1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin các anh chị tư vấn thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanngoo, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtcbddo

    binhtcbddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trường hợp như bạn trai bạn có lẽ gíông một đoạnphim trong Tây Du Ký quá, hình như là đoạn Tây vương Nữ quốc, Tam Tạng bị Tây Vương nữ tán tỉnh nhỉ? a di đà phật...cốc cốc..."anh nghĩ đến em thôi"...lúc đó Tạm Tạng cũng rung lòng thì phải
  2. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Kể cả về lý hay về tình thì không chấp nhận được chuyện đó. Nhưng THỰC TẾ lại như thế.
    Chấp nhận thôi bạn ơi!
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói thế này( chỗ vàng) mà còn xui dại em nó thế khổ cho em nó ra.Tóm lại là bỏ đi em a ko rồi khổ một đời.
  4. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Éo có định chửi bậy mà vẫn phải văng tục.
    Thật tình chứ các bác đã làm sales chưa mà biết nỗi nhục của sales? các bác tưởng là cứ dúi cho khách hàng cục tiền để khách hàng tự thưởng thức mà là xong à?
    CBN cái bọn khách hàng ở VN này ấy mà, nhiều thằng nó còn muốn mình liếm gót chân cho nó chứ đừng có nghĩ là "mời anh xơi, em lượn" nhé.
    Còn bác gái chủ topic, tớ nói thật là từ "sà vào lòng" đến "in bed" gọi là gần thì cũng gần, nhưng gọi là xa thì cũng xa bác ạ.
    Nhưng trong trường hợp này, vì bác đã mất lòng tin thì thôi, chia tay là giải pháp tốt nhất.
    Chỉ tiếc là gái nào mà cũng thế này thì chắc các anh em làm sales cuối cùng cũng chịu ế cả đời thôi. Thôi, ế cho gái nó thèm.
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ha ha có bác làm Sales bực tức rồi đây.Nhà tôi cũng có chồng làm Sales và bản thân tôi cũng đã và đang làm sales nên tôi hiểu đc công việc đó như thế nào.Có lẽ cái chuyện mà tiếp khách là ko thể tránh nhưng mà tiếp khách theo cách của bạn trai chủ topic thì chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi đề cập đến,hiện chồng tôi làm Sales Manager cho một công ty kinh doanh thiết bị điện,khách hàng đa số là đàn ông,trc tôi cũng làm Sales Manager cho một cty kinh doanh vật liệu xây dựng( khách hàng của tôi cũng toàn đàn ông) tôi cũng đã từng cùng chồng đi tiếp khách của chồng vì thế tôi cũng có thể hiểu đc công việc tiếp khách là như thế nào chứ.Giả sử trường hợp có phải tiếp khách như thế thì có lẽ thỏa mãn cho khách hàng còn mình thì ko thiếu gì cách để từ chối,vì chẳng nhẽ bạn tiếp khách theo cách đó theo kiểu" khách hàng diễn cho bạn xem?".Mỗi ông một phòng "bóc bánh trả tiền" thì bạn hoàn toàn có quyền từ chối với các em.Nỗi khổ của Sales chắc còn nhiều nhưng cái chuyện này thì có cách để mình tránh chứ ko như bạn trai của chủ topic .
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cậu này cũng thật thà giống mình. keke.
    Bình thường chắc cậu ta không xxx với **** đâu. nhưng khi uống rượu vào hoặc đang có chuyện buồn về tình cảm (vd như: hai bạn cãi nhau) thì chác chắn là cậu ấy sẽ xxx cho đỡ buồn. keke
  7. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này các anh chị xem có được ko hay tại em bí quá làm liều?
    Em sẽ in các lời khuyên "bỏ" của các anh chị, rồi cho anh ý xem xem thái độ thế nào.
    Nếu biết sợ mà thay đổi thì em cho cơ hội, nếu ko em bỏ ko thương tiếc
    Được ko ạ?
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng là khi mỗi cặp một phòng rồi thì dễ quá, chẳng việc gì phải lăn tăn. Nhưng trong trường hợp trước khi đến Z thì phải có Y, khi đang cùng cả đống ngồi trong phòng Karaoke ôm thì mình không ôm, khách cũng bắt **** ôm mình... bác là gái nên có thể không bị, nhưng nếu chồng bác đi hát karaoke ôm cùng khách mà không bị **** nó ôm thì em chịu, bác về hỏi bác giai nhà bác xem có cách nào chỉ em với.
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he , theo quan niệm của lão thì cứ là làm nghề bán hàng , tiếp khách là phải ôm ****. Sướng quá chứ khổ gì. Thế mới là nghệ thuật, chứ còn cứ đẩy vào là ôm mà s..thì bó luôn toàn thân.
    Nguỵ biện mà thôi. Cứ làm như chỉ có bán hàng mới đi tiếp khách, còn làm nghề khác thì không.
    Thôi... biết rồi khổ lắm nói mãi...
    Cứ ôm cho sướng. Có mấy ai đi kỹ viện thanh lâu mà kêu khổ đâu nhỉ, may có mỗi lão.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo khuất mắt trông coi. Ok.
    Đi bô bô rót vào tai con bồ ruột chuyện ABC với con đàn bà khác thì thằng này quá là con OX.
    Như nhà chị gì trên làm Sale, khôn ngoan kín tiếng phải thế chứ. Ăn nhậu, chơi gái chỉ có ta biết với ta. Vợ có hỏi cung tra tấn quyết cắn răng chịu đựng nhất định không khai.

Chia sẻ trang này