1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em vừa mới kiss xong.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi luvUoNot, 04/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em vừa mới kiss xong.

    em nói Yêu nàng 1 lần rồi...nhưng nàng từ chối ... em vẫn tiếp tục chăm sóc quan tâm đến nàng..bọn em là bạn thân...tuy nhiên chẳng có gì vượt quá tình bạn... thậm chí em cũng chẳng chạm vào người nàng...
    hôm 2/9... em với nàng đi chơi... chẳng thấy có hội hè gì cả...chỉ thấy có xiếc này nọ với toàn bọn trẻ con...nàng rủ em vào công viên ...rùi....em cầm tay nàng...nói yêu nàng 1 lần nữa.. rùi....hichic nàng nói nàng yêu em...sau đó ...nàng cho em kiss...cho em "lần mò" ....hichic...lúc đầu em chỉ sợ làm nàng giận...nhưng hình như nàng chẳng ngại em gì cả...hay là do TY này đi lên từ tình bạn thân thì nó như thế nhỉ????
    được nàng yêu thì khó...mà "sờ mó" nàng thì dễ quá...em lại băn khoăn ...hichic.... mới lần đầu tiên mờ....
  2. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Khá khen cho chú mày có chí khí và quyết tâm tán gái.Chỉ có điều những kẻ "chưa được bật đèn" thì mới vào đây hỏi thăm cách..."bật đèn".Bây giờ chú mày "đèn đã bật" mà xe lại chẳng chịu chạy là hà cớ làm sao?Cứ rồ ga đi,đừng suy nghĩ.Mong chú cẩn thận với xăng dầu là được.Một khi mà hết hoặc thiếu thì...
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông chúng ta đa số đều thuộc diện giống như LuvUoNot, không cho thì chê là khó và...dỗi. Cho thì kêu dễ. Không nên thế các chú ạ.
    Sao không tấn tới đi, hay chỗ đấy sáng đèn?
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    anh khuyên chú mày cứ nhắm mắt đưa chân đại đi .
  5. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    xời tưởng kiss xong còn làm được gì chứ mới có thế thì mừng hơi vội đấy [​IMG]
    cô nàng còn nhiều "tiềm năng" nữa phải khai thác, không phải chỉ có vậy, con đường đến đó còn dài và lắm gian truân [​IMG]
    tuy nhiên nếu chú đã biết được "sở chỉ huy" địch nó nằm chỗ nào rồi thì cũng là một tín hiệu tốt.
  6. chinhthu8587

    chinhthu8587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe,như thế thì Gia Lâm gogo đi còn gì nữa,thế mà còn phải suy nghĩ à
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờhay thật,cái câu: yêu nàng thì khó...mà sờ mó nàng thì dễ..của chú hay thật,hình như nó phản ánh một thực tế là con gái cần *** hơn là tình yêu thì phải,hồi trước ông em họ nhà tớ cũng ở cái th gần giống chú,nó kể với tớ như này : đi chơi với nhau,đc cầm tay,hôn em ý rồi,cũng sờ mó rồi nhưng hỏi em ý có yêu nó không thì con bé đó lại.....lắc đầu,nghe đẻu thậtlúc đấy tớ buồn cười quá.
    Thôi chú luvUoNot ạ,anh khuyên chú thế này,kệ mịa nó cứ ....'' yêu '' đi,làm mạnh tay vào,rồi sẽ ok hết mà
  8. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Con trai lạ thật, không được cũng nói mà được rồi thì cũng thắc mắc. Anh Trai tôi nói rằng tình yêu ban đầu là sự va chạm về thể xác mà. Không biết người yêu mình sau lưng mình có nói linh tinh về mình không nữa. Con trai mà buôn dưa lê giỏi thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này