1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là phép màu, sẽ chữa lành mọi vết thương
    Thời gian chỉ làm lành vết thương da thịt & Thời gian chỉ làm dịu đi vết thương lòng chứ không thể làm lành nó.
    Muốn sốc lại tinh thần có 1 cách là vựợt qua nó , hãy xóa bỏ hết tin nhắn có liên quan tới ngừoi ấy ,
    đốt bỏ những bức thư tình ,cắt vụn những bức ảnh ký niệm , xóa bỏ số đt ..... không còn cái gì là mối liên hệ với người đó thì sẽ là cách để nguôi ngoai , hãy chôn chặt những kỷ niêm đó trogn lòng , để ngày mai lên đường đi tìm những con ngừoi mới tốt hơn người đó rất nhiều .
  2. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy vâfn chưa hết bế tắc thi? hafy gọi cho tớ khi bạn ơ? Ha? Nội.
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì rơi vào tình trạng giống mình roài. Tập trung vào làm việc, đi chơi thật nhiều. Luôn nghĩ rằng cô ấy, anh ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn mình, yêu cô ấy (anh ấy) hơn mình. Rồi sẽ quên mà thôi.
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  5. vo_nhai_tu

    vo_nhai_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sao nhiều người thất tình thế nhỉ, tôi cũng vừa bị xong. Rất thông cảm với mất mát của bạn. Hãy cố gắng lên, chỉ có mỗi thời gian mới giúp được bạn lúc này. Giờ tôi đã khá hơn rất nhiều rồi, hy vọng bạn cũng sớm vượt qua được. Bestwish!
  6. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ở nhà mà gặm nhấm quá khứ
    ke ke
    rồi cố mà kiếm nhiều tiền trả thù nó
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn làm bạn bản lĩnh hơn ấy mà. Cứ buồn một thời gian đi bạn ạ. Miễn không làm gì dại dột là được. Sau đó hãy suy nghĩ tích cực hơn sẽ thấy cuộc sống tuyệt hơn bạn tưởng.
    Niềm vui TÌNH YÊU là niềm vui lớn nhất nhưng không phải DUY NHẤT bạn ạ.
    Chúc bạn mau vui trở lại.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    thời gian có lẽ là cần thiết nhất cho lúc chia tay người yêu thế này. Đã cố không nhớ, không nghĩ đến. thậm chí không thèm nhìn chiếc điện thoại. Nhưng vẫn chạy ù lên sân thượng góc nức nở khi lên YM mấy tiếng mà không thèm hỏi nhau một câu. hic.Đã F5, đi chơi với mấy đứa bạn mà chẳng có tý hứng nào,
    Nhưng hình như không gặp thì còn thấy nguôi ngoai chứ tụi em ngày nào cũng gặp nhau trên lớp, tức lắm khi hắn nói chuyện rôm rả với mấy đứa con gái cạnh mình còn mình thì lờ tít
    Khi tình yêu đã hết thì hãy để nó đi, nếu nó là chân thật thì nó sẽ trở lại với mình( trích câu nói mà em nghe đâu đó và kết nhất lúc này)
  9. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    đi kiếm gái & thiết lập quan hệ mới là sẽ hết!
  10. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    nói thật
    lúc mới chia tay thì cảm thấy không gì đau bằng
    nhưng mà một thời gian sau thì thấy cũng bt thôi
    rồi sẽ quên tất cả ý mà

Chia sẻ trang này