1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin kính bác Cong50, bác SH và các bác có nhiều kinh nghiệm vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi salahudin, 29/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên e xin giới thiệu qua tình hình, gà em cũng to đầu rùi, hình thức được, công vc tốt.

    Tết vừa qua đc ng nhà giới thiệu gặp e( nàng cháu of ô chú-chồng bà cô em). Nàng ít tuổi hơn gà em 1 tuổi, trc học cùng trg, h làm cùng ngành với e. Nàng ngoan, hiền lành, cùng quê với em, rất dễ gần và...nice. h chúng e đang ở hn.

    Từ đó e xúc tiến. Mỗi khi có dịp em đều cố gắng tạo điều kiện đi ăn, xem film, nc với nàng để hai đứa có dịp tìm hiểu và...e đã bò kết nàng khi nào chẳng hay:-??. Rùi tối qua e rủ nàng đi ăn, ăn xong hai đứa vào quán cafe nghe nhạc. Bản nhạc du dương rùi gà em mạnh dạn ôm nàng, rùi hôn. Ôm thì nàng ko phản đối còn hôn thì nàng phản đối( hôn một lần rùi thui), rùi em ôm nàng. Nàng hỏi e: a hiểu j về e, a thấy mình có đi nhanh quá không? khi ấy gà em chẳng bít nói j, chỉ im lặng và ôm em...

    Khi về nàng nt nói bị shock vì cách ứng xử của e, e làm hỏng mối quan hệ rùi, chấm hết rùi, tạm biệt anh, nói thật khi a ôm hôn e, e chẳng có cảm xúc j cả, e chỉ không ngờ a lại nghĩ e là đứa dễ dãi.... Đại loại như vậy:-?? quả thực em rất bối rốii=((

    h em nên ứng xử ntn? Các bác nhiều kinh nghiệm giúp em với:-??
  2. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu cái. Cái này đáng phải học hỏi đấy :D
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mấy tình huống thế này thì phải cười, cười sằng sặc vào.

    Gái sẽ ngớ người ra, ngẩn tò te.

    Em nghiêm túc thế mà anh lại cười hô hố vào mặt em, chả nhẽ mặt em bôi nhọ?

    Anh cười là vì [:D] nhe răng nở một nụ cười thâm độc. Em con nít quá.

    Xong rồi, bắt đầu quy trình dìm hàng.

    Phải dìm, em nghĩ quẩn cái gì đấy. Anh chả thấy có gì là lạ cả, người ta sống với nhau cả đời còn có khi chưa hiểu hết về nhau nữa là...

    Lại dìm, mắt nhìn xa xăm, thao thao bất tuyệt. Gái ngồi nghe, mắt chữ ô mồm chữ O, nuốt nước bọt ừng ực như đúng rồi là đạt.

    Tuy anh chưa hiểu, nhưng anh đến với em bằng ... (tự bịa)

    Ôm.

    Em biết không? Từ khi quen em, anh không lúc nào không nghĩ đến em ...

    (Bịa tiếp)

    Anh hy vọng em có những giây phút thoải mái và bình yên ở cạnh anh, vì bên cạnh em ... (chém tiếp).

    Buông ra, không ôm nữa.

    Cười.

    Nhạc nghe được không em? (Đảo topic qua chủ đề khác, đánh trống lảng.)

    Ra về, quên chuyện này đi.

    Bác mắc phải phốt này, quả này penalty nhưng sút trượt, tội này to lắm bác à [:P]
  4. vlip

    vlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác Kensai còn có những bí kíp khác ko phải của Quarker thì post 1 ít cho mọi người học hỏi với!
    Thanks bác nhìu!!!!!
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cậu chịu khó tìm đọc bài của mấy cao nhân trên cốc là ra
    Mình k nhầm thì trích dẫn trên là của Sunny_boy
  6. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    vậy bước tiếp theo làm như thế nào, liệu còn hy vọng sút penalty nữa không nhỉ, (trường hợp này với mình thì châm một điếu thuốc, mắt nhìn trầm ngâm, rùi diễn tiểu thuyết cho e nó nghe, cũng hợp phong cảnh phết, chung quy lại mình thấy im lặng là toi, nó nghĩ mình không thật lòng), bài này tớ thấy rất hay, các cao thủ vào cho ý kiến chỉ đạo[r24)]
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là gái này cư xử rất có văn hóa.
  8. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gái của e ngoan và có trình độ mà!:-??
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách để mà phang phập thì nó mới khó, chứ cái tình huống này nghe có vẻ phức tạp chứ có cái quái gì đâu.

    Cái mà gái cần lúc này là 1 lời xin lỗi chân thành, rồi ... làm lại từ đầu
  10. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong em roài! Em e nàng đang nghĩ tới cái đo đỏ bác nói rùi:|. Thật lòng- Cái này thì em không cần phải chứng minh:-w

    Bác có cao kiến gì giúp em với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nghề của e hiện đại nhưng em thuộc diện" truyền thống", yêu và quý trọng giá trị con ng bác ợ! Chuyện phang phập khi nào kết hôn em mới nghĩ tới :(

    Thanks bác đã gợi ý!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này