1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em xin lỗi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi...

    Có những lúc... em ko thể nói những điều em muốn nói, em ko thể làm những việc em muốn làm... em biết anh biết hết, nhưng anh ko nói ra thôi, vì anh muốn giữ cho em một chút sĩ diện, anh vờ như thể anh ko biết... tốt thôi... vì em muốn thế... Em xin lỗi...
    Em biết thế này là rất ngu ngốc... khi em phải chối bỏ và phủ nhận bản thân em... nhưng em phải chấm dứt tình trạng này mà, em phải thay đổi, hơn nữa, em ko muốn phiền anh thêm nữa... Nếu những lời nói dối làm cho em và anh yên ổn hơn, nếu nó làm cho bố mẹ an tâm, và cho em thêm thời gian,
    thì em sẽ làm... và em đã làm rồi còn gì... chỉ có điều, sao em mệt quá, sao em vẫn thấy mệt thế này...
    Em xin lỗi... em ko muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa... em yên ổn ở đây, và giờ em chỉ muốn có thế thôi... mất anh là điều em ko hề muốn... nhưng em đã chấp nhận mất anh, em biết điều đó từ khi em bắt đầu cơ, nhưng em đã chấp nhận đánh đổi, chỉ đơn giản vì em ko muốn em quá ngu ngốc khi đi bên cạnh anh, thế là em nghĩ em sẽ ko đi bên cạnh anh nữa... đó cũng chỉ là một giải pháp ngu ngốc, nhưng em ko có cách nào cả, em xin lỗi...
    Em ko phải người như thế, em ko muốn em là con tắc kè hoa, cứ phải đổi màu loè loẹt vì sợ người ta nhận ra mình... nhưng giờ em cũng rất sợ có ai đó sẽ phát hiện ra em... em sợ, vì em thấy em tả tơi kinh khủng, em ko muốn ai thấy em thê thảm thế này... kể cả anh... Em xin lỗi, thực lòng em xin lỗi, em thấy xấu hổ lắm lắm khi phải làm thế này... em mệt mỏi quá...
    Hôn tạm biệt anh.
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ùh anh chấp nhận lời xin lỗi của em . Trốn kĩ vào đừng để anh thấy em nữa
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã có bản lĩnh dứt bỏ dù đau xót thì nhưng biết trước kết quả thê thảm thì chấp dứt bỏ em gái à !
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ nghe lời xin lỗi của người ta vô cùng, và vì thế, đừng nói lời xin lỗi nhiều như thế nè, quặn lòng lắm.
    Có nhiều điều chúng ta không làm được, chẳng vì chúng ta yếu kém, mà đơn giản bất kỳ ai cũng không hoàn hảo.
    Có những khi, người ta vờ như không biết, chẳng vì người ta giữ cho ai đó cái sĩ diện, mà đơn giản người ta muốn ai đó biết rằng người ta là chỗ dựa vững tin thế nào của ai đó.
    Tình yêu đâu phải là độc chiếm, đâu tồn tại sự chiếm hữu để ai đó là của ai đó, đâu phải để ai đó gào lên rằng đã mất người, cả 2 chưa bao giờ mất nhau, ai đó hãy tin vậy nè.
    Người ta cũng không bao giờ muốn ai đó là con tắc kè hoa lòe loẹt sắc màu, người ta yêu ai đó khi ai đó đơn giản là ai đó, thế thôi mà. Hãy dùng chân tình để yêu chân tình nhé ai đó.
    Khi ai đó thấy ngột thở, thì ai đó cứ vùng chạy ra khỏi vòng tay của người ta, điều đó là cần thiết mà, nhưng vùng chạy thôi nhé, đừng bỏ trốn, vì người ta không muốn phải kiếm tìm ai đó một lần nữa đâu, và vì, trốn chạy không là giải pháp nè.
    Và cuối cùng, xin đừng nói thêm một lần xin lỗi nữa, ai đó nhé!

Chia sẻ trang này