1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin các anh chị tư vấn thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanngoo, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em xin các anh chị tư vấn thật lòng

    Em xin các anh chị đã từng iu, từng trải tư vấn cho em với ạ.
    Bạn trai của em làm nghề kinh doanh, hay phải tiếp khách. Có lần anh ấy bảo em là hay phải dẫn khách đi abc.Và nói rằng " anh không làm gì cả"
    EM cho rằng anh ấy thật thà nên muốn nói hết với em.
    Lần sau em hỏi lại thì anh ấy thú nhận " anh không thể đẩy các cô tiếp viên ra khỏi trước mặt khách nên đành để các cô ấy sà vào lòng - Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến em thôi"


    Có những sự thật ko biết thì nguy hiểm, mà biết thì đau lòng
    Em hỏi con trai thì họ bảo " thế là anh ấy rất thật lòng với em- ai cũng vì công việc cả thôi"
    COn gái thì nói rằng " cẩn thận ko có anh ấy đang tạo tiền đề để công khai làm các việc tiếp theo mà em ko làm gì đc"
    Bạn trai em là người tốt , cũng có bản lĩnh lắm nhưng hơi thoáng tính, em không muốn người yêu mình trong vòng tay kẻ khác, cho dù là công việc, ......
    Em chấp nhân anh ấy có người iu hay quan hệ gì đó trước khi yêu em, nhưng chuyện anh ấy kể thì khó chấp nhận
    Từ " sà vào" đến "in bed" với các cô kia thì có gì xa đâu nhỉ, khi mà cả tháng ko được gặp em.
    Các anh chị cho em xin lời khuyên, em chỉ muốn bỏ thôi, vì tương lai sau này anh ấy còn tiếp khách nhiều.Nhưng khó quá vì em yêu anh ấy 2 năm rồi, cũng đã chịu khổ nhiều vì anh ấy- Nói bỏ thì khó lắm
    Em có ích kỉ ko?

    Xin hãy cho em lời khuyên, đừng vào topic này để đùa hay quảng cáo nhé
    Em chờ tin.
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi bạn à tiếc gì nữa,giờ chưa lấy còn đỡ khổ sau này lấy về rồi mà chồng mình như thế còn chán hơn.Bạn nghĩ xem bạn trai,chồng abc với đàn bà khác cũng như làm với mình thật khó chấp nhận chưa tính đến rủi ro bệnh tật đó nhé.
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Em này tư vấn hết sức vớ vẩn. Nếu thế thì chắc 1 nửa số phụ nữ VN này hoặc ế chồng hoặc ly dị hết.
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn bỏ thôi nhưng lại thấy khó quá vì yêu anh ấy 2 năm rồi à. Khó bỏ được vì còn yêu người ta nhưng vẫn muốn bỏ vì em đang tự suy diễn các tình huống nhạy cảm trong công việc của người ta. Nếu em không thay đổi suy nghĩ thì sau này lấy người ta làm chồng rồi em sẽ luôn hoài nghi và dằn vặt bản thân mình vì cái lý do " cứ để các cô ấy sà vào lòng" đang thường trực trong suy nghĩ của em. Đã yêu thì phải tin, đàn ông cũng dăm bẩy loại đâu phải ai cũng dễ dãi abc với các cô tiếp viên trừ phi anh ta bị giăng bẫy. Nếu đã không muốn thì anh ấy sẽ không "in bed" với họ đâu mà em lo. Tuy nhiên, tin thì tin nhưng vẫn phải kiểm tra xem thực hư thế nào bằng cách điều tra giờ giấc của anh ấy, hết sức khéo léo và tế nhị nhé, có thể em tìm hiểu qua bạn bè, gia đình, hàng xóm,... của anh ấy xem, chắc chắn em sẽ có những thông tin về anh ấy mà em cần. Nếu có chuyện đó thật thì đến cái kim để lâu trong bọc cũng có ngày lòi ra nữa là chuyện đó, còn nếu không có thì em có thể tin tưởng anh ấy được rồi. Đừng ngồi đó mà hành hạ mình bằng những suy diễn không có căn cứ thuyết phục nữa, em hãy làm gì đó để sáng tỏ mọi việc, để có lý do tiếp tục yêu hay chấm dứt. Ở đây mỗi người một ý tuỳ quan điểm và nhận thức của từng người, em chỉ biết để tham khảo, quan trọng là em phải có chính kiến để tự tìm hướng đi phù hợp cho mình trong hoàn cảnh này.
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thế chồng chị mà abc với gái chị cũng chấp nhận sao?Chị tưởng tượng đi cái cảnh chồng mình làm với mình rồi làm với một phụ nữ khác xem nó như thế nào,có chấp nhận đc ko?Khuất mắt trông coi,không thấy ko biết thì còn giả câm giả điếc chứ đây người ta nói thẳng thế mà chấp nhận e là......Chồng có "bóc bánh trả tiền" về nhà vẫn làm tròn trách nhiệm của cha của chồng còn có thể tạm tha thứ chứ nghe chồng tự thú cái kiểu thế chắc nghỉ luôn cho sớm khỏi khổ.Chồng em cũng làm kinh doanh,cũng khách khứa hàng ngày,nhưng 6 năm nay chưa bao giờ thấy nói là phải tiếp khách theo kiểu abc đó cả.Cứ nghĩ chồng mình "ăn chả" rồi xác suất bênh tật chắc cả mẹ lẫn còn cùng tèo,chỉ khổ cho những đứa con vì lỗi lầm của người lớn.
  6. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    100 lần như thế thế thì cũng sẽ có 1 lần tới z nếu gặp đối tượng hợp gu, khó nhịn lắm, và sao đ1o được đà thì lần sau cứ vững tiến he he, mèo treo miệng mỡ
  7. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Thế chồng chị mà abc với gái chị cũng chấp nhận sao?Chị tưởng tượng đi cái cảnh chồng mình làm với mình rồi làm với một phụ nữ khác xem nó như thế nào,có chấp nhận đc ko?Khuất mắt trông coi,không thấy ko biết thì còn giả câm giả điếc chứ đây người ta nói thẳng thế mà chấp nhận e là......Chồng có "bóc bánh trả tiền" về nhà vẫn làm tròn trách nhiệm của cha của chồng còn có thể tạm tha thứ chứ nghe chồng tự thú cái kiểu thế chắc nghỉ luôn cho sớm khỏi khổ.Chồng em cũng làm kinh doanh,cũng khách khứa hàng ngày,nhưng 6 năm nay chưa bao giờ thấy nói là phải tiếp khách theo kiểu abc đó cả.Cứ nghĩ chồng mình "ăn chả" rồi xác suất bênh tật chắc cả mẹ lẫn còn cùng tèo,chỉ khổ cho những đứa con vì lỗi lầm của người lớn.
    [/quote]
    Hết sức đồng ý với chị . đừng có mà lấy lý do kinh doanh ra để biện mình cho hành động . cái trò đi giao dịch ngoại giao với khách hàng dúi cho ông ta 1-2 em để ông đồng í bản hợp đồng thì em cho là cực bỉ ổi . Dân VN mình dang trào lộng khoản này và em rất bất bình .
    - Giả sử lần này không phải là người yêu của bạn gái trên phải đi tiếp khách mà là người yêu bạn được mời đi ký hợp đồng trong khách sạn đi . người ta cũng đẩy cho 1 em xinh đẹp vào phục vụ trong lúc chờ anh ngưoi yêu ký hợp đồng đó . Có anh nào tự tin rằng anh chỉ nhìn mà k làm gì k?? anh nào khẳng định tự tin thì giơ tay phát biểu cho em với . cảm phục lắm đó !
    - Mình k khuyên được bạn trường hợp này bỏ anh người yêu , mà nên nói để anh hạn chế kiểu tiếp khách ngoại giao như vậy . Tại sao k thể ký hợp đồng đứng đắn tử tế mà cứ phải có ... abc mới xuôi chèo mát mái đc ??? Càng làm thế này càng làm hư đàn ông chứ hay ho gì .
  8. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em biết đi lối nào ?
    []hl] bằng cách điều tra giờ giấc của anh ấy, hết sức khéo léo và tế nhị nhé, có thể em tìm hiểu qua bạn bè, gia đình, hàng xóm,... của anh ấy xem, chắc chắn em sẽ có những thông tin về anh ấy mà em cần.
    Đi suốt ngày chị ơi, đi xa lắm - Tìm hiểu thì toàn tốt là tốt thôi.
    Bạn thân của anh ý -làm cùng cty - thì abc suốt.
    100 lần như thế thế thì cũng sẽ có 1 lần tới z nếu gặp đối tượng hợp gu, khó nhịn lắm, và sao đ1o được đà thì lần sau cứ vững tiến[/hl] Em thấy câu này cũng đúng.
    Em chả biết làm thế nào
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lão thì thấy cái cớ của gã đó chỉ để khoả lấp cái vớ vẩn của gã mà thôi. Thanh lâu kỹ viện thì hay ho cái gì. Tiếp khách thì thiếu gì cách rút lui. Lão gia thấy khách thì thích chứ cần gì chủ thích. Miễn trả đủ tiền cho họ là OK liền. Lão gia biết khối người, bố trí xong là em xin phép ra ngoài cho anh tự nhiên, ra ngoài ngồi chờ trả tiền. Hút thuốc vớ vẩn.
    Loại đó không chóng thì chầy cũng hỏng thôi cô nương. Không giải tán sớm đâm ân hận.
  10. muathuaysequen

    muathuaysequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý 2 tay 2 chân !
    Loại đàn ông này sớm muộn cũng hỏng thôi...bây giờ yêu nhau thì thế...
    Thực ra cũng có nhiều phụ nữ chấp nhận chông đi như vậy...mình gặp cũng nhiều , họ biết nhưng cũng chẳng làm gì được, lâu dần cũng quen .
    Nếu em cảm thấy chịu được thì cưới . Còn chắc chắn không chịu được thì bỏ đi em ơi ....đàn ông thiếu gì người đàng hoàng .Bỏ đi 2 năm yêu nhau còn hơn bỏ cả cuộc đời 1 vì thằng không xứng đáng . (quan điểm của nó đã như vậy em không cải tạo được đâu, chỉ khổ thôi . Chị cũng từng quen 1 người như vậy, quen 3 năm đó, cũng bảo là tiếp khách, cũng là người rất tốt , nhưng mà mệt mỏi lắm, bây giờ nghĩ lại thấy chia tay đúng là sáng suốt)

Chia sẻ trang này