1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Downy như mài quên tất cũng fải, lần sau đi dép lê thôi nhá
    Thất tình ??? Thỉnh thoảng cũng nên trải nghiệm tí cho biết thế nào là vị đắng tình đời ^_^

  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thất tình á >>>>>>>>> beer với chân gà nướng , ăn uống no say rùi lăn ra ngủ .....hết chán đời hé hé
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thất tình á...sao fải buồn nhỉ
    bạn fải tự tin là cái thằng đó sẽ fải hối hận vì k iu 1 cô gái tuyệt vời như mình
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn, yêu nhau 3 năm, 2 gia đình đều đồng ý, tưởng chừng như ra trường là cưới. Vậy mà ngay hôm TN đại học, mình nhận được câu chia tay. Hoàn toàn bất ngờ, ko cãi nhau, ko giận hờn, và chia tay nhẹ như không. Đến giờ nhiều người vẫn không tin được 2 đứa đã chia tay. Bây giờ lại làm cùng cơ quan, cơ quan thì bé tẹo, ra vào gặp nhau suốt, mình không thể chịu đựng được.
    Cứ nhớ và nghĩ rằng nếu ko có câu nói chia tay thì ngày TN của mình sẽ là ngày đẹp nhất, nghĩ rằng nếu ko có câu nói đấy thì bây giờ 2 đứa có thể ở bên nhau, cùng đi làm, và cùng đi ăn trưa. Nghĩ rằng nếu không có câu nói ấy bây giờ mình ko bị lâm vào tình trạng cô đơn trống trải. Ra trường bạn bè mỗi đứa một nơi, người yêu thì ra đi, hụt hẫng, tiếc nuối và buồn.
    Dù biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng hiện tại vẫn buồn và cảm thấy ko thể quên được. ..
  5. BBC2007

    BBC2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thất tình, tớ bị hâm đơ đúng một tuần. Lần đó trong lúc đi về nhà, tự dưng nghe thấy tiếng bánh xe rít đằng sau, chớp mắt cái nữa, thấy hai cái tắc xi thắng lết bánh, quay đầu ngay sát cạnh mình, sợ rụng rời chân tay. Trông ra xung quanh thấy thiên hạ chửi mình quá trời. Không hiểu gì nhưng bít chắc chắn là người ta chửi mình, bít chắc mình đi sai. Sau đợt đó là tỉnh hẳn, hết thất tình luôn, tổng cộng từ lúc chia tay tới lúc tỉnh hẳn mất đúng 1 tuần. Từ đó tới giờ thì chả buồn thất tình nữa.
  6. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nhiều vào, đừng ở nhà 1 mình và ko biết fải làm jì, những lúc đấy thì lại nhớ đến kỷ niệm cũ... Nếu ngại đi chơi với bạn bè (ngại vì ng ta biết chuyện của mình) thì gọi mình đi nhé!! Dạo này đang chiến dịch giảm cân tăng sức khoẻ, sẵn sàng đi bộ nghe tâm sự vòng quanh hồ Hoàn Kiếm
  7. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thất tình á, muốn quên à. Đốt hết các kỷ vật đi như thư, số điện thoại , tin nhắn , ảnh , những món qùa kỷ niệm ...... để không còn gì vương vẫn , đập vào mắt làm nỗi buồn nó bùng lên .Gọi bạn bè đi chơi , chơi gì cũng dc , nhưng phải tham gia và chơi nhiệt tình , tinh thần sẽ nhanh chóng đi vào ổn định thôi.
  8. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CHả việc gì fải thế cả,có đốt thì đốt não ấy,chớ đốt mấy cái đó làm giè cho fí ra.Để lâu c..t trâu hóa bùn,kệ,cùng lắm là 5 năm,10 năm,hok mún cũng fải quên ,hé hé
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đúng,chuẩn,chí ní.Tau kết mài rồi đới.
    Mà tại sao ko tranh thủ cái topic này mà tìm cơ hội mới nhỉ?He he.Tòan người thất tình mờ.
    Được Chi116 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 21/08/2007
  10. quynhlien_28_07

    quynhlien_28_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chị , se tim 1 nơi nào đó ( O phòng mình chẳng hạn) khóc cho thoải mái. Sau đó sẽ sống thật tốt thật trách nhiệm với bản thân mình

Chia sẻ trang này