉnh 8->
    Cáo: hèm
    Cáo: thế thì tốt rồi ạ
    Cáo: vì vừa nãy tâm trạng e ko dc tốt
    Cáo: nên mới nc cái kiểu đó
    Cáo: nhưng may mà a ko nhận ra
    Cáo: hic
    gà: có
    Cáo: a hết lượt trả lời câu hỏi rồi
    Cáo: hihi
    gà: nhận ra nhưng kô dám phản ứng 8-> uh` kô đòi hỏi với tiên
    Cáo: e chả biết
    Cáo: e nói rồi a mới nói thì làm sao mà biết dc
    gà: thế bây giờ anh hỏi nhé
    Cáo: ko ạ
    Cáo: :P
    gà: bất công
    Cáo: http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA
    Cáo: a nghe đi cho đỡ bất công nhé
    Cáo: chúc a ngủ ngon
    Cáo: e đi ngủ đây ạ
    Cáo: bb anh
    Cáo đang hiển thị offline và sẽ nhận tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập.
    Bạn đang offline với Cáo
    các bác ném cho em ít đá đi! nhất là cái bản nhạc Igor Krutoi Pechalniy Angel Sad Angel cáo gửi là sao ạ :((
    giúp em với! em bít ơn lắm lắm
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, nó tiện tay thì vứt cho chú cái link bài nó đang nghe. Có gì mà phải xoắn . Tình hình là gái nó chả có cảm tình gì với chú.
  8. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ em nó đang mộng du học, bạn thì cũng chả có gì đặt biệt lắm, đọc xong phần text chat thấy : NHẠT ,
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc chị cứ tưỏng nhóc nì '''' Lừa xong phắn'''' rùi áy náy lên đây trình các cao nhân giúp đỡ, hóa ra là...... đơn giản ý mà, cứ từ từ mà cưa, cây khắc đổ.... hê hê....
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    gái này nhạt nhờ
    đọc xong chả thấy cái mẹ gì, khô khan thật
    nhạt

Chia sẻ trang này