1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin lỗi ............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vevoiem_anhnhe, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi ............

    Anh biết ko từ khi 2 đứa yêu nhau đến giờ là 2 năm 1 tháng rồi , nghĩ lai thì thấy đó là khoảng thời gian khá dài , nhưng sao em thấy tất cả như mới hôm qua đây thôi , từ lúc anh ôm chặt em vào lòng nói " anh yêu em " và hôn em cho đến giờ, chưa bao giờ em thấy tâm trạng mình thế này , thật tồi tệ , .................
    Có 1 người bảo em đang đuổi theo 1 cái bóng , và dĩ nhiên chả bao giờ mình đuổi kịp cái bóng của mình để bắt được nó....... Em thật ngốc phải ko? Em la`m gi` nào? , em goi điện cho anh hẹn anh đi chơi , rồi anh quên em lại gọi điện nhắc , anh nhớ xem trong 2 năm mình yêu nhau có mấy lần anh gọi điện và hẹn em đi chơi ? có mấy lần anh đến đúng giờ để chờ em? lần nào em cũng phải chờ anh hết ,anh đi uống bia với bạn , anh o nhớ là đã hẹn em ,anh chơi điện tử anh quên ,..... có người biết bảo " la`m như thế là ko tôn trọng mình " nhưng em lại tự bào chữa cho mình là yêu nhau chờ đợi là hạnh phúc , em tự bằng lòng với những gì mình có , vì em yêu anh nên em muốn bằng mọi cách em phải có anh , .......
    Cả chơi điện tử nữa , anh ngồi cả ngày để chơi điện tử rồi khi gặp em lúc nào anh cũng kêu mệt , lúc nào anh cũng muốn về sớm nghỉ ngơi , em phải tập chơi cùng anh , tập ngồi hàng giờ liên tục bên máy vi tính để chơi , rồi mỗi khi em có tự ý làm gì mà ko phải anh lai cáu , lại gắt với em , vi` gi` nhỉ? , vi` 1 trò chơi điện tử , em buồn lắm chứ , vi` anh biểu hiên cho em thấy chả bao giờ em bằng trò chơi điện tử của anh cả , nhưng em im lặng ,bởi vì em yêu anh..........
    Hôm 30 tết vừa rồi em mang quà chúc tết đến nhà anh , khi em goi điện cho anh , anh có cảm giác em đang đến nên ra tận ngõ ,đón em , rồi bảo lên xe anh chở vào nhà anh nhưng anh chở thẳng ra đường ....... có 1 chút cảm giác nhục nhã , " mình bị đuổi về " ........ cãi nhau 1 hồi anh mới đồng ý cho em vào nhà anh , ngoài em anh đã từng gặp em 2 lần , mà đúng hơn nhìn thấy em 2 lần ra thì còn ai trong nhà anh nhìn thấy em đến lần thứ 2 ko? , ko phải 2 đứa mới quen , mà 2 năm rồi , .............
    khi chi chơi cùng em anh và người yêu nó , người yêu em anh kể chuyện nhà anh như nhà nó , em ko biết gì , cảm thấy ngượng vô cùng , nhưng em chịu đựng được vì em yêu anh.....................
    Hôm 1-5 kỉ niệm của 2 đứa , đi Hạ Long chơi cùng mọi người , em vui vẻ nói chuyện với anh , còn anh thì cáu gắt , đơn giản vì anh mệt , anh bực , ............. 2 đứa lại cãi nhau......... Mỗi khi anh bực đều thế , anh trút hết lên em mỗi khi gặp em , rồi lại cãi nhau.................. Ra đến Ha Long anh ngủ 1 giấc , xong khi dậy anh lấy xe đi chơi , bỏ em lại 1 mình , đến khi gọi điện anh bảo : thế có chuyện gì ko ? ......... anh đưa em ra tận Hạ Long rồi vác xe đi chơi 1 mình , đến khi em gọi điện anh hỏi em có việc gì ko? 2 đứa cãi nhau , và anh nói : " nói thật cho đến bây giờ em vẫn chẳng là gì của anh cả ......" câu nói đó in đậm trong đầu em cho đến giây phúc này , cho dù em yêu anh nhiều đến mấy , nhưng em ko thể quên đuợc , câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai em như anh vừa mới nói đây thôi............. phải rồi em ko là gì cả , bây giờ em mới thấy trong mắt anh em ko là hết , đã muộn chưa nhỉ? .............
    Em mệt mỏi lám rồi , em ko muốn mình phải đi theo anh mãi như thế , em ko phải là sỏi đá để mãi mãi chịu đựng , em ko muốn mỗi đêm trước khi đi ngủ phải căng óc lên suy nghĩ xem ngày mai em sẽ phải làm gì cho anh vui , lần này em sẽ ko nói nữa , em cũng ko khóc nữa , thế là quá đủ cho những gì em tự chịu đựng ..............Em muốn mỗi buổi sáng hay tối có người nhắn tin cho mình , hỏi thăm mình , chứ ko phải mình nhắn cho ai đó và thậm chí người ta còn ko thèm trả lời ..................
    Em xin lỗi vì mình ko thể chịu đựng hơn được nữa , ko thể theo anh đến cuói cuộc đời mình , có thể do anh chỉ thương hại chứ ko yêu em nên anh mới thế , sau này biết đâu có người nào đó thật sự anh yêu và anh sẽ mang đến hạnh phúc cho người ta , thôi thì có duyên ko phận anh a, và thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả , em cũng tự hứa với bản thân mình nên quên đi , chắc chắn sẽ có người yêu em hơn anh , và chắc chắn em ko phải khóc nhiều nữa .......................

    Xin lỗi anh vì lời hứa ko thực hiện được..........
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi....!
    theo tớ chẳng cần phải xin lỗi ai hết....
    họ cũng là người thôi mà....
    không tôn trọng mình...
    chẳng phải tôn trọng lại....!
  3. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao phải xin lỗi anh chàng kia nhỉ,bạn nên xin lỗi bạn đi thì đúng hơn
  4. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em nói thế này mà em còn xin lỗi anh ta nữa à ?
    Anh ta cũng chả thương hại em đâu nữa là yêu. Một người con trai như vậy em đừng hối tiếc làm gì, quên sớm được từng nào thì tốt từng đó.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    âý ơi ấy ko cần fải xin lỗi đâu những người đàn ông như vậy ko xứng đáng để chúng ta thương đâu
  6. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết được , chỉ cảm thấy có lỗi khi quay lưng mà ko nói điều gì hết , nhưng nếu chấp nhận thế này mãi mãi , em e sau này khi xa nhau cũng chẳng còn lại gì tốt đẹp cho nhau mà là lòng thù hận ......................
  7. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    em/bạn/chị bản lĩnh lắm :)

Chia sẻ trang này