1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin cảm ơn các bác TeTuong02,Quarker,Mr_Crowley,3www,Invisible,king_eric,loicutave,azzu..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whisper831, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whisper831

    whisper831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn các bác TeTuong02,Quarker,Mr_Crowley,3www,Invisible,king_eric,loicutave,azzu..

    Dạ!Hoàn cảnh của em thế này ạ!Hồi đó, cách đây một năm em là một siêu gà (có lẽ là đồng môn với 2 bác LongVanSen &MaVanSen gì mới đây), em lần đầu tiên cưa Cáo với cách là đưa Cáo lên bàn thờ với đủ các chứng bệnh mà các bác đã trình bày và đã thất bại thê thảm.Đau khổ mất mấy ngày rồi tình cờ một hôm vào mạng em đến với box TVTY này và đã chuẩn đoán được bệnh của mình.
    Ko như các bác khác là đưa trường hợp của mình lên nhờ tư vấn em dành trọn 3 tháng học tập để thoát khỏi kiếp Gà.Trong 3 tháng đó em ăn ngủ cùng box TVTY; phá hết, đốt hết, híp hết (nhầm gít hết) những gì thuộc về tư tưởng gà trước đó nhồi nhét vào đầu (thêm cả mấy chục cái gì gì làm nàng rung động, 1tỉ điều lãng mạn gì gì...cho đi lun); học bơi (dạ em đề phòng trường hợp có dịp đi tàu TiTaNướt có đụng băng ngầm khỏi chết yểu như Jack (Rose ngon wá mà) và tập tạ (dạ thưa lúc đó em cơ bắp lắm ạ! Ai nhìn em cởi trần biết ngay em là nghệ sĩ piano lừng danh hay nói rõ hơn nhìn em lúc đó các bác biết ngay là Chúa đã bẻ cái xương nào của em để tạo ra Cáo). Sau 3 tháng dùi mài kinh sử và tập thể lực em đã biết bơi, lên 1 lúc 10kg, nắm vững lý thuyết của các bác bắt đầu cuộc chiến thực sự.
    Sau 1 năm chinh chiến thực sự em đã bớt gà hơn, mặc dù chưa thành công gì nhiều lắm nhưng những lúc "Sài Gòn đêm trở gió" em đã có Cáos ở bên cạnh để cõi lòng đỡ lạnh. Tiếp thu truyền thống của ta từ xa xưa : Chim có tổ người có tông, uống nước nhớ nguồn, cưa Cáo có người dắt tay chỉ đường em hôm nay lên đây xin chân thành cảm ơn các bác TeTuong02, Quarker, Mr_Crowley, 3www, loicutave, king_eric, Invisible...đã chỉ dẫn cho em. Em chúc các bác mạnh khoẻ, thành đạt và ngày càng thành công trong công cuộc xoá gà của mình. Nhân đây em cho em xin sdt các bác để khi nào ra HàNội em xin được hầu chuyện các bác, bác nào ở Sài Gòn thì em mong gặp luôn ạ! Do cách đây vài hôm em đang đi đường gọi đt thì có thằng nó thấy cái đt em đẹp quá mượn đỡ mất rồi nên các bác có thể nt vào yahoo em được ko ạ! yahoo em là : whisper0207@yahoo.com. Em cảm ơn a!
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lập topic spam này mod ơi. Cảm ơn thì đã có vote, sao... thích thì PM rồi đến biếu người ta tiền, ngại đi lại xa thì đã có thẻ ATM....
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Để mấy ngày cho em nó kịp sung sướng đã. Ai lại đổ toẹt gáo nước lạnh vào mặt người ta khi người ta đang cười toet toét thế hả?
  4. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    xã hội bi h thiếu nhưng người như bác , đáng khâm phục . Lúc nào ra hn chơi alo cho em hoặc pm vào nick , anh em đi cafe :D
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác tập bơi bể nào thế,hồi trước tập bể Fafilm mà không biết bơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này