1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa mới thất tình - nên làm gì để bớt buồn đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Be_with_me, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thì phải để anh xúc...
    Hề hề hề...
  2. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    buồn thì...vào nhà WC là hết buồn ngay. Tớ mà buồn ah lôi ngay thằng bạn đi chơi, Hà nội chớm đông này tuyệt nhất là đi ăn quà vặt , uống cafe vỉa hè rồi chơi PS, hé hé, đấy chưa ăn sáng nên nhắc đến là lại thèm bún ốc roài, hị hị. Mà tớ còn 1 khoái cảm nữa để chia sẻ với bác chủ topic: đợi đến tối T7 hàng tuần xem MU trình diễn, đảm bảo sung sướng lâng lâng cả tuần. Yêu đương làm quái gì cho mệt, hí hí.
  3. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đi du lich , biết đâu lại tìm được em nào hay ho hơn thì sao
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    làm thật nhiều, chơi thật nhiều để không còn thời gian janh nghĩ tới chuyện đó nữa là uk ngay ấy mà ^^. Uh ha thất tình mấy lần là quen chắc sẽ ko bùn nữa đâu
  5. taisaokhongtraloi

    taisaokhongtraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vừa chia tay người yêu của mình.Đến tận bây h lúc nào cũng có cảm giác cô đơn ,chán nản.Tự nhủ với mình phải chấp nhận sự thật, dũng cảm thay đổi để sống có ích hơn.Rất cảm thông với bạn
  6. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải vươn tới cái to tát thế đâu. Chỉ cần trở lại với cuộc sống bình thường, sống như bình thường, làm việc như bình thường như thời gian trước khi có người đó là được rồi, đừng mong làm hơn cái gì trong thời gian này, thế đã là chiến thắng bản thân rồi.
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống rượu cùng thằng bạn thất tình về
  8. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để quên nhỉ. Trước đây mình cũng chạy trốn, cảm thấy buồn nhớ lại thấy muốn khóc.... rồi đến với người khác để vơi bớt nỗi buồn. Nhưng đó ko phải là cách hay mà còn có tác dụng ngược lại. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, chỉ cần đối diện với nó thời gian sẽ xoa dịu tất cả bạn à. Ai mà chả buồn chứ. Coi như nó là 1 kỷ niệm tiếp tục làm việc và sống thôi.
  9. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người bạn để dãi bày tâm sự . Hoặc tìm một người mới để làm lại từ đầu biết đâu lại được bù đắp lại những gì mất mát . Cách tốt nhất là tìm người mới là giải pháp tốt nhất :) :)
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    hhehehhêh. Em này nhìn ngon dã man.
    Anh cũng đang thất tình đây, đăng ký 1 chân nhá.
    Nghe nói là 88 hợp với 81 lắm.

Chia sẻ trang này