1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin các anh chị tư vấn thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanngoo, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nên bỏ thôi bạn ạ, ko phải là do anh ấy thế này thế nọ, mà là do bạn ko có lòng tin ở anh ta, yêu nhau ko có sự tin tưởng thì càng yêu càng làm khổ nhau thôi, thế nên trong TH này nên bỏ .
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong giai đoạn trăn trở như bạn, gia đình mình là cán bộ công nhân viên chức, bản thân mình cũng chỉ làm VP, mình cũng tiếp xúc với nh người
    rồi có 1 anh cũng đang giai đoạn tìm hiểu, mình cũng chưa có tình cảm gì đặc biệt cả, nhưng cái mình không thích đấy là anh này làm kinh doanh, tiếp xúc và va chạm nh, thường xuyên đi nhậu, tiếp khách
    Anh này cũng rất nhiệt tình, nhưng bản thân mình lại cứ nghĩ, cv như vậy sẽ ảnh hưởng về sau, nhậu nhẹt lại dẫn đến những thứ khác
    hay mình là ng cổ hủ nhỉ, các bạn cho mình lời khuyên với
  3. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các anh cho ý kiến đi, toàn các chị thế này,
    Em chỉ cần thêm tý sức mạnh là em bỏ được
    Quyết không quỵ lụy
  4. tomvschip

    tomvschip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    quá cổ hủ luôn ấy chứ,hơi bất hạnh cho cái anh chàng làm KD kia
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cực kỳ phản đối việc các bác zai lấy cớ đi tiếp khách này nọ để gái gú... Mà em cũng không tin rằng con trai khi đã có tư tưởng thông thoáng như vậy lại vẫn kiên quyết giữ mình để ''anh chỉ nghĩ đến em thôi''.
    Bạn ah,bạn còn trẻ, bạn nên tìm cho mình 1 người yêu bạn, và luôn thể hiện rằng anh ta yêu bạn như nhưng điều anh ta nói, chứ không fải 1 người làm cho bạn cảm thấy mất lòng tin như vậy. Tớ nghĩ, nếu anh ta là người hiểu bạn và yêu bạn, anh ta sẽ biết hạn chế bản thân mình,, và hạn chế cả những vụ làm ăn kiểu abc đó.
    Các bác giai cũng nên hiểu chị em, công việc là công việc, các bác đừng để bản thân mình sa ngã rồi lại đổ lỗi tại cv nên anh mới thế. Các bác cũng thử nghĩ xem, bản thân các bác cũng rất coi thường những người con gái đem tình cảm ra để đổi lấy công danh, tiền tài cơ ma.
    Thân
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Làm kinh doanh không nhất thiết là phải chấp nhận tiếp xúc với ****.
    Trong th này thì câu sau đây có thể áp dụng cho cả em và chú kia:
    "There''s always a choice."
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hik. may ko phải làm kinh doanh, nếu ko nguy cơ vợ bỏ cao quá. Thực sự mà nói, mình thấy có 1 câu nói rất hay, là 100 lần như thế rồi cũng phải có 1 lần tới z. Xin lỗi chị em, dù có ko yêu nhưng mà có con gái sà vào lòng, rồi làm mấy động tác hay ho, thì đố anh em nào cầm lòng nổi (trừ gay với em bé 5 tuổi và cụ già 90) Mà anh em thì dễ hư hơn chị em nhiều lắm, vì con trai theo lý thuyết thì chuyện ấy đến nhanh hơn, còn con gái thì nhạt và đến chậm hơn. Thực sự mà nói, có khi anh giai của chủ topic cũng dính rồi, mở mấy câu để sau này thú nhận cho nó xuôi xuôi chút thôi. Đến khổ con gái lấy chồng kinh doanh, may mình theo kĩ thuật, ko đi tiếp khách mà còn biết chiều vợ
    CÒn về chuyện bỏ hay ko, thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ng yêu của bạn. Nói tất cả suy nghĩ của mình và những gì bạn muốn. Thực sự nếu anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ giữ mình hơn, và sẽ tránh tham gia vào mấy cái vụ từ A đến Z này. Còn ko thì quyết định của bạn chắc là cũng rõ ràng rồi. Nói chung mình nói thế này là vì tiếc tình cảm 2 năm của 2 người (mặc dù mình chả biết ai trong 2 người), còn đâu thực sự mình ko thích loại giai như anh người yêu bạn.
  9. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mịa, sao có thằng ngu thế nhỉ
    Đã thế thì ông tư vấn luôn........thế nhỡ lần sau khách nó đưa gái vào giường cho thì ông cũng ...."không thể ......đẩy ra được aaàa
    Em ơi cho nó ăn ...........pánh ....CUỐN đê
    Được linhop sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 23/07/2007
  10. binhtcbddo

    binhtcbddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hôm nay anh ấy kể ngồi cạnh một cố gái(nhân viên cv) mai có lẽ kể lên giường với cô nào đó...chuyện này liệu có tiếp diễn không, mình cũng là con trai, bạn có tin mình có thê từ chối chuyện đó được không, vẫn được mình vẫn từ chối, mĩnh cũng là con trai, mà là chưa có gia đình, công việc của mình cũng tiếp khách, cũng có rát nhiều bạn bè, vẫn có những buổi ăn uống, tiếp khách. Tha thứ hay không chấp nhận hay không tuỳ vào bạn, nhưng mình nghĩ cũng nên cân nhắc chứ, chuyện gì chúng ta cũng coi như một điều phải chấp nhận, vậy sau này còn gì chúng ta phải chấp nhận nữa không?...một người như vậy sẽ có thêm một người nữa, vậy vài bữa có bạn gái nào đó của mình hay của một trong các bạn trai có công việc liên qua đến kinh doanh liệu cần có một chút đong đưa không nhỉ,..hay nó chỉ là xã giao để hoàn thành công việc nhanh chóng...rồi tiếp tục sẽ là như thế nào,,,ai cũng muốn bao biện...vậy là trá hình rồi..ai còn tin ai nữa đây.

Chia sẻ trang này