1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin một vài lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25251325, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em xin một vài lời khuyên :(

    Nhóc kém chị 2t..Nhóc gọi bạn chị là dì ...Nhà nhóc mở hàng game ..2 đứa bạn chị làm ở đó..Chị suốt ngày ra đó.Chẳng hiểu Nhóc có điều gì thu hút nhưng mà chị cứ thích nhìn Nhóc, thích trêu Nhóc và thích Nhóc lúc nào chẳng biết..Chị chỉ biết chị rất vui khi gặp Nhóc..Ai cũng bảo Nhóc trẻ con..Mẹ Nhóc bảo với chị rằng Nhóc chẳng chơi với ai bao giờ..Chẳng có bạn bè..Chị ko hề nói với ai rằng chị thích Nhóc..Với Nhóc chị cảm thấy như chị trẻ con thì đúng hơn..Nhóc bảo chị " trông chị như con gấu ý "...Nhóc rất thân thiết với chị..Ngày đầu mới biết Nhóc..Nhóc muốn nhờ gì vào máy chị thì Nhóc luôn nói "chị ơi em nhờ một tẹo" và rất lịch sự đợi chị đi ra để Nhóc dùng máy..Nhưng càng ngày thì Nhóc càng thoải mái ..Lắm lúc chị đang chơi game ...Thấy hai bàn tay từ đâu vòng qua vai chị..Lắm lúc chị giật mình..Nhưng quay lại thấy Nhóc chị lại thôi ko quát mắng..Nhg càng ngày chị càng quen với những điều đó... Chị và Nhóc chỉ nhìn nhau và cuời cho đến đêm noel năm nay

    Chị bảo 2 đứa bạn rủ Nhóc đi chơi noel cùng bọn chị .Chị ko dám rủ Nhóc..Chị thấy ngại ngại thế nào ý..Nhóc lần khần ko đi..Chị chạy ra bảo " đi chơi với chị đi..Chị ko quen ai trong đám này" Thế là cuối cùng Nhóc lại đi với chị..Nhóc đi với chị..Nhóc đèo chị..Và hum đó chị và Nhóc đã nói rất nhiều..Chị hiểu Nhóc hơn..Dì Nhóc cũng bảo rằng bình thường nó ít nói lắm..Nhg gặp mày nó nói nhiều thế àh?? Nhóc kể hết với chị những điều mà Nhóc nghĩ ..Gia đình bè bạn..Đúng thật là Nhóc rất ít tiếp xúc..Và lần noel này cũng là lần đầu tiên Nhóc đi chơi..Chị cũng tưởng là Nhóc sẽ ko đi ..Nhg thật bất ngờ...Và thật sự đêm noel đó chị vui rất nhiều..Hai chị em càng ngày càng thân Sáng hum sau gặp Nhóc..Chị đang ngồi nói chuyện với mẹ Nhóc..Chẳng hiểu sao mà Nhóc chạy ra ôm ghì lấy cổ chị..Chị và mẹ Nhóc đều lờ đi mà ko nói gì ..Được một lúc thì Nhóc chạy ra ngồi lên thành ghế sau lưng chị rồi ngả lưng dựa hẳn vào lưng chị...Chị ko biết làm sao khi mẹ Nhóc ở đó..Khi Nhóc đi mẹ Nhóc nói một câu như nhắc nhở " em nó còn trẻ con lắm, chẳng biết gì về chuyện trai gái đâu" Chị chẳng biết nói gì ngoài chuyện cười ..Từ lúc đó chị biết mẹ Nhóc bắt đầu để ý đến quan hệ giữa Nhóc và chị ..Chỉ có một đem noel thôi mà mọi thứ dường như thay đổi..Nhóc càng ngày càng hay trêu chị..Suốt ngày Nhóc ôm chị..Nhóc ôm lấy vai chị...Áp hai tay vào má chị ...Chị cảm thấy mình mới là đứa trẻ con chứ ko phải Nhóc..Chị càng ngày càng thích Nhóc..Nhg chị biết Nhóc chỉ là một đứa trẻ con..Lớp 12 ..Nhóc vẫn còn là học sinh..Nhóc khác với chị..Dù rằng nhìn chị rất trẻ con nhưng xét về một khía cạnh nào đó ..Chị hơn Nhóc 2t..Ai cũng bảo Nhóc rất trẻ con..Nên biết đâu những gì mà Nhóc làm chỉ là hành động của trẻ con..Chị đã từng nhìn thấy Nhóc dựa vào vai đứa bạn chị..Nhưng Nhóc rất lịch sự nói với nó rằng "Chị ơi em mệt quá cho em dựa nhờ cái " Còn với chị từ lúc quen thì Nhóc chẳng bao giờ mở mồm được một câu như thế..Nhóc cứ từ đằng sau ào tới lúc chị đang mải chơi..Rùi Nhóc lại đi luôn, chẳng nói câu gì ...Nhg hành động thì rất dịu dàng..Lẽ nào chị bị một đứa Nhóc lừaBây giờ chị lỡ thích Nhóc mất rùi..Chị thật sự chẳng biết làm sao bây giờ nữa...


    Ai có thể cho em xin một lời khuyên rằng em có nên tiếp tục giữ mối quan hệ tội lỗi này ko???Em thật sự ko biết phải làm thế nào bây giờ cả
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ... Mới thích 1 người khác phái 1 tí thôi mà đã là tội lỗi thì ai cũng tội lỗi đầy mình em ah.... Hơn nữa em và nhóc kia cùng ở tuổi mới lớn nên dễ rung động lắm...
    Vấn đề là nếu chỉ thích thôi thì chẳng sao cả. Cứ vui vẻ tiếp tục . Nhóc kia lớp 12 chưa có ý đồ gì dâu. Còn em muốn tiến xa hơn thì cần phải suy nghĩ .... Còn xa lắm....Vì em và nhóc đều còn là nhóc cả....
    Chúc em vui vẻ trẻ khoẻ....
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhóc biết ko???Lúc này chị vui dã man là vui..Hôm nay sinh nhật Nhóc..Hum trước chị hỏi Nhóc " thứ 4 có rỗi ko?" Nhóc trả lời "em học cả sáng và chiều" - " Thế thì tối xuống nhé " - " Chỉ sợ bố mẹ em ko cho xuống" ..Chẳng hiểu sao mà chị vẫn cứ đợi..Đợi Nhóc xuống vì Nhóc biết có chị đợi Nhóc..Vậy mà NHóc xuống thật..Điều ước của ngày hum nay là chị mong được gặp Nhóc..Vậy mà điều ước thành sự thật..Chị vui như một đứa trẻ con vậy..Nói linh ta linh tinh..Líu la líu lô như trẻ con..Thật sự rất vui..Mà Nhóc học ở tận Bà Triệu..Nhà Nhóc ở Hàng Cân..Thế mà Nhóc đạp xe xuống tận Đội Cấn..Ko phải để chơi game..Nhóc đang quyết tâm ko chơi game để học hành cho tử tế..Nhóc đến có nửa tiếng.Nói chuyện vài câu rùi về...Chị lại cứ tưởng Nhóc về ngoại ăn cơm..Hoá ra Nhóc lại về nhà Nhóc..Đi từ đó về đây rùi lại về nhà..Chẳng hiểu sao chị cứ cho là vì chị....Hay là cảm nhận của chị sai nhi???Cứ tuổng tượng một mình vậy
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ngâm thêm 1 ít nữa là ăn được rồi đấy em ơi
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    em 25251325 à! ở nước ngoài việc kết nhau không phân biệt tuổi tác là bình thường nhưng ở Việt nam mình ý à! chuyện đó chỉ để cho giới trẻ vui chơi là chính còn kết cục người đau khổ là em đó! Hãy hướng tới đối tượng khác đi khi chưa còn quá muộn!
  6. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thích là yêu thôi, ngại gì những lời lời qua tiếng lại của mọi người xung quanh chứ. Cứ mạnh dạn bày tở tình cảm, chằng nên giấu giếm làm gì đừng để sau này lại hối tiếc chuyện đã qua
  7. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng chẳng sợ lời qua tiếng lại của những người xung quanh..Em chỉ sợ rằng mình thích một người quá trẻ con để rồi mang khổ vào người..Em đã trải qua rất nhiều lần yêu đương nên em cũng sợ cái cảm giác mệt mỏi, phải tìm cách cố mà quên một người..Lần này em có ý định rất nghiêm túc nên muốn hỏi ý kiến mọi người xem liệu có nên tiếp túc ko???Lời qua tiếng lại ko phải là đáng sợ nếu như Nhóc đó cũng thích mình..Vấn đề nó có đủ lớn để nhận ra em thích nó hay ko thôi????
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chị ko biết chị đang vui hay đang buồn nữa Nhóc àh..Chiều nay chị nghe mẹ Nhóc nói rằng hum thứ 2 Nhóc bị bố đánh và cùm chân vào..Đánh đến nỗi chảy máu và nằm bệt ko đi được đâu..Chị xót xa lắm.Chỉ vì cái tội thứ 2 lên cửa hàng...Vậy mà thứ 4 còn cố mò xuống cửa hàng..Chẳng hiểu có phải để gặp chị hay ko??Ko vào bà ngoại, ko chơi game mà xuống cửa hàng..Chắc là gặp chịNhg chị thấy như bây giờ cứ thế nào ý.Tự nhiên lại thấy buồn..Mẹ Nhóc cũng bảo rằng rủ Nhóc đi chơi ko thể được..Vậy mà Nhóc lại đồng ý đi noel với các chị... Ở trường thì Nhóc chẳng chơi với ai..Bạn bè còn cá cược nhau để nói chuyện với Nhóc..Nhóc đúng là người lạnh lùng..Đến chết cười..Hum nay cũng muốn gặp Nhóc..Nhg ko được rùi
  9. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    lạc đề tý..nhưng ko hiểu ku này đang sống trong thời nào ??gì mà đi chơi về bị bố đánh..ý kiến đưa ra giải quyết ông pố trước đã rùi muốn thích gì thì thích
    Được hattoryntt sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 29/12/2005
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    2 người này iu nhau hay ko thì mình ko bít, nhưng tình cảm giữa 2 người đang rất đẹp, rất trong sáng. cứ giữ được nhu vậy mãi thì tốt

Chia sẻ trang này