1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, năm nay là một năm đen đủi. Tình cảm, sụ nghiệp, tiền tài đều bỏ tớ ra đi hết. Chia tay người yêu gần 1 năm rồi, thế nhưng trái tim tớ vẫn chưa lành. Quả thật hình ảnh một người phụ nữ trong trái tim người đàn ông khó phai lắm. Tớ làm đủ mọi chuyện, thử đủ kiểu nhưng cũng chỉ đỡ đi phần nào thôi. Nói chung là "Chán". Không biết sang năm mới có gì mới mẻ không. Chúc các bạn năm mới có nhiều niềm vui và giảm bớt nỗi buồn, bớt đi nhiều đau thương không đáng có.
    Nào vui lên đi chứ ! ! !
    Zô . . .zô . . .zô . . .

  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ở Hà Nội thì anh cũng lấy hết can đảm gửi hồ sơ. Chỉ sợ hồ sơ loại ngay từ vòng gửi xe
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thất tình làm gì đó cho sợ sợ vào.hay phết.mk mai thất tình chán đến đợt ôn thi phát cắm đầu cắm cổ vào ôn sợ lại nợ một rổ,sợ cấm thi --->quên béng mất mình đang 7love thấy cũng nhẹ nhõm phần nào.Nhưng nhìn chung cách tốt nhất e thấy là chấp nhận sự thật,vương vấn làm gì cho nó khổ(Nghĩ thế làm khó ghê)
  4. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Bên gia đình ngyêu cũ của em chưa biết bọn em chia tay nhau.Ngyêu cũ thì vốn là người ích kỉ và thụ động trogn tình yêu.CHỉ yêu ai chân thành và yêu mình thực sự.anh ta có tài. và cũng sống tình cảm.ấm áp vô cùng.là bạn thì rất tốt, fair play.Nhưng vì thụ động trong tình yêu, mặt khác lại sống sung sướng từ bé,lúc nào cũng muốn được người khác yêu thương, quan tâm đến mình nên gần như ko biết cách quan tâm,chia sẻ đến kiểu đối tượng có cs kém may mắn,hạnh phúc hơn mình.Lại còn là nhà xã hội học, học báo chí ra nữa.
    Em cảm thấy ấm áp, tin tưởng, vững chãi lắm.Tiếc là gái theo nhiều.nhưng ko biết cách xử sự gây hiểu lầm nhiều, fiền toái, mệt mỏi cho em. Nhưng cái cảm giác thân thiết, gàn gũi vô cùng ấy thì chẳng một ai có thể có được( khách quan đấy ạ). VÌ anh ta cũng hiểu "thân fận" của mình và vì ích kỉ nên dù em có đang thích 1 bạn khác,e liên tục hứa ko gặp cậu bạn kia,nhưng đều ko giữ nổi lời hứa.vì ở bên anh ngyêu kia, ngột ngạt quá chừng, và vì cũng ít gặp nhau, ko biết quan tâm,mang tiếng yêu n hau mấy năm, mà chỉ có qua tin nhắn.Hồi đáy em nghĩ là yêu thế cho an toàn,nhưng bi h e ra trưòng rồi, thì thực tế cs đòi hỏi có sự động viên, giúp đỡ và hộ trợ về mọi thứ.E cũng lại là đứa thụ động trogn tình yêu.hik, thế nên nếu chả ai bảo ai đi chơi, thì cũng chả rủ nhau đi chơi bao h.hik hik
    Em hỏi các pác là: em đang suy nghĩ là giữ 1 tình bạn đẹp thì sẽ tốt hơn.Đang rất đấu tranh với mình trong chiện tình cảm, cảm xúc.Nhưng mặt khác anh áy luôn níu kéo và ko cho fép em rời xa anh ấy( a ấy cũng rất và quá hiểu anh ấy cần em hơn những người con gái mà anh ta đã biết,và vì e ngoan,vâng lời,ko dễ chán hik hik...túm lại là người mà anh ấy muốn có). Vậy làm thế nào để nói với bố mẹ anh ấy bây h ( đã ra mắt họ hàng 1 lần) vì 2 bác cũng tin là 2 đứa sẽ cưới nhau.
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang 7 love, chán
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách quen người mới, yêu người mới đi, hết thất tình ngay, cơ mà lại thất tình thì thôi ^^ yêu cũng hay, cơ mà ko có cũng được, chẳng ảnh hướng đến hòa bình thế giới và giá dầu thô - đã đến ngưỡng 100$, ngoài tình yêu còn có gia đình, công việc, học hành, sở thích đú đởn của bản thân, bạn bè... tình yêu chỉ là 1 mẩu của cuộc sống, dĩ nhiên đầy đủ vẫn là tốt nhất, nhưng đã thiếu mất 1 mẩu thì nên cố gắng làm các mẩu còn lại đẹp hơn, xịn hơn ^^
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lao đầu vào mối tình mới chỉ càng mình thêm đau khổ thôi.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lao đầu vào thì chỉ làm mình đau khổ, nhưng đến với mối tình mới lại làm mình vui.
    Chứ cứ ngồi gặm cái mối tình cũ thì mãi chẳng thoát ra được.
  9. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa ... Trang "càng nắm càng yếu" đây mà ...
    nhiều cái em còn vượt qua được mà ...
    mà lo thực tập đê ... định thực tập ở đâu thế
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này