1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thử đi 1 mình đến tất cả các nơi mà các bạn đã từng đi,những nơi gắn bó với kỉ niệm của các bạn.
    Về nhà thì hãy khóc cho đã đi
    Rồi tự lẩm bẩm 1 câu:"Trời hết mưa ai lại về nhà người đấy"
    Chúc thánh công
  2. chuotchui1984

    chuotchui1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều tự nhiên thôi mà.Sinh lão bệnh tử.Quen yêu chia tay
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế, giờ thì qua hết rồi, cuộc sống "độc thân" vui vẻ trẻ khỏe cực kỳ luôn . Cố lên Kưng nhé!
  4. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ?
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nên tập 1 môn thể thao nào đó, nên tìm cho mình 1 sở thích riêng.
    Chịu khó ca hát chạy nhảy vào, đừng ngồi 1 chỗ.Kiếm việc gì làm cho thật bận rộn
  6. dieubong14

    dieubong14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tạm thời nên tập trung nhiều hơn cho công việc
  7. dangvu113

    dangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé. Good luck
  8. cusat15

    cusat15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cố lên em.anh cung đã từng có cảm giác ấy.Rồi mọi chuyện sẽ qua mà.Chuc em vui và hanh phúc.
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu ko em? mà giờ này uống đâu bây h nhỉ?
  10. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giờ đó thì chỉ đến nhà anh uống được thôi. Cũng là một cách hay cho bạn chủ topic mau quên người cũ.

Chia sẻ trang này