1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em xin có ý kiến

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi honghanhi, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    em xin có ý kiến

    Mọi người đang thiếu chức chị nuôi à? Để em xung phong làm cho ạ vì em đây rất giỏi khâu nấu ăn đảm bảo mọi người sẽ luôn được ăn ngon đầy đủ chất đe chiến đấu cho khoẻ. Hy vọng đươc các sư huynh chấp thuận
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    anh cũng HP đây, mún xem tài nghệ của em lém
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ , mấy bà làm hậu cần tôi nghi lắm , ăn xong rồi để sang Nhật đánh nhau à.
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic các bà mà nấu ăn thì chúng tôi có mà thi nhau chạy hả tranh nhau có ngày vỡ đầu sứt trán chứ chẳng chơi đâu ah nha.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ông Shogun chỉ vớ vỉn... Hoan nghinh quá đi chứ lại... hì hì... em ơi, thế bao giờ định cho anh thưởng thức đây... Nói thật là chưa bao giờ anh thấy girl 82 nào nấu ăn giỏi cả... khà khà... hy vọng em khá hơn... Chẹp, mà em định cho anh ăn món gì nhể... khì khì... có bị đau bụng không đấy....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nào nào , thì ủng hộ vậy nào , vỗ tay hoan hô cái nhể , anh em ta chết còn không sợ thì sợ gì cái WC bé cỏn con đấy.
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi người yên tâm đi tài nghệ nấu ăn của em khỏi chê luôn. Em chưa bao giờ làm cho ai bị lão Tào tháo đuổi cả.
    Mọi người muốn thưởng thức món gì em đây chiều hết đảm bảo ăn một lần lại muốn ăn lần nữa. Chỉ sợ lúc ấy các bác không thể xơi tiếp được nữa thôi.
    [sizi4][red]
  8. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à em, anh đây không biết nấu cơm không biết may vá. May wá có em đây rùi. Bao giờ anh mới được thưởng thức đây, em nấu như thế nào anh cũng chả sợ vì anh vẫn còn đủ tiền mua Becberin rùi.
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, vui thật. Ăn 1 lần xong không còn "sức" mà ăn lần nữa.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
     chẳng biết còn sức hay là còn có can đảm để măm măm tiếp không nữa không bà con nhỉ.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này