1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    có những người đã....
    [​IMG]
    ???
    đã ko suy nghĩ... đã sai...
  2. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chet la giai thoat...
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát cho mình ? Có thể !
    Nhưng trở thành nỗi ám ảnh và nỗi đau cho những người ở lại !
    Những cái chết xấu xí !

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 07/01/2008
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thằng kia, dỡ ảnh xuống
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    trông cái ảnh quen quen hình như là bác sói nhà ta hử
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Dại gì mà treo cổ tự tử....
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cũng đang thất tình đây, k muốn chết đâu
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thèm xịt Chuột thôi nhờ
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thất tình mà cũng phải chết! Hâm đơ! Cứ thất tình mấy làn là quen ngay ý mà
  10. SONARANGUYEN

    SONARANGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chết làm qué jì? phải sống tốt, sống hạnh fúc cho đứa kia chết vì tiếc khi đã bỏ qua ta... dại jì mà chết.. đời còn dài, jai còn nhiều
    khi thất tình hở, ngồi chỗ nào thật thóang đãng, ít ng ( nếu nhà có ban công mà trèo lên ngồi là rất hợp lí) , cầm theo lon bia, bật nhạc buồn da diết, khóc 1 trận tưng bừng.. => sau đó tòan thân sẽ kiệt sức, mệt mỏi => ngủ 1 jấc => sáng hum sau bật mấy bài sôi động có NDung tôi sẽ ko cần anh nữa, anh tưởng anh là ai chứ ( kỉu như stronger của Brit í) , gào ầm ĩ theo, sau đó làm những thứ mà mình thik nhưng lâu lắm òi chưa có dịp để làm í... đảm bảo tâm trạng sẽ jải fóng đi rất nhiều.. sau đó từ từ bồi đắp nỗi đau ... ồh zê

Chia sẻ trang này