1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xấu xa lắm , phải không anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungthuconxinhdep, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungthuconxinhdep

    nhungthuconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em xấu xa lắm , phải không anh?

    Mỗi tối , khi chỉ còn lại 1 mình trong căn phòng nhỏ bé, em lại nghĩ đến anh , nghĩ về những việc em đã làm đối với anh .Nhớ ngày mới quen nhau , anh luôn lo lắng , quan tâm đến em .Và em cứ nghĩ là mình đã tìm được 1 nửa của mình rồi em đắm chìm trong cái hạnh phúc mà anh mang lại .Nhưng sự chăm sóc của anh cứ thưa dần theo năm tháng .Và em chợt nhận ra , em không phải là cô gái duy nhất của anh...
    Nếu chỉ qua những hành động mà anh dành cho em thì chẳng đủ để kết luận đâu , phải không anh?Chính là nhờ hộp mail của anh đó .Em biết pass , rồi xem trộm hôp mail của anh đấy .Chắc là anh không hề nghĩ tới 1 con bé như em lại không thể nào làm việc đó phải không ?Em muốn hiểu trong sâu thẳm tâm hồn kia có chỗ đứng nào dành cho em không ? Nhưng qua những lá mail của bạn bè ..và cả cái người đặc biệt của anh nữa ..em đã hiểu ....Những khi anh đùa giỡn quá mức bạn bè với em , anh có nghĩ gì không ?Em không biết là anh vô tình để cho em hiểu lầm tình cảm của anh đối với em, hay là anhđã cố tình làm như vậy ?Xem trộm thư là 1 điều xấu...em biết như vậy , nhưng không thể nào ngăn nổi mình ....
    Biết nói gì đây ..trách anh đùa giỡn với tình cảm ư ? Hay trách em dại dột dễ tin người ?
    Anh ơi!Em thật sự là đã hành động sai rồi ....Em luôn lo sợ 1 ngày nào đó anh sẽ biết . Nhưng em chẳng là gì của anh cả mà , bất quá anh chỉ giận mình đã bất cẩn , hay khinh thường 1 đứa tò mò như em .Còn em , em hối hận vì điều mình đã làm , nhưng em cũng thầm cám ơn...vì nó giúp em sớm nhận ra anh :Don Juan!
  2. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bình thường !!!
    anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....
  3. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn,đức tính tốt của em.
    Em ko xấu lắm đâu chỉ hơi xí thôi.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  4. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Úi zoòi oi!Có mỗi một việc lục lọi hòm mail của người ta mà cũng khiến em buồn và hối hận đến thế sao?Ruoukho ngày trước toàn làm thế thôi em à!Thích ai là hack pass luôn...Mà cái việc đấy theo anh nghĩ thì chẳng có gì là xấu cả...Kha` kha`.Mình có quan tâm đến người ta có yêu người ta thì mới làm thế chứ phải không em?Em đưng băn khoăn nhiều vì chuyện đó nữa nhé!.....Nếu thèng ku em đang yêu nó mà biết thì bảo nó nói chuyện cùng anh nhé!He he he
    KoYeu_KoChet
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhận mình là xấu thế nhỉ! Phải tỉnh táo mà nhìn lại coi ai mới là kẻ xấu xa chứ!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ tò mò là một việc rất xấu, giờ chỉ còn cách là nhậ lỗi và sửa lỗi mà thôi!!!
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em biết đc thế là tốt rồi , chứ có người xem trộm hòm thư của người khác còn ko biết nhận lỗi , cho đó là quyền lợi đc xem trộm hộp mail của bạn trai cơ .

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình cũng xấu ném. Vì tớ cũng suốt ngày check mail của bạn trai rồi xét nét nọ kia.
    Nhưng những điều đó chỉ làm cho tớ càng thêm yêu lão ý, vì lão ý quá chung thuỷ và tốt tính.
    Đọc mail đâu phải là lỗi , cũng không phải là xấu. Đừng tự trách mình thế !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Alô,em có việc,anh giúp em nhá.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  10. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đc à ? thế còn gì là tôn trọng người yêu nữa , với cả đã yêu thì phải tin chứ .

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

Chia sẻ trang này