1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ...ước gì em được 01 lần dù chỉ 01 lần trải qua
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là làm việc thật tốt và tìm một tình yêu mới.
  3. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đìu ước của em sẽ thành hiện thực
  4. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nên nghĩ vậy. Chẳng ai nói trước được cái gì đâu. Khi mình chưa bị trong tình trạng đấy, mình vẫn khuyên người khác không việc gì phải buồn chuyện vớ vẩn, không có người này thì có người khác. Đến lúc trong hoàn cảnh đấy rồi, lại có người khác mắng mình như vậy.
    Tốt nhất là đi chơi với bạn bè. Đừng để 1 mình, hay nghĩ lung tung lắm.

  5. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên có 1 sự thay đổi nào đó, đi cắt tóc, thay đổi kiểu tóc, tham gia 1 khoá học ngoại ngữ hoặc thể thao :)
    New beginning :D
    Chúc bạn có một khởi đầu mới
  6. CloudStrife

    CloudStrife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn ko hết thì gọi 1080 nhé :D
  7. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    BUồn thi khóc em àh, hết khóc lại thấy đời vui vẻ thui
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Làm điều bạn thích. Thư giãn thật nhiều.
    Hét lên nếu nó làm bạn được giải toả.
    Khóc đi nếu nó làm bạn vơi vai.
    Đi chơi. Thời tiết thật đẹp, có thật nhiều nơi để làm bạn thay đổi không khí, giờ là lúc hít thở sâu.
    Đừng nặng nề chuyện đó quá.
    Chẳng ai nhìn bạn khác đi, trừ chính bạn đâu. Hãy tin mình.
    Mong bạn sớm lấy lại được cân bằng.

  9. maguro

    maguro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    37
    Điều làm cho bạn dễ dàng quên đi người không còn đáng nhớ đến nữa là kiếm 1 điều khác làm bạn vui và hấp dẫn bạn đến mức đam mê. Có thể là có công việc tốt lương thật cao,
    có thể là train lv say mê trong game online, có thể là đi du lịch thật nhiều với bạn khác phái, có thể là đi du học....
    Tóm lại nếu bạn kiếm được 1 điều làm bạn phải say mê, tốn thời gian, thật vui vẻ, thật nhiều lợi ích. Bạn sẽ thấy những tháng ngày bên kẻ ấy thật nhàm chán và thế giới này còn nhiều điều tuyệt vời hơn
    Và hãy luôn tin rằng khi không còn người này nữa mình sẽ kiếm được người khác tốt hơn nhiều.
    Chúc bạn có thật nhiều hạnh phúc mới.
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn, đang buồn kinh khủng. ĐI đâu hay làm bất cứ việc gì cũng không nguôi ngoai, nước mắt chỉ trực trào ra, cố gắng tìm cách che giấu người khác. Lũ bạn cười chê, bố mẹ thì lo lắng, biết là không đáng để buồn đến thế nhưng sao vẫn không kiểm soát được. Chẳng còn cách nào khác là chờ thời gian. Thời gian là phép màu, sẽ chữa lành mọi vết thương

Chia sẻ trang này