1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin mở thêm cái topic này ...... everybody help me !!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi dep_trai_di_82, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    Em xin mở thêm cái topic này ...... everybody help me !!!!!

    tớ hỏi dùm cho thằng bạn tớ..... nó có 1 gf ... và nó yêu nàng vô cùng có thể nói là phát điên lên .... nhưng mà nàng chưa trả lời nó là chấp nhận nó ... ngay lần đầu điên gặp nàng ( nàng tên là Loan ...tớ viết tắt là L ) thằng bạn tớ tên là Hùng (tớ viết tắt là H nhớ )
    hồi hết lớp 11 đầu lớp 12 .... mẹ H có bảo H đi học thêm Hoá tại nhà 1 cô giáo quen mẹ H và cô giáo này lại rất có kinh nghiệm ôn thi ĐH .... lúc đấy H lại đang cảm thấy mình cũng kém môn Hoá nên đông ý đi học .... lần đầu tiên vào lớp thằng H đã để ý ngay 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xắn <--- Loan đấy ( zê nhỉ ...... ) nhưng mà H lại là 1 thằng nhát chết không dám bắt chuyện với L ..... thế nhưng thằng bạn Hiển lại được cái cũng khá là bảnh trai thế là L chủ động bắt chuyện với nó trước .... thế là nói chuyện được 1 thời gian..... 1 hôm lớp học đấy có thằng bị chết đuối cả lớp đi viếng nó H được phân nhiệm vụ đón L vì nhà L ở xa mà L lại không biết đường .... sau hôm đi đám ma thằng đấy thì tình cảm lại tiến thêm 1 chút ... H xin số điện thoại của L để tiện liên lạc ..... đến thời gian ôn thi tốt nghiệp 2 đứa nó nhắn tin cho nhau liên tục thế là trong thời gian đấy H đã nói là H "thích" L nhưng mà lúc đấy L đã từ chối vì nó đã có người iu rồi ... thế là thằng bạn Hiển an phận nhưng mà theo nó tâm sự với Hiển thì con bé đấy cũng có cảm tình với nó
    vì trước kia 2 đứa cùng đi chơi với nhau 1 thời gian ..
    nó bảo thằng bạn Hiển là chỉ là bạn thôi nhưng mà thắng này nhất quyết không đồng ý và nói với con kia là ko là người iu thì thôi .... (thằng này hâm nhỉ )
    thế là con bé đấy bảo với nó là không được đổi số dd để có gì còn liên lạc ... lúc đấy nó đang muốn nói cho nhanh nên ừ cho xong chuyện
    thi xong tốt nghiệp .... thì con bé đấy lại nhắn tin cho bạn Hiển hỏi thăm xem làm bài tốt không ..... thế là 2 đứa lại nhắn tin cho nhau suốt .... đúng là 2 đứa hâm ... sắp thi ĐH đến nơi rồi mà còn lúc nào cũng chat tin nhắn với nhau.....
    lúc đấy là con bé đấy bảo nó vừa mới chia tay người iu ..... nhưng mà con bé đấy bảo với thằng ban Hiển thế này " yêu L khổ lắm phải chiều L " thằng bạn Hiển Ok ngay ( đúng là thằng dại gái ) lúc đấy con bé đấy bảo là phải cho nó thời gian để nó quên đi người iu cũ
    mk ... lúc đấy Hiển đã bảo là sao mày ngu thế .... thế thì khác gì mày là vật cho con kia nó nghịch .... but thằng hâm đấy vẫn không nghe ..... vẫn tiếp tục chờ con kia
    thi xong ĐH.... thằng bạn Hiển đỗ còn con bé kia trượt ..... thằng đấy biết nhưng mà ngại hổi con đấy .... thế là suốt từ hồi biết kết quả cho đên lúc thằng bạn Hiển chuẩn bị nhập học 2 đứa không liên lạc lại với nhau nữa ..... thằng bạn Hiển buồn lắm .... thằng này lại được cái tính như đàn bà.... hay nghỉ lung lắm .... nó cứ thất tha thất thểu như thằng mất hồn ý .... ức chế với nó cực kỳ
    đến lúc thằng đấy đi học được 2 tháng thì tự dưng con bé đấy gọi lại cho thằng bạn Hiển bảo là thấy nhớ nó và hỏi là thằng đấy thích quà sinh nhật gì .... không hiểu sao lúc đấy con bé đấy lại bạo mồm thế .... trích nguyên văn ... thằng đấy còn thu âm lại mới dã man chứ ..... cuộc nói chuyện nào với con kia nó cũng thu lại
    "
    H : nhớ L quá đi !
    L: L cũng nhớ H lắm ..... thế sn H thích L tặng gì nào
    H : L tặng gì H cũng thích
    L: L cũng chả biết H thích gì nữa ....
    H : H chỉ yêu mỗi L thôi
    L : vậy thì L tằng L cho H nhớ
    (nghe đến đây em rợn cả tóc gáy)
    H : vậy thì còn gì bằng
    thế là 2 đứa chúng nó thao thao bất tuyệt mãi
    hôm nào cũng vậy cứ đến 12h15 là dd của thằng bạn Hiển lại đổ chuông " honey home calling " nó tắt đi chay xuông dưới nhà gọi đt lại cho con bé kia ngay ..... từ thế cho đến mấy hôm gần đây hôm nào cũng vậy
    con bé kia học ôn thi lại ở Kinh Tế .... hôm nào mà thằng bạn Hiển không phải học buổi sáng hoặc là được nghỉ sớm là đi đón con bé kia ngay..... Hiển nghe nó kể thế này " tao thấy cứ ức chế thế nào ý .... mình bảo đón nó lại còn đợi nó cho đón mới được đón chứ ... nó mà không cho thì ko được đón "
    nghe vậy Hiển cũng cảm thấy ức chế thế nào ý ......
    có 1 lần nó đang đi cùng Hiển đi đến tận Sài Đồng rồi ( trên đưòng quốc lộ 5 ý ) con bé kia gọi điện cho nó hỏi đang o đâu đấy ... cậu trối biến...bảo đang ở gần nhà L..... (nhà L ở Nguyễn Hữu Huân ) .... thế là nó bảo sang đưa nó đi chút việc.... thằng bạn Hiển quẳng Hiển ngay ở đường bắt đi xe ôm về ..... điên hết cả người .... phi như thằng điên để đi sang nhà con kia ..... mà thằng hâm này nghe lời con bé kia thế không biết nó bảo gì nghe đấy ..... tiền thì không có .... đi học mẹ không cho nhiều tiền .... toàn phải đi vay bạn bè hay là đi làm thêm kiếm tiền để đi ăn với cả đi chơi cùng con bé đây
    cho đến 1 hôm 2 đứa buôn điện thoại đêm với nhau .... hik hik mà lại nhắc đến chuyện buôn điện thoại đêm..... trời thì lạnh nhiều muỗi .... thế mà bố kia cứ ngồi buôn với cái L mới chết chứ ...... có hôm sáng phải đi học sớm 7h k 15 vào lớp .... nhà thì xa tít mù tắp.... ở tận Gia lâm mà lại hoc ĐH Quốc Gia..... thế mà bố ta vẫn buôn đến 3h sáng được .... phục bố này quá
    lại nói tiếp .... vừa mới hôm nay ..... (2h sáng ) .... 2 đứa nói chuyện điện thoại với nhau.... thằng này thì muốn con kia nhận lời với nó luôn ..... ( đi xe máy cùng nhau ôm bét nhoè rồi )
    con bé kia thì vẫn bảo là nguyên văn nhớ (em cũng mới đưọc nghe vừa xong "H muốn L trả lời H thì H phải làm cho L yêu H ... L không bao giờ đi cùng người mà mình không thích .... L thích H thì L mới đi cùng H.. L mới gọi điện cho H ..... "
    mà nói đến chuyện tán hay cưa hay là làm hài lòng con gái thì thằng bạn Hiển chả có teo gì gọi là biết cả ngu còn hơn cả Hiển thế là bố ta cứ ầm ừ .... lúc đấy không hiểu sao nó lại nói .... " H làm hết sức mình có thể rồi .... L đồng ý hay không thì H cũng không phải ân hận gì với bản thân mình cả ..... " thằng đấy sợ con L nó thương hại mình mà không dám nói không yêu nó nên nó tương ngay câu đấy .... vẫn chưa đủ .... trước kia mẹ thằng bạn Hiển có lấy ví của nó xem thì thấy ảnh của cái L ở đấy.... mẹ nó hỏi thì nó lại nói chỉ là bạn thôi ... dán vào cho đỡ trống ..... mà thằng bạn của Hiển có thằng anh trai rất hay tâm sự với ông anh trai nó .... nó bảo yêu 1 đứa tên Loan học cùng lớp học thêm hoá....thế là ông anh xấu tính nói với mẹ nó .... me nó đi hỏi cô giáo dạy Hoá thì cô ý bảo không biết ....... cái hôm thi xong 2 môn đầu ĐH ... bố mẹ thằng bạn Hiển bày ra cách là .... lúc thằng bạn Hiển về bảo với nó " Có bạn Loan nào hỏi thăm mày thi thế nào đấy ... thế nó là đứa nào " may mà lúc đấy thằng bạn Hiển khôn ra cứ làm ngơ ầm ừ cho xong
    đến lúc nó gọi điện cho L xem đúng không thì L bảo là không phải ...... (bố mẹ thằng này thâm thật ) ....nó kể hết mọi chuyện riêng tư suy nghĩ của mình cho con bé kia nghe ..... tất nhiên là có nói chuyện bố mẹ nó cũng hơi hơi biết .....
    lại tiếp chuyện alo điện thoại ..... thằng bạn Hiển nghĩ ra cách là thử làm cho con bé đấy không bị ràng buộc gì cả để xem con bé đấy có nói không yêu nó ko? thế là nó bảo thế này chứ nguyên văn nhớ " H muốn nói với L 1 chuyện này .... chuyện mà bố mẹ H biết là H yêu Loan là không phải đâu ,,, H nói dối L đấy .... và sau đấy là cái gì gì nữa ý Hiển không nhớ ... đại loại là thằng bạn Hiển đã nói dối con bé kia thế là con bé kia nói " L cảm thấy bị xúc phạm khi H nói như vậy ... thôi đi ngủ đi "
    thằng bạn Hiển lo sốt vó .... 2h sáng nó gọi cho mình .... than vãn lung tung .... ối trời ơi.... phát điên với bố ý ....
    chắc tại bố này yêu con kia quá đấy mà ..... nó còn bảo sau đấy tao lên nhắn tin lại cho nó nhưng mà nó không trả lời .....
    Hiển bảo nó cứ đi ngủ đi mai tao xem thế nào ... lúc đây Hiển buồn ngủ quá
    sáng nay thấy bố vác mặt qua nhà Hiển ..... nhìn mặt chỉ muốn đá cho phát .... trông như thằng ở tù lâu năm rồi ý cứ than vãn " anh ơi em buôn quá anh ơi ... em mất con Loan rồi anh ơi"
    nghe ức chết điên người ..... nhưng mà cũng thấy thương thằng đấy thật .... yêu gì mà yêu đến mức vậy .....
    không biết giờ bố này có sao không ..... như thằng mất hồn ý ..... hik hik sáng nay đến phiên nó đèo Hiển mà Hiển không cho nó đèo chỉ sợ bố điên lên húc vào đâu thì toi.....
    Hiển thương thằng bạn thân quá nên thấy chuoi_in post topic này vào bức xúc thay cho thằng bạn
    anh em có ý kiến gì không giúp cho thằng bạn Hiển với ....chứ Hiển thì chưa có kinh nghiệm tình trường nên chả biết giúp nó thế nào .......
    chỉ biết giúp nó thế này thôi ...... bác nào muốn hỏi thêm cái gì cứ nói nhớ ...... anh chị em cố gắng giúp cho thằng bạn Hiển nhớ ... chứ không 3 4 hôm thế này thì thằng đấy chết mất !!!
    Đúng là tình yêu thật muôn màu
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Oạch luôn.... Kiên nhẫn đọc đến cuối cùng..... Giọng kể giống trong mấy tập tiểu thuyết tình cảm quá.... Mà chuyện này nghe quen quen à nha....^_^....
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiển ơi dài thế mỏi cả mắt... admire bạn anh wá đi.... thế mà sao anh liên tục chửi người ta ngu... hờ hờ hờ mấy ai được như thế
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ gọi là bét nhè , nhưng mà có con trai được như thế thì sướng quá còn gì ....^_^...... Chỉ tội L gì đấy hâm quá , ôm roài mà chưa nhận lời thì .... cuồng à ? Đỏng đảnh quá . Để em đọc lại rồi khuyên tiếp , vẫn chưa rõ lắm , hhehheh
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tao lạy mày ... vote cho mày 5* luôn ! Ai đọc hết tôi cũng vote 5* luôn !!!
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, vậy là em sướng quá hen Hương.....^_^......
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    em... có em anh Hiếu ạ... em đọc hết sạch
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho Hiển và Minh 5* ... còn ai nữa nào ?
  9. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thề với các bác là chưa đọc , mới chỉ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi . Ai đọc hết được thì em xin pái phục , pái phục .
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 07/12/2005
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Ko nên chơi cái kiểu thử thách nhau dở hơi đấy.Dù là con trai hay con gái thì đều ko dc.Thứ nhất: làm như thế là thiếu tôn trọng ngươìi mình thương yêu.Thứ 2 là, làm như thế khác j bảo là "tui đang phân vân ko biết nên yêu em nữa hay ko ?"~>ko ổn chút nào."Nghi ngờ và đùa cợt là liều thuốc độc jiết chết tình yêu từ trong trunwgs nước". Cái chiêu này, người sử dụng nhìu nhất(theo tui đc biết, mong chị em đừng jận0 là phái nữ đấy.
    Tui có cách này ông Hiển thử bảo bạn ông xem nhé:
    Hãy xin lỗi 1 cách chân thành và thực sự thấy hối tiếc vì chuyện đó.Hãy cố gắng gặp mặt, tuyệt đối ko gặp wa chat hay wa điện thoại hay sms.COn gái rất ưa ngọt ngào( con trai còn thế nữa là).Cố gắng nói ngọt vào nhưng ko fải là lời nịnh đầm đâu nhé.Tạm thời thế đã.Hy vọng bạn ông CHUNG KẾT luôn đc, kẻo để lâu "sang mùa jải mới thì vui".

Chia sẻ trang này