1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vừa thực hiện trót lọt kế hoạch làm quen cáo,cảm ơn sư phụ HKGH!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pit2007, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thực hiện trót lọt kế hoạch làm quen cáo,cảm ơn sư phụ HKGH!

    hí hí hí,công nhận dễ thật,bác HK cho em gửi lời cảm ơn bác nhiều nhá

    Tình hình là em có để ý thấy một cáo khá là xinh,do một lần sếp nhờ đi bảo hành cái máy laptop nên nhìn thấy cáo đó,em say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn,mà tính nhát gái quá nên không nghĩ ra cách nào làm quen,vậy là pm cho bác HK rủ đi cà fê mà nghe chỉ bảo,vậy mà hôm nay em thực hiện trót lọt hoàn toàn

    Em xin kể lại diễn biến hôm nay như thế này ạ:D

    Theo lời anh Hk em đã phục kích một hôm đi theo cáo để biết nhà cáo ở đâu,và kiếm được một con laptop cùng hãng em nó bảo hành để mang đến chỗ em nó
    Vào đến nơi,hồi hộp chờ đến lượt mình,nghe lời bác dặn là phải bình tĩnh tự nhiên,khi đến lượt em,vào ngồi trước mặt em nó,em nó hỏi luôn: máy của anh bị sao thế ạ? (cái này bác đoán đúng 100% luôn)
    Thế là đúng theo phương án,em nói hết sức tự nhiên: máy của anh á?máy của anh để lâu quá không sử dụng nên nó bị làm sao ý?anh cũng không biết nguyên nhân gì,thỉnh thoảng nó còn không bật lên được nữa,em xem thế nào kích hoạt nó lên giùm anh cho nó ngon lành với:D

    ha ha,nói xong một cái cả khách hàng lẫn nhân viên cười ầm cả lên,lúc đấy em mới hiểu ý của cái đoạn bác dạy em nói là gì,làm cáo cười đỏ cả mặt,cáo vừa ngượng vừa trả lời em: dạ vâng,thế anh cứ để em xem

    trong lúc cáo bắt đầu xem thì em hỏi luôn: này,anh nhìn em quen lắm,có phải nhà em "ở đó" không?
    cáo giật mình ngẩng đầu lên hỏi lại em:ố,sao anh biết

    thỉnh thoảng anh vẫn ngồi uống cà fê ngay gần nhà em,vẫn thấy em đi về,nhà bạn anh ở gần đấy mà

    à ra thế,cáo nói xong lại cúi xuóng kiểm tra máy,đúng bài của bác,em thò tay vào túi quần bấm máy điện thoại gọi vào một cái máy khác của em,điện thoại kêu,em giả vờ rút ra nghe:...alô,dạ,em đang đi bảo hành cái laptop,à thế ạ,dạ,thế em về ngay đây
    dĩ nhiên là nói cho cả em nó cùng nghe,he he,theo đúng lời bác HK,cái laptop em đã chuẩn bị sẵn cho nó một số lỗi,đầu tiên là có tầm chục con virus và lấy cái tăm ngoáy vào loa,he he
    lúc em gọi điện xong em nó cũng bảo luôn là:máy anh hình như chỉ bị virus thôi,anh còn thấy hiện tượng gì lạ không?

    à,loa rè lắm em ạ,có lúc còn không nghe được,em kiểm tra luôn cho anh với
    em nó bật lên nghe và đúng là rè thật,nó lại bảo em:thế phải để kỹ thuật mở ra xem,anh chờ thêm chút có được không?

    ờ...hay là thôi,chắc máy của anh cũng không trục trặc nhiều lắm đâu,em cứ làm cho nó ổn giúp anh rồi cứ đem về nhà,anh biết nhà em rồi,tối anh qua nhà bạn anh rồi anh rẽ qua lấy,ok?bây giờ anh phải về công ty có việc gấp rồi,không chờ được

    nhưng em đã biết hỏng cái gì và sửa mất bao lâu đâu.

    thì sắp tết rồi,em làm xong cứ cầm thẳng về nhà,chỉ bị loa thôi,còn virus thì anh tự diệt cũng được,anh đến bảo hành loa thôi ý mà

    thế là em nó viết cho em cái giấy nhận là có bảo hành laptop của em,viết xong một cái em đưa luôn cho nó,bảo là:này,em cầm luôn rồi cầm về nhà cho anh,anh qua lấy cho nó gần

    thế là em nó cười,rồi nhận luôn,theo lời bác,em quay đầu đi ra cửa,giả vờ chợt nhớ ra cái gì,lại quay lại bảo cáo:này,cho anh số điện thoại,tối anh qua anh gọi trước

    thế là em có số luôn,lúc tối nay em gọi 1 phát,em nó bảo là xong rồi,qua lấy,thế là em qua lấy rồi còn rủ được em nó ra uống nước nữa,he he he he he
    công nhận đơn giản,thank bác HK một lần nữa,cao thủ của cốc tuyệt tình
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chà, đúng phong cách làm quen của bác HKGH, quái thật, khi nào kiếm được cáo ngon muốn làm quen em cũng phải pm bác
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi. thế là sao, kinh vậy ah. Thật ra bác cũng ko cần thiết cao tay đến mức thế này. Nhưng cũng thấy hay hay... update bác nhé. Nếu là em, cá nhân thôi, em chỉ cần biết khaỏng nhà là sẽ " va chạm vô tình " ầm ầm, ko phải lo. Bác làm tốt quá rồi. Lần đi uống nc này về kể nhé bác.
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    NEXT
    anh vui tính quá ! ra tết... em làm đám cưới , mời anh đến chung vui với bọn em ! hi hi , hôm đó em sẽ giới thiệu cho anh vào cô bạn của em , chúng nó xinh xắn , đáng yêu lắm anh ạ ....
    kick bản dc ko bác chủ topic =)) =)) =))
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo, number one
  6. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    he he he,bác HK cho em hỏi là sao bác lại thuộc quy trình làm việc của cáo thế ạ?các chi tiết bác dự đoán chuẩn quá làm em thấy tự tin hẳn,bác có ol thì check pm của em nhé
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú chọc thế nào mà loa laptop bị rè rè ? Chỉ anh với ?
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Dạo này HK được lăngxe nhiều quá nên tớ lại thấy phản cảm.
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ nó bùng cái laptop luôn thì sao nhỉ
    [công nhận thằng đệ tử do mình đào tạo giờ đã trở thành người đào tạo rồi]
    Được newfym sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 21/01/2009
  10. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Hay quá, hay quá, giỏi thật đấy, bác HKGH lúc nào cũng có chiêu xử lý các tình huống, nhanh nhẹn ghê

Chia sẻ trang này