1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em xin lỗi bác chủ mod !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhhuyen, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    ..
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    nếu bác nào đọc xong bài này mà bảo em điên thì đề nghị các bác đặt mình vào em và quay lại tuổi thơ 1 tí với tâm lý tuổi em, thanks vì đã đọc
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Anh thì anh chưa biết em là ai; nhưng đọc cái bài này của em xong, anh đoán em đang bức xúc gì đó về những lòi nói ở đây. mà anh thấy em cũng có nét chân thành, thiện chí giao lưu với mọi ng ở đây, nên anh viết những dòng này cho em....

    Đúng là ở đây có nhiều người viết bài theo cái phong cách không đẹp như em đã than phiền ở trên! Họ không biết cách đặt mình vào đối tượng đang giao lưu; họ thích nói kiểu "như đúng dồi", họ xem mạng như là chỗ ảo và cho nên nói năng thoải mái, họ cho rằng có thể tục tĩu, bậy bạ, nóng nẩy một cáhkém văn hóa hết sức....[:D]

    Có lẽ cần được nghe em nói thêm thì anh mới có thể nói nhiểu hơn với em được....
    Thực tình là hôm nay anh mới vừa đọc được mấy dòng trên của em thôi, nên nói mấy câu vậy thôi...
    Để kết bài viết, anh chỉ muốn viết tặng em một câu thôi.... HÃY CHÂN THÀNH HỌC HỎI VÀ THÀNH THỰC THÌ SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI THÔNG MINH, RẤT THÔNG MINH Ở ĐÂY HIỂU EM VÀ SẴN SÀNG CHIA SẺ TRI THỨC CÙNG EM![:D]
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    em thì em cũng chả dám nhận mình đúng, còn mấy bác kia thì cũng là chân thành k vô văn hóa như bác nói một số ng đâu, dưng mà em là em nói những suy nghĩ thật của mình, em ghét cái kiểu nhảy vào mồm ng khác, áp đặt ng khác đặt điều, nọ kia. các bác coi thường em , em chịu, nhưng hồi các bác bằng em các bác có nghĩ như em k, giờ các bác lớn thấy đó là phi lí, với tâm lí của em k thấy phi lí thì sao...
    dưng mà em cảnh báo bác, bênh em trắng trợn thế, gạch đá bay đầy đầu bi giờ, trên 4rum này, nh ng ngứa mắt em lắm, nh ng coi em như kẻ thù lắm
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Vậy là em cũng có cái nét của người 'biết người, biết ta" rồi đấy. Đó là một phẩm chất cần thiết để hoàn thiện bản thân, em ạ.
    2- Em cũng cần biết là để có thể đặt mình vào vai trò, cương vị của người khác trong khi giao tiếp thì cũng cần cód khả năng nhất định, em ạ. Mà muốn có khả năng ấy thì cần phải có hiểu biết nhất định và sau đó, một tấm lòng. Đồng ý với ý kiến ấy của anh không, em? Và em đã thông cảm phần nào với mọi người chưa?[:D]
    3- Không chỉ riêng em mà với những ý kiến chân thành, thiện chí ở đây thì anh đều "bênh" như vậy, em ạ. Anh cứ chân thành, anh cứ thành thực thì nhất định sẽ có người thông minh hiểu cho anh mà![:D] "Gạch đá " hạng nhẹ với anh thì chỉ như những thao tác mát- xa da đầu anh thôi, em MinhHuyen ạ.[:D]
    Hãy lắng nghe anh và vui vẻ đi....
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    èo, bác tự tin phết. Nói thật ai cũng nói như bác thì em cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì chưa làm được nhiều điều. Bác qua cái tuổi của em ồi, bác biết, áp đặt rồi lên án, cố mang gạch vào ném chỉ tổ em bật thêm mà lòng tốt của mọi ng k được đáp lại, vì em chả ngộ ra được điều gì , thanks bác
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em phải nói là bác ...chủ min mới đúng.
    Mấy hôm trước có ngồi làm...phát thanh viên, đọc nội dung topic điên với không đỡ được của em cho đối tác nghe.
    Đối tác mới nói: Kiểu này mà gọi là học ngoại thương á? Giờ lại có cái loại ngoại thương thế cơ à?
    Tâm sự thì em cứ sang đây nói thoải mái đi, tha hồ điên với lên cơn, đập phá tan nát, chữ nhỏ to màu sác xanh đỏ tím vàng thoải mái, chả ai cấm. Nhưng cứ phải dè chừng với cái phát ngôn văn hoá của em.
    Vậy nha, khỏi trả lời. Có mấy câu góp ý thế thôi.
  8. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    heeeeeeee.......... hóa ra trên đời này là toàn ng khôn, mình em dốt, toàn ng vĩ đại, mình em tiểu nhân bác ạ, ảo là ảo, câu chuyện của em chả dám kể ra ngoài đời thật thì mới lên đây kể chứ em cũng biết bác động chạm đến bản sắc của em thế kia thì em cũng chả nói ra đâu...
    mỗi ng 1 tính, anh nguyễn đức nghĩa cũng học nt mà, em xin lỗi bác em phát ngôn hơi bừa bãi, chỉ cần ngoài thực thế em k thế là được đúng k, bác cũng k cần đánhh giá em thấp thế đâu :)):)):)) đời là 2 mặt biết đâu mà lần , chỉ ngại những ng dối trá che dấu bản chất lấy cái mác gì đó làm mờ mắt ng khác thoy bác ạ, chứ còn cũng tùy từng đối tượng, học vẫn học, chơi vẫn chơi, chả liên quan gì đến nhau, em là em ghét nhất ai động đến cái bản sắc nt của em, bởi em k thích các bạn khác bị liên lụy vì em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em là hơi tự ái với cái câu của đối tác của bác, hơi bị coi thường ng khác đấy bác ạ, xin lỗi bác chứ, nay mai các bác cứ dạy con các bác ngoan bằng em cái đã, nói thật luôn, bác có tin là bác ra đường hay bác có ở cùng nhà em đi chăng nữa thì em cũng là con ng khác hẳn k
  9. tuivihp

    tuivihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    uh.chi cung dong y voi em. neu la nguoi thieu van hoa, chui bay tum lum tren topic co. thi khoa vinh vien la dieu duong nhien. nhung chi vi ban bu dau cong viec ma chi ko co tg doc noi quy va up 3 topic minh len trang dau.the la bi khoa. ma chi mat rat nhieu tg va cong suc moi lam duoc may topic marketing ve sp cua minh. dang nhe ra admin nen canh cao cho nhung topic nay de ho rut kinh nghiem lan sau, chu dung khoa vinh vien nhu the
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đây, chị cho em biết chị bảo em không thật ở chỗ nào. Và đây là lần cuối chị mất công cm ở các topic của em. Đúng là dại mặt, em thử nghĩ có ai bỏ cả mấy tiếng ngồi đọc hết mấy topic rồi ngồi gõ chữ cho em như chị không. Một người dưng như chị mà bỏ công sức với em như vậy thì thử hỏi chị có ý định tốt hay xấu mà em khó chịu? Chị dại mặt quá nhỉ.

    Chị khẳng định tất cả các bài post em viết là thành thât. Chỉ có 1 điểm phi lý ở phần commnent. Khi có người hỏi em bảo cái nick này em đc chuyển nhượng từ bạn em. Mà nick này là minhhuyen em cũng tên là Huyền, đấy là cái phi lý thứ nhất.

    Cái phi lý thứ hai là em ấy và bạn chuyển nhượng nick cho em có cách dùng từ lóng chung như chị đã phân tích.

    Cái phi lý thứ ba, em và bạn em đều có người yêu cũ trong 3 năm.

    3 điều phi lý này làm chị nghĩ cái nick này là 1 người dùng. Nếu em bảo không phải thì chị cũng tin chứ không dám bảo em nói ko thật gì hết. Tức là đã công nhận em trung thực rồi nhé.

    Còn chị nào dám dạy ai, vì em post ở mục "TVTY" thì chị vào góp ý thế thôi, chứ ở mục này chị không góp ý gì nhé.

    Không cần quote hay reply chị gì cả vì tuần sau chị bận rồi, rất sợ nhìn thấy mấy cái notification đỏ đỏ rồi lại phải vào đọc.


    Còn chị Admin khóa topic em vì em post topic sai box, đáng lẽ cái trút tâm sự ấy phải post ở box "Tâm sự", thế thôi.

Chia sẻ trang này