1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xa anh..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jessica123, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tính đến nay đã được 4 tháng kể từ ngày em xa anh.....Mình quen nhau cũng được 1 năm hơn,em ra đi khi tình cảm của 2 đứa đang đẹp...Nhiều đêm em nằm mơ thấy mình đang ở VN,gọi DT rủ bạn bè đi chơi nhưng gọi cho anh thì ko bao giờ gặp cả.Có lẽ ban ngày em hay suy nghĩ nên tối nằm mơ như vậy chăng?
    Đến bây giờ em cũng ko biết tình cảm của mình đối với anh như thế nào nữa.Có lẽ em là con người thực tế ,còn anh thì hay mơ mộng.4 tháng,em thấy chỉ là thời gian ngắn nhưng em thấy mình đã bớt nhớ anh hơn trước.Nhật kí em viết về anh,rồi thư anh gửi,hình chụp của tụi mình,em cũng sợ đọc nữa.Vì em sợ mình sẽ lại nhớ đến anh rồi lại buồn,em thật sự rất sợ.....Anh có biết ko?Nhưng em cũng ko dám nói với anh vì sợ anh nghĩ rằng em đang cố gắng để quên anh.,anh sẽ buồn....
    Nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình ko thật sự hiểu anh lắm.Em qua đây cảm thấy rất buồn và cô đơn nhưng em thấy anh gọi DT cho em đúng 2 lần.Gọi DT bằng internet ở VN bây giờ cũng rẻ lắm mà,em ko biết anh nghĩ như thế nào nữa nhưng em thật sự rất cần sự quan tâm của anh.Anh chỉ trách tại sao em ko goi DT cho anh,nhưng sao ko thấy anh gọi cho em?Điều này khiến em suy nghĩ maĩ....và đôi lúc em cũng nghi ngờ về tình cảm của tụi mình.
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ơi lại chuyện muôn thửa của tình yêu - lòng tin đưng trách ai cả hãy xem lại lòng tin của mình , tình yêu sẽ đến nếu bạn muốn mở rộng vòng tay đón nó !
  3. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rùi,ko thấy anh online nữa,mà mấy bữa nay rùi ,ko biết anh làm gì nhỉ?Bận việc gì ah?Mà mấy ngày nay rùi,ngày nào cũng đợi anh online cả,nhưng ma ko có gặp.
    Thôi chắc phải ráng bớt nhớ đến anh thôi,chứ kiểu này mãi ko làm được cài gì cả,lại mệt nữa chứ.
    Buồn quá,bây giờ chỉ cần người quan tâm đến mình thôi,hỏi han,thế là đủ rùi,mà mình thấy anh D còn tốt hơn anh mình nữa....hic...chẳng muốn như vậy chút nào cả...........Anh ơi,anh làm ơn quan tâm đến em hơn có được ko?Em ko có mạnh mẽ như vậy đâu.........em chịu hết nổi rùi......
  4. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là lòng tin của bạn với anh ta, và tình yêu của bạn nữa. Đừng so đo xem anh ta gọi cho mình bao nhiều lần hay có online hằng tuần hay không. Mình cũng giống bạn, mình đi đã hơn một năm rồi, mặc dù anh ấy ko thường online hay gọi điện, nhưng tình cảm tụi mình vẫn tốt đẹp. Hãy cố giữ lòng tin cho vững, còn nữa, nếu anh ta ko gọi điện thì bạn hãy gọi đi, pre-paid phone card ko mắc đâu. Bạn mới sang 4 tháng thì còn nhiều khó khăn lắm, nhưng hãy cố lên nghe bạn. Good luck!
    Được stilllovin4ever sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 01/12/2003
  5. taydosoft

    taydosoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bó chưn với em luôn!!!! em ích kỷ quá thì ở một mình đừng có than bùn
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi là anh ,anh biết anh đi gần 1 năm rồi ko ? 73 ngày nữa anh đi đủ 1 năm .
    Thật sự em ko biết mình làm sao nhưng thực sự em đang rất mong anh quan tâm đến em một chút .Hình như yêu anh song em yếu mềm đi thì phải đáng lẽ ra em ko nên ngồi đợi thế này .Em hứa sẽ ko bao giờ đợi anh thế này nữa đâu ,vì em ko muốn như thế .Anh có xem tình cảm mình là trò chơi chăng ? nhưng thôi em ko quan tâm đâu vì sao cũng vậy .Tại sao nhỉ ta đang yếu hèn quá mức rồi phải tìm lại chính mình đi .Ko được đánh mất mình ,mãi là mình:cố chấp ,ngang ngược ,độc ác ....................

Chia sẻ trang này