1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

    Chuyện tình của em kéo dài được vài năm rồi, tưởng chừng như còn chờ ngày em ra trường, rồi tìm công ăn việc làm xong là " đi tù" , thế mà chia tay...Quá hẫng hụt và ko ngờ tới...còn gia đình, bạn bè, đối mặt ra sao đây chứ??? Chuyện thì cũgn đã rồi, nhưng làm sao để vượt qua tư tưởng ấy, em cũng sợ và mệt mỏi khi fải tìm hiểu lại từ đầu....Làm sao để vượt qua sự hẫng hụt và nhớ nhung ấy , mọi thứ gắn bó trong tâm hồn cả rồi....sau khi chia tay, fải sốc lại tinh thần ra sao chứ ???
  2. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của em kéo dài được vài năm rồi, tưởng chừng như còn chờ ngày em ra trường, rồi tìm công ăn việc làm xong là " đi tù" , thế mà chia tay...Quá hẫng hụt và ko ngờ tới...còn gia đình, bạn bè, đối mặt ra sao đây chứ??? Chuyện thì cũgn đã rồi, nhưng làm sao để vượt qua tư tưởng ấy, em cũng sợ và mệt mỏi khi fải tìm hiểu lại từ đầu....Làm sao để vượt qua sự hẫng hụt và nhớ nhung ấy , mọi thứ gắn bó trong tâm hồn cả rồi....sau khi chia tay, fải sốc lại tinh thần ra sao chứ ???
  3. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chỉ có cách đi chơi thật nhiều với bạn bè, đừng để cho mình một mình là uki.
    Bùn nhiều k tốt cho dung nhan đâu. Cứ nghĩ là : "May mà mình chia tay rồi k sau này khổ phải biết". Dần dần sẽ quên thôi....
  4. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nhưng tớ lại hay mơ mộng, vẽ ra những viễn cảnh đằng sau nó...rồi lại thấy tiếc nuối ! sự tiếc nuối đáng sợ lắm
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Nghe thử nhạc không lời đi, buồn ngủ hay ấy mà. Sáng mai tỉnh dậy thì tính sau :D
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cứ để cho mọi thứ tuân theo tự nhiên bạn ạ,đừng cố gắng làm cái gì trái với tự nhiên,cứ buồn,cứ khóc đi,rồi theo thời gian nụ cười và niềm vui sẽ trở lại thôi.Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn,nhưng có thể bạn sẽ lấy lại niềm vui rất nhanh nếu bạn may mắn.
    Chúc bạn may mắn.
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Trong tình yêu, chuyện chia tay là việc mà không ai mong muốn nó xảy ra khi mọi thứ đều đang tốt đep.Tuy nhiên không thể tránh khỏi điều đó.
    Mình thì nghĩ rằng bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mình biết rằng với những người rơi vào hoàn cảnh như bạn rất buồn nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi cùng thời gian, bạn sẽ tìm được một cuộc sống mới không chắc rằng nó sẽ tốt hơn cái mà bạn đã mất nhưng điều quan trọng là bạn tìm được cho mình một cái gì đó thích hợp !
    Cũng chẳng biết nói nhiều hơn, chúc bạn vui hơn và may mắn !
  8. batis_narciss

    batis_narciss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ quên,và cuộc sống của bạn sẽ tiếp tục,nó sẽ cuốn bạn đi thôi,không dừng lại được đâu. Hãy cố gắng khi còn có thể,hãy quên khi đến lúc phải quên "để biết được điều này cũng khá vất,vì nó là một ranh giới mong manh"
  9. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Là? con gài khĂ? thẶt cứ phà?i nf̣ng lò?ng với nhưfng gì? 'àf qua.
    NhẮn F5 với bà?n thĂn, hàfy bf́t 'Ă?u bf?ng mẶt kiĂ?u 'Ă?u mới, nù cươ?i mới và? hàfy tì?m 'Ắn nhưfng ngươ?i bàn cù?a mì?nh.
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    đi kiếm gái cho bớt buồn đi!!!

Chia sẻ trang này