1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xấu xa lắm , phải không anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungthuconxinhdep, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungthuconxinhdep

    nhungthuconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ khi nhận lỗi thì sẽ mất đi tình bạn còn lại với người đó mất.
  2. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    tiểu cô nương sao em phải buồn nhỉ, anh chàng kia chắc là hắc ám ghê lắm cho lên em mới phải lăn tăn như vậy, chuyện đó đối với anh nhỏ như con thỏ trên cánh đồng cỏ, con gái có nhiều quyền hơn khi đang yêu và đang được yêu...
    Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt
    [SIZI=6]
    USARY
    [/SIZE=6]
  3. nhungthuconxinhdep

    nhungthuconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói.Nhưng mình chỉ đang yêu thôi , chứ đâu có được yêu mà lại có nhiều quyền như thế.Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi...biết hay không cũng kệ anh ta .Quyết định quên anh ta là điều tốt hơn điều tốt nhất.
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải xấu nhưng không đẹp - dù sao em cũng không tôn trọng nó. Nhưng nó chẳng đáng tôn trọng - em làm đúng rồi đấy!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đọc mail chẳng phải xấu , cũng chẳng phải việc gì to tát mà lại là làm được hay không làm được . Ai mà lại chẳng muốn biết có những thư nào gửi đến cho người mình yêu, chẳng qua là có biết pass hay không, người ta có cho pass hay không mà thôi.
    Tôi thì check mail anh bạn của tôi để biết anh đã check những mail tôi gửi cho anh chưa.
    Tôn trọng thì lúc nào tôi cũng tôn trọng người mình yêu, chẳng cần Minh _Ice_heart phải dạy dỗ .
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này